Không được xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu vực nội thành, nội thị, không tự cơi nới nhà ở thành nhà nuôi yến, không phát âm thanh dẫn dụ chim yến từ 21 giờ đến 6 giờ hôm sau… là những quy định mới nhất về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn An Giang. Chủ đầu tư nhà nuôi chim yến ở những khu vực cho phép cũng phải đáp ứng các thủ tục quy định.
Mặc dù việc xây chợ có thể đáp ứng phần nào nhu cầu mua, bán của người dân và giải tỏa tình trạng mua, bán lấn chiếm cầu số 10 (Tỉnh lộ 941) nhưng việc xây lấn ra sông gây nhiều băn khoăn, lo lắng về hệ quả lâu dài.
Bà Phạm Thị Hà (ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, Châu Phú) bức xúc khiếu nại đến Báo An Giang: vụ tranh chấp đất đai của bà không được UBND xã hòa giải theo quy định. Cán bộ tư pháp xã có hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức.
Thời điểm này, nhu cầu tuyển dụng lao động và tìm việc làm diễn ra với nhịp độ bình thường. Cung - cầu không có nhiều biến động, trong khi lao động chính thức tại doanh nghiệp hạn chế dịch chuyển có thể xem là tín hiệu đáng mừng cho môi trường làm việc trong tỉnh. Doanh nghiệp không lo thiếu hụt lao động giai đoạn cuối năm, còn người làm việc thời vụ được dự đoán sẽ có nhiều lựa chọn vào “cao điểm” cận Tết.
Ông Văng Thành Bào (Tổng phụ trách Đội, kiêm Bí thư Đoàn Trường Tiểu học “C” Tà Đảnh, Tri Tôn) phản ánh hiệu trưởng nhà trường chiếm đoạt tài sản công, phát ngôn gây mất đoàn kết nội bộ…
Với mong muốn tạo ra nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu niên, giúp các em có sân chơi lành mạnh, hạn chế tiếp xúc các trò chơi trực tuyến, bạo lực; Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Huyện đoàn Chợ Mới và UBND xã Long Kiến vừa khánh thành điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi năm 2018.
Đó là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020).
Báo An Giang nhận được đơn của bà Trương Thị Kiều Hoanh (ngụ số 447A/24 đường Quản Cơ Thành, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), phản ánh hộ bên cạnh cất sửa nhà gây hư hỏng nhà bà, yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Tuyến Hương lộ 1 (liên xã Hội An - Hòa An, Chợ Mới) có chiều dài hơn 14,5km, nhưng thi công gần 2 năm vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân. Phản ánh đến Báo An Giang, bạn đọc đề nghị ngành chức năng sớm hoàn tất công trình đúng tiến độ đã đề ra.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc Na (ngụ khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam. TP. Châu Đốc), nội dung: không đồng ý việc các ông: Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Quang Nghĩa tự ý đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.
Ngày càng có nhiều dịch vụ cho thuê âm thanh, không riêng trong đám tiệc, nhiều gia đình còn thuê “loa kẹo kéo” để… giải khuây, thậm chí tự trang bị dàn âm thanh. Nhu cầu giải trí, ca hát vô tình trở thành “thảm họa” khi số đông người trong địa bàn dân cư phải chịu đựng âm thanh lớn, kéo dài nhiều giờ liền. Tuy đã có văn bản quy định quản lý, xử lý tiếng ồn nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc.
Gần 3 năm qua, bà Phan Thị Thêu (sinh năm 1957, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) gian nan đòi thi hành bản án có hiệu lực pháp luật. Gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang nhờ bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà.
Không hề vay tiền của Công ty Tài chính FE CREDIT, nhưng ông Đức (ngụ TP. Long Xuyên), Lâm và Minh (ngụ huyện Kiên Lương, Kiên Giang) (tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu) lại bị đòi nợ gần 2 tháng nay.
Vừa qua, Tòa soạn Báo An Giang nhận được nhiều phản ánh tình trạng người dân được thông báo rút thăm quay số trúng thưởng, may mắn được phiếu mua hàng giảm giá, giao hàng hiệu đến tận nhà... Liệu họ có may mắn thật không, hay lại dính bẫy của những kẻ lừa đảo?
Ông Nguyễn Hồng Khoa (sinh năm 1986, ngụ ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) được thuê chở đất san lấp công trình. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, người chủ thuê lại né tránh, không trả tiền công, còn thách thức ông thưa kiện.
Vấn nạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm đang làm đau đầu nhiều người, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề. Trong đó, tài sản của sinh viên ở trọ được xem là “miếng mồi béo bở” với đối tượng xấu. Nhiều bạn sinh viên “dở khóc dở cười” vì tài sản “không cánh mà bay”, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt.
Bà Châu Thị Hết (ngụ số 1156 A/58 đường Võ Văn Hoài, khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) phản ánh cơ sở thu mua, chế biến phế liệu hàng xóm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Người chị nói phần đất do cha, mẹ cho; em trai cho rằng, số đất do sang nhượng mà có được, dẫn đến tranh chấp gay gắt. Chưa giải quyết được dứt điểm nên giữa họ nhiều lần phát sinh ẩu đả.
Những người trong cuộc tiếp tục khiếu nại, tranh chấp quyền quản lý chùa Hang (ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, Tri Tôn), do chưa tìm được tiếng nói chung. Hiện nay, địa phương đang đề ra hướng xử lý dứt điểm vụ việc này.
Theo phản ánh của bạn đọc, chúng tôi tìm đến nhà “thầy Năm thổi” (Nguyễn Văn D., xã Khánh Bình, An Phú), người được cho rằng “có thể trị bá bệnh” bằng phương pháp và bài thuốc độc quyền. Mỗi ngày, rất đông bệnh nhân kéo đến nhà ông, chờ đợi được “thổi” bệnh và cho thuốc.