Cán bộ Biên phòng An Giang lập bàn thờ bái vọng mẹ trên biên giới

30/09/2021 - 17:43

 - Ngày 30-9, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng (BĐBP An Giang) lập bàn thờ bái vọng và tổ chức lễ viếng bà Nguyễn Thị Sánh, mẹ ruột thiếu tá Huỳnh Phụng (cán bộ BĐBP tỉnh Khánh Hoà), tăng cường tại Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 1, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn từ trần lúc 16 giờ 10 phút, ngày 29-9-2021, do tuổi cao, sức yếu.

Thiếu tá Huỳnh Phụng túc trực bên bàn thờ mẹ ruột

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang chia buồn, động viên thiếu tá Huỳnh Phụng

Do điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên biên giới An Giang đang khẩn trương, cấp bách, nên thiếu tá Huỳnh Phụng không thể về quê chịu tang mẹ; nén nỗi đau, mất mát, khắc phục khó khăn, đồng chí Phụng quyết tâm ở lại đơn vị để cùng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang tổ chức đoàn viếng, thắp hương cho người quá cố, đồng thời động viên, chia buồn với gia đình, động viên thiếu tá Huỳnh Phụng vượt qua nỗi đau mất mẹ.

GIA KHÁNH