Có một Châu Đốc bình yên!

05/10/2025 - 15:41

 - Bên cạnh sự năng động, hiện đại của đô thị trẻ, phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) vẫn còn những mảnh ghép xưa cũ mang đến sự bình yên, phản ánh bức tranh đời sống sinh động, đa dạng của vùng đất này.

Những ai gắn bó cùng Châu Đốc sẽ cảm thấy phấn khởi bởi những đổi thay của nơi này. Hiện, phường Châu Đốc đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, nhằm phát huy vai trò là trung tâm du lịch và kinh tế biên mậu của tỉnh An Giang.

Ở Châu  Đốc, đâu đó phảng phất nét thơ mộng, bình yên của một đô thị miền Tây. Từ công viên Châu Đốc, có thể phóng tầm mắt về phía cầu Cồn Tiên để ngắm nhìn sông nước hữu tình, với chợ nông sản Châu Đốc bên cạnh những chiếc ghe mộc mạc của cư dân sông nước.

Đến Châu Đốc, bạn không thể bỏ qua Tượng đài cá tra - cá basa, biểu tượng thịnh vượng của nghề nuôi cá bè tại Châu Đốc thuở “vàng son”. Sau bao năm tháng, công trình vẫn sừng sững bên ngã ba sông Châu Đốc, trở thành nét chấm phá độc đáo trong khung cảnh thanh bình nơi đây.

Cùng với những ngôi nhà mang kiến trúc hiện đại, ở Châu Đốc vẫn tồn tại nhiều căn phố có tuổi đời hàng thế kỷ. Chúng mộc mạc, bình dị và lặng lẽ bên cạnh cuộc sống náo nhiệt, ồn ào của phố thị.

Những căn phố cổ ấy như níu giữ diện mạo của một Châu Đốc xưa giữa dòng chảy của nhịp sống hiện đại, giúp người ta cảm nhận đầy đủ sự phát triển của vùng đất này.

Trong quá trình phát triển của mình, Châu Đốc không thể thiếu sự góp mặt của cộng đồng người Hoa. Tại khu vực chợ Châu Đốc, ngôi Quan Đế Miếu là trung tâm tín ngưỡng cộng đồng của người Hoa nhiều thế hệ. Cả người Kinh cũng thường đến đây cúng bái.

Công trình có kiến trúc độc đáo, đẹp mắt, được người dân đến chiêm bái quanh năm. Nhiều bạn trẻ cũng đến đây chụp ảnh để lưu giữ thanh xuân với vẻ đẹp của công trình này.

Ấn tượng nhất là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi gắn với câu chuyện về “bảo thụ” bồ đề có nguồn gốc từ Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Công trình phật giáo này được xây dựng năm 1952, là nơi người dân Châu Đốc đặt niềm tín ngưỡng thiêng liêng.

“Bảo thụ” bồ đề do Đức Jinara Jadasa, Hội trưởng Hội Thông Thiên học Quốc tế tại Ấn Độ, giao tặng cho Hội Thông Thiên học Việt Nam từ năm 1950. Tương truyền, đây là một phần của cây bồ đề nơi Phật Thích Ca ngồi thiền định. Sau bao thăng trầm, cây bồ đề vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát.

Với những tiềm năng hiện có, Châu Đốc đang trên đường phát triển trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh An Giang. Vùng đất này còn có những điểm đến với vẻ đẹp thơ mộng rất riêng, xứng đáng để bạn đến đây trải nghiệm một lần!

THANH TIẾN