Dấu ấn cựu chiến binh trên đường quê

17/08/2022 - 02:37

 - Cứ cách một thời gian, bà con nhân dân lại thấy các tổ chức đoàn thể ra quân bảo vệ môi trường, trong đó có mấy chú, mấy anh cựu chiến binh. Trở về cuộc sống đời thường sau tháng ngày gắn bó với quân ngũ, họ chứng tỏ được vai trò nòng cốt trong nhiều phong trào, mô hình. Một trong số đó là Câu lạc bộ (CLB)Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường.

Trồng hoa trên đường quê

Thoại Sơn (tỉnh An Giang) là địa phương được công nhận huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh (năm 2018), với sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Hội Cựu chiến binh huyện đảm nhiệm thực hiện tiêu chí 17 về môi trường.

“Từ ý tưởng của Hội Cựu chiến binh tỉnh, chúng tôi quyết định xây dựng mô hình điểm CLB Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường đầu tiên tại xã Phú Thuận năm 2018. Thấy được hiệu quả rõ nét và được sự ủng hộ của địa phương, đến năm 2022, 100% xã, thị trấn đều thành lập CLB này” - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn Huỳnh Tấn Đức chia sẻ.

Lúc đầu, CLB ra quân hoạt động hàng tháng, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, nhất là việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, hạn chế sử dụng chất thải rắn. Đồng thời, các thành viên CLB trực tiếp thu gom rác thải, vệ sinh cống rãnh, rác thải trên kênh mương, dọn vệ sinh đường giao thông, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, cây xanh trên trục lộ… Tuyên truyền hộ kinh doanh tự quản trật tự lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo đường thông hè thoáng; ủng hộ tiền của, công sức xây dựng, nâng cấp đường bê-tông liên ấp, liên xã, đường cộ…

“Riết rồi đâu có làm hàng tháng nữa! Hàng tuần, hễ thấy nơi nào cần thiết vệ sinh môi trường, CLB sẽ xây dựng kế hoạch, tập hợp anh em tham gia. Tính đến thời điểm này, cựu chiến binh toàn huyện tổ chức trên 360 cuộc ra quân, trên 10.000 ngày công lao động; thu gom trên 200 tấn rác... Mà đây không chỉ công sức của Hội Cựu chiến binh. Chúng tôi kết nối, phối hợp tốt với các tổ chức thành viên của MTTQ, phát động cùng tham gia (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…), cộng thêm lực lượng công an, quân sự và nhân dân. Cách làm này mới giúp mô hình ngày càng vững chắc, hiệu quả” - ông Đức hồ hởi.

Nắng nóng vắt mình lên từng chiếc áo của từng cựu chiến binh. Ông Trần Thanh Tuấn (58 tuổi, ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) luôn tay nhổ cỏ, mặc kệ mồ hôi đua nhau rớt xuống. Chạy “xe ôm”, nhưng hễ nghe “rủ rê” đi làm chuyện xã hội, ông đều quăng chiếc xe qua một bên, nhiệt tình tham gia.

Chia sẻ nguyên nhân, ông Tuấn cười tươi: “Tôi ở chiến trường Campuchia gần 4 năm. Gắn bó nhiều năm ở quê, tôi thấy điều quý giá nhất là địa phương ngày càng phát triển, có sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Tuy lớn tuổi nhưng tôi sẵn sàng làm tiếp các cháu, hoạt động có người lớn người nhỏ mới phấn khởi. Đó vừa là trách nhiệm của mình, vừa để cho con cháu, em út noi gương. Ai cũng như vậy thì quá tốt!”.

Hội Cựu chiến binh huyện Thoại Sơn là đơn vị điển hình về thực hiện mô hình CLB Cựu Chiến binh tham gia bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh, với nhiều kết quả nổi bật, được khen thưởng, đề nghị nhân rộng. Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh, với ý tưởng chung tay góp phần tham gia bảo vệ môi trường, từ năm 2019, hội triển khai mạnh mẽ việc tuyên truyền, vận động thành lập CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường cấp xã. Hàng năm, hội đề ra chỉ tiêu thi đua cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn. Đến nay, hội thành lập hơn 70 CLB, hơn 2.200 thành viên, trong đó gần 1.000 hội viên cựu chiến binh tham gia.

“Mỗi lần thấy lực lượng ra quân vệ sinh môi trường, tôi lại mừng, rất ủng hộ. Chỗ nào cần nhiều sức người để phát quang, dọn vệ sinh, rác thải thì lực lượng đông xúm nhau thực hiện mới xuể. Nếu không, thì cũng là dịp để vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Chuyện dọn dẹp, giữ gìn cảnh quan xung quanh nơi ở là trách nhiệm của mỗi người, chứ đâu phải chuyện của riêng nhà nước hay đoàn thể nào. Môi trường thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp thì người dân được hưởng lợi chứ ai!” - bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) bày tỏ.

Chúng tôi đã có nhiều dịp đồng hành cùng các CLB này ra quân thực hiện nhiệm vụ, từ đường hoa ở huyện nông thôn mới Thoại Sơn, đường quê cù lao Chợ Mới, đến bờ kè TX. Tân Châu… Mỗi người một việc, mỗi người một tay, không kể tuổi tác, thể trạng, vị trí công tác, họ góp công sức làm đẹp quê hương theo khả năng của mình. Trong nắng, màu áo “Bộ đội Cụ Hồ” càng thắm nghĩa tình, càng tươi ý nghĩa!

GIA KHÁNH