Kết quả tìm kiếm cho "phiên tòa xét xử"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 1597
Ngày 26-9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về tội nhận nhận hối lộ của 12 chủ phương tiện với tổng số tiền hơn 236 triệu đồng
Vi phạm pháp luật ắt phải trả giá nhưng với bản án 2 năm 6 tháng tù dành cho một tiến sĩ luật như bị cáo Đặng Anh Quân, 3 năm tù với một doanh nhân như bà Nguyễn Phương Hằng, quả thật quá đắt
Quyết và Đức móc nối lừa bán 7 người từ Việt Nam sang Campuchia làm việc, bị tuyên phạt tổng cộng 47 năm tù.
Sau một ngày xét sử, 20h ngày 21/9, TAND TPHCM tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng mức án 3 năm tù giam về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Theo cáo trạng, Trần Văn Huy và đồng bọn mua bán qua lại, trao đổi hai thiếu nữ dưới 16 tuổi để đưa nạn nhân vào phục vụ tại các quán karaoke ở Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nội...
Mặc dù 3 người cùng uống rượu không mâu thuẫn gì với bị cáo, nhưng vì tức giận việc đang uống rượu mà có người cãi nhau nên bị cáo đã ra tay chém chết 2 người và một người khác bị thương nặng.
Đa phần các thanh, thiếu niên phạm tội đều nghỉ học sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ thiếu quan tâm nên dễ dẫn đến tự do tụ tập, gây sự đánh nhau bằng nhiều loại hung khí nguy hiểm. Từ đó, để lại nhiều hệ lụy xấu, gây bức xúc cho xã hội, điển hình như vụ việc dưới đây.
Lên mạng nhờ người làm thẻ nhà báo giả, Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976, quê Nghệ An) 'nổ' có mối quan hệ rộng, có khả năng chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, lừa đảo chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng của người dân.
Do ham lợi nhuận, Trần Văn Tân (sinh năm 1985, ngụ khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cấu kết với một số đối tượng, đưa hàng nhập lậu qua biên giới tiêu thụ. Hậu quả, tất cả đều lãnh án.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Hoa lĩnh án tử hình và Đỗ Thị Phượng án tù chung thân về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xây dựng 'chân rết' trong nước xong, bà 'trùm' ma túy có quốc tịch nước ngoài đã gửi hàng chục kg ma túy về nước để tiêu thụ…
Con vịt bị con chó hàng xóm cắn chết, Miển đánh nhau với một người làm công khiến nạn nhân tử vong. Hậu quả, chẳng những không đòi bồi thường được con vịt mà Miển còn phải vào tù.