Chớm xuân, trên đỉnh Bà Nà, hoa đào chuông bắt đầu bung sắc. Loài hoa độc đáo này chỉ nở vào mùa xuân, khi những đợt rét giao mùa len lỏi trên từng con phố, tạm gác những lo toan, bận rộn ngày cuối năm, du khách có thể dành cho mình một không gian tĩnh lặng, lạc bước Bà Nà và ngắm đào chuông.
Những ngày cuối năm, du lịch biển trở thành sản phẩm du lịch hút khách. Tuy ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid-19 nhưng du lịch biển vẫn là sản phẩm được phần đông du khách lựa chọn.
Lữ hành Việt đã vượt qua một năm đầy sóng gió với nhiều tổn thất. Để có thể tồn tại sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp đã phải nỗ lực phi thường với một niềm tin vào ngày mai tươi sáng sớm trở lại.
Ngày 18-1, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ miễn vé tham quan các điểm di tích Huế trong 3 ngày Tết.
Tương truyền, rặng cây duối hơn 1000 năm tuổi là nơi vua Ngô Quyền từng làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán.
Đến Măng Đen (Kom Tum) những ngày nắng hạ, ai cũng nghĩ đã tìm được chốn an yên để dừng chân ngắm nhìn cao nguyên hùng vĩ. Măng Đen ngập tràn những sườn đồi, những cụm khói lẫn sương mờ đủ để khiến người ta cảm thấy như được… về nhà.
Sáng 16-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2021, Đà Lạt - Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn bốn triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (khách qua lưu trú); trong đó, khách quốc tế khoảng 150 nghìn lượt.
Hòn Đốc hay còn gọi là hòn Tre lớn, thuộc xã đảo Tiên Hải, TP. Hà Tiên (Kiên Giang.) Đảo Hòn Đốc là đảo lớn nhất trong số 16 đảo nằm trong quần đảo Hải Tặc, với diện tích khoảng 11km2, nằm cách đất liền khoảng 20 km về phía Đông Bắc, điểm cao nhất so mực nước biển 81m.
Đại diện các hãng lữ hành đã cùng nhau chia sẻ một số giải pháp cho phát triển du lịch thời kỳ Covid-19 trong khuôn khổ Diễn đàn Lữ hành toàn quốc 2021, tổ chức tại Falmingo Cát Bà resort, trong đó các xu hướng được đề cập đến nhiều nhất là bền vững và đa dạng hóa sản phẩm đa dạng.
11 năm kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2009, ngành du lịch Việt Nam lại đứng trước thách thức chưa từng có. Để vượt qua và phát triển bền vững trong tương lai, du lịch Việt Nam cần có một “cú hích” quy mô lớn. Nhìn vào tín hiệu từ những giải thưởng và con số cuối năm 2020, có thể thấy, du lịch Việt Nam đã có một “cú lách khe cửa hẹp” đầy ấn tượng.
Ngoài Angkor Wat hay Vịnh Hạ Long, Đông Nam Á còn rất nhiều điểm đến đẹp và hấp dẫn để bạn khám phá. Hãy cũng tìm hiểu những điểm đến tuyệt vời này nằm ở đâu nhé!
Đảo Đá Dựng là một hòn đảo nhỏ nằm giữa trùng khơi của huyện Đầm Hà. Nơi đây vẫn còn rất hoang sơ với làn nước biển trong veo; bãi cát trắng mịn trải dài khắp đảo và những mỏm đá có hình thù kì dị… Có lẽ vì thế mà bất cứ ai đặt chân lên đảo sẽ khó cưỡng lại vẻ đẹp quyến rũ của hòn đảo này.
Trong những ngày Lào Cai xuất hiện băng tuyết, mỗi ngày nơi đây đón khoảng 10 nghìn lượt khách đổ về chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên kỳ thú.
Mặc dù trải qua mưa nắng, bom đạn thời chiến tranh, nhưng cả nghìn năm nay cây thị vẫn tươi tốt, tán cây trông như hình con voi khổng lồ, bao trùm lên ngôi đền cổ, tạo nên một không gian cổ kính.
Ngày 8-1, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Hiệp Hội hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đã xác lập 3 hang động lớn nhất thế giới, trong đó có hang Sơn Đoòng, và hang Én tại VQG Phong Nha-Kẻ Bàng, nằm ở vị trí đầu tiên và thứ 3.
Nhằm hướng đến công nghệ số hóa trong lĩnh vực du lịch, góp phần quảng bá du lịch huyện đảo đến với du khách, Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang tổ chức gắn 28 mã QR cho các điểm du lịch trên đảo.
Cây dã hương khổng lồ hình dáng kì vĩ tại Bắc Giang hiện nay được coi là già và lớn nhất trên thế giới.
“Em có về xứ Nghệ với anh không/ Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội/ Câu dân ca bắt nguồn từ lao động/ Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê” (Về xứ Nghệ cùng anh - thơ Phương Thảo, nhạc Xuân Hòa). Trên đường di chuyển từ Quỳnh Phương (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) trở lại sân bay Vinh, tôi được đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào của bài hát. Tôi chỉ là một vị khách phương xa, lạc bước đến nơi đây, trộm một chút nhớ thương đem về…
Nhằm tiếp tục quán triệt nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ngày 5-1 ban hành văn bản số 5050/BVHTTDL-VHCS đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.
Chuyến du lịch đến mảnh đất Kon Tum của bạn không thể quên ghé thăm cây cầu treo Kon Klor. Một trong những cây cầu công nghiệp lớn điểm xuyết giữa những cánh rừng Tây Nguyên hùng vĩ.