Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an An Giang cho biết, đã phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ 3 sà lan vận chuyển cát trên sông Tiền, sử dụng hóa đơn không hợp pháp.
Chỉ vì cần 20.000 đồng để mua rượu mà Tống Văn Nam (sinh năm 1984, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã manh động dùng hung khí để "trấn lột" xin tiền. Với hành vi nguy hiểm, Nam trở thành kẻ cướp “bất đắc dĩ”.
Sợ nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó kéo đến đánh trả thù, Cao Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2004, trú tại xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng và 4 viên đạn đem về cất giấu để phòng thân...
Do quen biết Nguyễn Huy Bình (sinh năm 1985, ngụ xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) là khách hàng thường xuyên vay vốn ngân hàng, Võ Thành Nam (sinh năm 1975, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) - cựu cán bộ quản lý khách hàng cá nhân của một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại Long Xuyên không kiểm tra hồ sơ; từ đó, không phát hiện khách hàng sử dụng 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không có giá trị pháp lý để vay thế chấp, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của ngân hàng. Với việc làm thiếu trách nhiệm của mình, Nam bị tuyên phạt 4 năm tù giam.
Đang ngồi nhậu một mình, thấy Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1978, anh rể thứ 6) đang ở gần đó, Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1989, cùng ngụ ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bất ngờ “nổi hứng” đòi đánh... Nghe vậy, Hiếu lên tiếng hỏi thì bị Sang mang cây dao chạy đến chém rồi bỏ chạy. Trong lúc chạy, Sang bị Hiếu lấy cục gạch ném trúng vào đầu, phải phẫu thuật.
Lợi dụng những thanh, thiếu niên bỏ học sớm, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, Phạm Văn Chén (sinh năm 1982, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lôi kéo, rủ rê thực hiện hành vi chặn, đánh người đi đường để cướp tài sản. Hậu quả, 5 đối tượng nhóm cướp vặt đều lãnh án phạt tù khi tuổi đời vẫn còn trẻ.
Từ ngày 23 đến 28/6, ở các địa phương: Huyện Châu Phú, Thoại Sơn, An Phú, TX. Tịnh Biên, TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết và 5 người bị thương.
Sau khi chấp hành xong bản án 22 năm tù về tội “Giết người và Cướp tài sản” trở về địa phương, để có tiền tiêu xài, Phạm Văn Hiền lại tiếp tục vi phạm pháp luật bị công an bắt giữ.
Sáng 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Châu Cao Tuấn (sinh năm 1977, cư trú khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), do có hành vi liên quan hoạt động mại dâm.
Ma túy luôn là nỗi đau của các gia đình và toàn xã hội. Do vậy, công tác phòng, chống ma túy, tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thực hiện biện pháp cai nghiện ở cộng đồng là trách nhiệm, sự nỗ lực thường xuyên của ngành chức năng. Qua đó, góp phần giảm tình hình tội phạm ma túy, giữ gìn an ninh trật xã hội và bình yên trong mỗi gia đình.
Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Quốc Trung (sinh năm 2003) và Nguyễn Ngọc Đang (sinh năm 2006, cùng trú tại xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Yieng Sina (sinh năm 1986, ngụ ấp Sre Keh, xã Xom, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) vẫn có công việc, thu nhập cho cuộc sống gia đình. Nhưng vì thiếu hiểu biết và muốn có thêm tiền tiêu xài, Sina nghe theo lời người lạ để thực hiện việc làm trái pháp luật, vận chuyển cần sa qua biên giới.
Sáng 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hậu (sinh năm 1995) và Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1992), cùng trú tại xã Đào Hữu Cảnh (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Hậu và Linh từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.
Sau thời gian xuất khẩu lao động ở Malaysia, Bùi Thị Thu Lan (sinh năm 1990, ngụ phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) cấu kết với đối tượng lạ ở Malaysia để khi về Việt Nam, Lan cùng Huỳnh Vũ Bằng (sinh năm 1978, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1995, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) mở nhiều tài khoản ngân hàng cho đối tượng lạ mặt thuê nhằm chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Tâm Uyên (sinh năm 1969, ngụ TP. Long Xuyên, An Giang). Hậu quả, cả 3 đối tượng đều lãnh án phạt tù.
Những năm gần đây, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cả nước nói chung, An Giang nói riêng diễn biến rất phức tạp. Đối tượng buôn lậu không từ bỏ bất cứ hành vi nào (có thể lợi dụng được) để đưa hàng qua biên giới. Ngoài hoạt động buôn bán trên đường bộ, đường sông, biển và hàng không, chúng còn lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên không gian mạng.
Dù bản thân mang nhiều tiền án nhưng Lê Hoàng Khang (sinh năm 1984, ngụ khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) vẫn không biết hối lỗi, sống đàng hoàng. Ngược lại, Khang bất chấp pháp luật để phạm tội. Thậm chí, Khang còn cho rằng sử dụng ma túy nhằm mục đích “vui chơi”.
Khoảng 16 giờ, ngày 26/6, trên đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 91), thuộc tổ 13, khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người tử vong tại chỗ.
Tại khu vực đường dẫn cầu vượt - cầu số 13, thuộc ấp Tân Trung, Công an xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã tạm giữ 9 đối tượng nghi vấn chuẩn bị đua xe.
Sáng 26/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chau Sóc Phol (sinh năm 1989, trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Công Thuận (sinh năm 1996, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.
“Chơi hụi” là hình thức huy động vốn của nhiều chủ thể cùng tham gia trên cơ sở thân quen với nhau, nhằm hỗ trợ làm ăn, buôn bán. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết về pháp luật của người chơi khiến cho “giật hụi” hay “vỡ hụi” xảy ra phổ biến, người dân lao đao khi bị mất khoản tiền lớn.