Kết quả tìm kiếm cho "rời Champions League"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 923
Cựu danh thủ Cafu vướng rắc rối do đứng tên vay tiền hộ bạn, cuối cùng phải bán nhà để thanh toán các khoản nợ lên tới hàng triệu USD.
Với chiến thắng 2-1, Hà Nội FC chính thức loại đương kim vô địch AFC Champions League, CLB Urawa Reds khỏi giải đấu châu lục.
Không đầy 72 giờ sau khi đè bẹp Lens để độc chiếm ngôi đầu bảng tại Champions League, Arsenal quay về sân cỏ Giải Ngoại hạng Anh với hy vọng tái hiện chiến tích tương tự trước Wolverhampton (Wolves) lúc 22 giờ ngày 2-12 (K+ Sport1).
Trong 7 năm Pep Guardiola làm việc ở Man City, cả hai đã đi qua hầu hết những nỗi đau, những thất bại và những cảm giác phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, sau tất cả Pep đã đưa Manchester City bước lên đỉnh châu Âu. Chính ông cũng được vinh danh sau cái ngoảnh mặt của Champions League suốt 12 năm qua.
Không tung ra đội hình mạnh nhất ở cuộc tiếp đón đội khách LASK, thế nhưng Liverpool vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm đà tại Anfield.
Nỗi buồn bóng đá Anh đang ngày một thêm sâu sắc và tỉ lệ nghịch với doanh thu họ kiếm được từ thị trường toàn cầu.
Barcelona và Porto sẽ đối đầu nhau trong trận cầu "một mất một còn" ở bảng H Champions League 2023 - 2024 trên sân Olympic Lluis Companys (Tây Ban Nha).
Ronaldo từ chối quả phạt đền trong trận Al Nassr gặp Persepolis ở vòng bảng AFC Champions League rạng sáng 28/11.
Tuyển Việt Nam cần phải thận trọng khi đối đầu với Iraq của Jesus Casas, người chịu nhiều ảnh hưởng từ triết lý bóng đá Barca và Luis Enrique.
MU chiêu mộ Youssouf Fofana, Liverpool lấy Kalvin Phillips, Van de Beek có thể đến Galatasaray là những tin bóng đá chính hôm nay, 19/11.
Mặc dù bị đối thủ Wuhan Three Towns vượt lên dẫn bàn trước, nhưng sự bùng nổ của Tuấn Hải trong hiệp 2 đã giúp Hà Nội FC có cuộc lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đội bóng đến từ Trung Quốc. Đây là chiến thắng mang tính lịch sử của đại diện Thủ đô, đánh dấu lần đầu tiên Hà Nội FC ca khúc khải hoàn ở đấu trường AFC Champions League.
Dù mới giành chiến thắng 4-1 trong trận derby London, không nhiều cổ động viên Chelsea để ý đến tình huống Mauricio Pochettino trừng mắt tức giận, liên tục khoa tay điên cuồng và không ngừng hét lớn phía bên ngoài đường biên. Chelsea dưới thời ông thầy người Argentina vẫn chưa "nếm mùi" thất bại trước những đội bóng lớn. Nhưng mọi chuyện sẽ rất khác khi phải chạm trán với thế lực áo xanh thật sự - Manchester City.