Từ hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu” tại Ba Đình

18/06/2020 - 21:53

 - Chiều 12-6, Ba Đình dịu nắng, như nâng bước chân 187 gương mặt tiêu biểu của làng báo Việt Nam (đại diện cho gần 42.000 nhà báo cả nước) về dự Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925). Bất giác vài làn gió nhẹ, mát, càng làm lung linh hơn những chiếc áo dài của các đại biểu nữ…

Được hướng dẫn vào thăm lăng Bác Hồ, khuôn mặt các đại biểu, ai cũng tập trung vào Bác, đi chậm rãi. Bác nằm đó với vầng trán mênh mông. Không ai nói ai, nhưng có điều gì đó từ Bác đã truyền niềm tin, truyền hào khí cách mạng vào tận trái tim, khối óc mọi người. Có đại biểu không kiềm được xúc động, bật khóc trước sự thiêng liêng, vĩ đại của Bác…

17 giờ cùng ngày, các đại biểu có mặt tại Hội trường Thăng Long (Tòa nhà Quốc hội) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức. Tại đây, nhiều nhà báo đã trình bày tham luận nói về quá trình tác nghiệp, trong đó có biết bao niềm vui, nỗi khó khăn… nhưng tựu trung, bằng sự nhiệt huyết yêu nghề, đã góp phần đáng kể trong công cuộc xây dựng, đổi mới từng ngày của đất nước. Gần nhất là tuyên truyền kịp lúc sự thành công trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng những đóng góp đó và dành nhiều thời gian trao đổi với các đại biểu. Đồng chí đã chỉ ra những thách thức trước mắt và lâu dài đối với tình hình chung của đất nước, đặc biệt là nêu cao vai trò tiên phong của báo chí Việt Nam, sự đóng góp không nhỏ trong quá trình đổi mới của đất nước.

Tối cùng ngày, tại Hội trường Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã vui mừng đón tiếp các đại biểu, đồng thời báo cáo những thành tựu thời gian qua trước sự phấn đấu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thủ đô với những bước tiến vững vàng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cũng như sự đóng góp của ngành báo chí.

Sáng 13-6, nắng Ba Đình như rực rỡ hơn mọi khi. Các đại biểu được đến xem triển lãm về hình ảnh báo chí qua các thời kỳ tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Và cũng tại đây, hội nghị long trọng diễn ra dưới sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các cán bộ lãnh đạo cao cấp nhà nước, các bộ, ngành Trung ương…

Nhiều tiết mục ca, múa sinh động, đặc sắc chào đón hội nghị này. Trong đó bài hát “Tâm sự người làm báo” của Phạm Việt Long (nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ, có hơn 50 tuổi đời làm báo) đã làm thổn thức bao trái tim“… Người làm báo thu hết bão giông về mình. Làm thành những dòng tin. Làm thành những bài báo. Thỏa lòng dân nguyện ước…”. Đặc biệt đoạn cuối: “… Biết bao buồn vui. Biết bao sướng khổ. Đời tôi gắn với nghề báo vẻ vang!”. Bên cạnh đó còn có những buổi trò chuyện thân mật qua quá trình công tác đầy gian khó mà vinh quang của các thế hệ làm báo đã gây xúc động nhiều người, nhất là lời kể của nhà báo lão thành Hà Đăng, nhà báo Đức Thọ (đại tá, Phó Tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân…

Trong không khí ấm áp, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nêu rõ ý nghĩa kỷ niệm ngày sinh lần thứ 130 của Bác Hồ kính yêu. Và chính Người đã khai sinh ra nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân ngày này, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các nhà báo qua nhiều thế hệ. Chính sự cống hiến ấy, qua từng chặng đường lịch sử - có biết bao nhà báo đã nằm xuống cho Tổ quốc quyết sinh - để đất nước được thống nhất và từng bước phát triển toàn diện như hôm nay.

Tuy nhiên, theo đồng chí, sự nghiệp đổi mới của đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh những cơ hội to lớn, chúng ta phải đối mặt với khó khăn, thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới và khu vực biến động mạnh, chuyển đổi khó lường, đặc biệt là những tác động từ dịch bệnh Covid-19 đã làm kinh tế rơi vào khủng hoảng. Những thành tựu khoa học - công nghệ đã làm báo chí có bước phát triển vượt bậc nhưng cũng tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến báo chí truyền thống, tạo ra sự cạnh tranh giữa báo chí truyền thống với mạng xã hội… Do vậy, bối cảnh trên đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam những nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trên chặng đường đi tới…

Như được truyền lửa từ Hội nghị “Gặp mặt tuyên dương người làm báo tiêu biểu” nhân kỷ niệm lần thứ 95 ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Ba Đình (thủ đô Hà Nội), thời điểm này đội ngũ báo chí các tỉnh, thành phố… đều trọng thể tổ chức họp mặt. Qua đó, những người làm báo có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, ôn lại truyền thống nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó, để mỗi người làm báo soi rọi lại mình nhằm thể hiện xứng đáng hơn - mình chính là niềm tin của Đảng, của nhân dân; xứng đáng hơn là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; xây dựng hình ảnh nhà báo như cố nhà báo Hữu Thọ đã nói: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” vẫn luôn là kim chỉ nam cho hành động.

THÁI VĨNH