Kết quả tìm kiếm cho "vay vốn dùm"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 135
Những năm qua, UBMTTQ các cấp trên địa bàn Thoại Sơn (An Giang) đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Trong đó, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đã giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn được “an cư lạc nghiệp”, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Việc hỗ trợ nhà ở cho hội viên nông dân được các cấp Hội Nông dân ở An Giang triển khai trong những năm qua đã mang lại ý nghĩa thiết thực. Qua đó, giúp hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được “an cư lạc nghiệp”. Đồng thời, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở từng địa phương.
Cả 2 gia đình trong bài viết này đều gặp khó khăn sau khi có người thân qua đời. Những người còn sống nương níu lấy nhau, nhận sự hỗ trợ của họ hàng, xóm giềng. Nhưng mọi sự giúp đỡ cũng chỉ phần nào giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, còn tương lai rất bấp bênh.
Để xây dựng quê hương Phú Tân (An Giang) đổi mới của ngày hôm nay, bên cạnh nỗ lực thi đua lao động sản xuất, lớp lớp thế hệ đã và đang sinh sống trên vùng đất cù lao luôn gìn giữ tốt truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”. Chăm lo cho người có công là việc làm được Đảng, chính quyền, nhân dân cùng thực hiện, với tinh thần trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 24-4, Chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức trao 250 phần quà cho bà con người Việt gặp khó khăn trong thời gian Lào thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Mỗi ngày tác nghiệp ở khu cách ly Trường Quân sự tỉnh, phần mềm trên điện thoại di động cho biết tôi đi được từ 6.000 đến 9.000 bước chân. Nhưng có phần mềm nào đo đếm được bước chân tất bật, không mệt mỏi của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác phục vụ nơi đây?
Tôi nghĩ mình sẽ rất thiếu sót nếu không viết câu chuyện này. Điều cực kỳ thú vị ở “lão nông” Hoa Sĩ Hiền, là ông cũng có nơi nghiên cứu khoa học, thực nghiệm hẳn hoi. Mọi sáng tạo, mọi thành quả của ông đều xuất phát từ đây, mà ông miêu tả hóm hỉnh là “viện lúa nghèo nhất thế giới”.
Chí thú làm ăn chỉ mong có ngày vươn lên thoát nghèo, dù gia cảnh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng “giặc lửa” từ đâu đến đã lấy đi niềm hy vọng nhỏ nhoi của 2 gia đình (ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn, An Giang).
Nhiều năm qua, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã mang lại hiệu quả rõ rệt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh.
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo, với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với những hoạt động thiết thực, nhiều mô hình hiệu quả đã từng bước cải thiện cuộc sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
“Ròng rã gần 1 năm, vợ chồng tôi ôm từng chiếc cối đá đi tiếp thị khắp nơi, từ trong đến ngoài huyện nhưng ai cũng lắc đầu. Quả thật, muốn thay đổi thị hiếu của khách hàng không phải chuyện “một sớm một chiều”. Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục với nghề, vì không muốn nghề vang danh một thời ở địa phương bị mai một” - anh Nguyễn Ngọc Sĩ (sinh năm 1983, ngụ ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) nhớ lại những ngày đầu gian nan khởi nghiệp.
Gần 10 năm nay, “làn sóng” người dân thôn quê các tỉnh ĐBSCL rời bỏ quê hương đi làm ăn xa xứ tại các khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã trở thành vấn đề nan giải của nhiều tỉnh, thành phố. Không thể phủ nhận những lợi ích đạt được của lao động xa xứ.