78 năm xây lũy, đắp thành

22/12/2022 - 05:00

 - Đó là 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.

Đội quân anh hùng thời chiến

Từ khi thành lập (ngày 22/12/1944), tiền thân là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, cùng nhân dân đấu tranh và giành độc lập, tự do.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng ấy, có những tập thể và cá nhân lực lượng vũ trang (LLVT) An Giang anh hùng, kiên trung. Trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia, LLVT An Giang vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng lực lượng, tạo nên nhiều chiến thắng có ý nghĩa lịch sử, góp phần vào thắng lợi chung giải phóng và bảo vệ thành quả đất nước.

Lịch sử không thể nào quên trận quyết chiến 128 ngày đêm (từ ngày 7/11/1968 đến 23/2/1969) tại đồi Tức Dụp, núi Cô Tô (huyện Tri Tôn). LLVT và nhân dân An Giang lập nên kỳ tích: Đương đầu với quân địch đông gấp 400 lần, chịu hàng ngàn tấn bom pháo ròng rã hơn 3 tháng liền, nhưng vẫn làm tiêu hao hơn 2.000 sinh lực địch... Chiến thắng đồi Tức Dụp là nỗi kinh hoàng của “Lầu năm góc” và nhiều tướng, tá Mỹ, ngụy lúc bấy giờ. Tức Dụp trở thành biểu tượng lịch sử với 8 chữ vàng “Kiên cường, bám trụ, giữ vững Núi Tô”.

Cuối năm 1978, LLVT An Giang được Quân khu 9 giao nhiệm vụ nổ súng mở màn chiến dịch phản công chiến lược, nhằm bảo vệ biên giới và giúp nước bạn Campuchia. Chỉ trong 1 tuần, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, LLVT tỉnh hiệp đồng tác chiến cùng các đơn vị bạn, đánh chiếm hậu cứ cấp trung đoàn và sư đoàn, diệt, bắt sống hàng trăm tên, thu hàng chục tấn vũ khí, góp phần giải phóng tỉnh Kandal và Takeo, cứu hơn 1 triệu người dân Campuchia thoát chết dưới bàn tay Pol Pot. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế, một bộ phận LLVT tỉnh tiếp tục được phân công tham gia đội quân tình nguyện, ở lại giúp bạn xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng đến năm 1988…

Trong 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT An Giang xây đắp nên truyền thống vẻ vang, được Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khen tặng 8 chữ vàng “Chiến đấu anh hùng, xây dựng sáng tạo”. Năm 2000, Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 66 tập thể và 44 cá nhân của An Giang. Đó là niềm tự hào, động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chỗ dựa vững chắc thời bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh khẳng định, thời gian qua, LLVT tỉnh nhà đóng góp rất lớn, khi tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

“Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu đạt nhiều kết quả tiến bộ; các chương trình, nội dung kế hoạch công tác hoàn thành đúng ý định và yêu cầu đề ra. Tiêu biểu như: Sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sạt lở; tuyển quân, tuyển sinh quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; huấn luyện; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện” - Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhận xét.

Thời bình, những người lính hăng hái tham gia phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước, thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ở cấp huyện, chương trình Tết quân - dân được tổ chức hàng năm, với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực. “Mỗi năm, chúng tôi huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, người già neo đơn và trẻ em trên địa bàn đóng quân. LLVT tỉnh quyên góp hàng trăm tỷ đồng, hàng chục ngàn ngày công xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội, tặng giống, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia giảm nghèo tại địa phương” - đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19; đóng góp an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống nhân dân; giúp dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản; vận chuyển hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho địa phương; nhận đỡ đầu cho trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19… Những việc làm trên góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bước vào tuổi 78, Quân đội ấy, LLVT ấy vẫn trọn vẹn lời hứa thuở xưa: Xây dựng Quân đội, xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ XHCN; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Đó là trách nhiệm chính trị cao cả, mà lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nói chung, LLVT An Giang nói riêng đã hy sinh phấn đấu; thế hệ ngày nay ra sức giữ gìn, phát huy.

GIA KHÁNH