Mùa hành hương Bảy Núi

03/03/2026 - 05:00

 - Với phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ và những câu chuyện mang màu huyền thoại, vùng đất Bảy Núi đang là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Điểm đến của niềm tin

Hơn 9 giờ sáng, chiếc ô tô của gia đình ông Trần Cung - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh vẫn còn xếp hàng dài trên tuyến đường tránh Châu Đốc. Với lượng xe đổ về khá đông, gia đình ông phải di chuyển chậm rãi về phường Thới Sơn. “Sau khi hành hương tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, phường Vĩnh Tế, gia đình tôi sẽ đến viếng Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, phường Thới Sơn. Năm nào tôi cũng tới An Giang để viếng các điểm thờ tự nổi tiếng”, ông Cung cho biết.

Ngồi nghỉ bên quán nước ven đường, ông Cung khá vui vẻ với chuyến hành hương của mình. Ông bày tỏ, năm qua công việc làm ăn của gia đình khá tốt, nên muốn đến An Giang “trả lễ” các đấng siêu nhiên. Trong suy nghĩ của thương nhân này, vùng đất An Giang là nơi linh thiêng, cầu được, ước thấy nên không năm nào ông lỗi hẹn. “Có niềm tin thì mọi chuyện sẽ hanh thông. Ở đây phong cảnh đẹp, chùa chiền linh thiêng nên ai cũng muốn đến một lần trong năm. Không riêng gia đình tôi mà anh em trong thân tộc cũng thường đến An Giang hành hương, dù thời điểm có khác nhau”, ông Cung chia sẻ.

Cũng đến vùng Bảy Núi trong mùa hành hương nhưng chị Châu Ngọc My - du khách đến từ Cà Mau xem đây là nơi lý thú để trải nghiệm, bởi ngoài các điểm hành hương thì vùng đất này rất hữu tình. “Ở đây có những ngọn núi hùng vĩ, dưới chân là đồng lúa mênh mông, giống như bức tranh thiên nhiên do tạo hóa vẽ nên. Đến An Giang, chỉ ngắm cảnh thôi cũng đã thích thú, ấn tượng”, chị Ngọc My nói.

Chị Ngọc My cho biết, đây là lần thứ tư chị trở lại An Giang. Sau lần đầu đến đây vào năm 2018, du khách trẻ này đã lưu luyến mãi xứ sở thần tiên. Từ đó, cứ cách 1 - 2 năm, chị My và nhóm bạn sẽ quay lại vùng đất này. Với cô gái trẻ quê xứ muối Long Điền (nay thuộc tỉnh Cà Mau), vùng đất An Giang luôn có điều gì đó để thương, để nhớ, để trở lại những lần tiếp theo.

Tình đất, tình người

Không chỉ cảnh vật ở vùng Bảy Núi mới thu hút du khách mà con người nơi đây cũng rất đặc biệt đối với họ. Người An Giang luôn mến khách đường xa. Đến các điểm hành hương nổi tiếng như Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Miễu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, chùa Lầu, chùa Bánh Xèo… du khách luôn thấy ấm lòng với 2 từ “miễn phí” ở đây. “Tôi đến An Giang hành hương, năm nào cũng ấn tượng bởi những món chay miễn phí tại các điểm hành hương. Du lịch thì không mong được ăn uống miễn phí, nhưng cách người An Giang đón khách làm tôi rất vui”, ông Nguyễn Văn Sơn - du khách đến từ xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long vui vẻ.

Sau khi dùng bữa chay miễn phí, ông Sơn thường ủng hộ các điểm hành hương “một chút tấm lòng” để phục vụ những lượt khách tiếp theo. Ông Sơn cho rằng, đây là một cách “gieo duyên” với vùng đất An Giang nghĩa tình.

Với người dân An Giang, du khách đến tham quan, hành hương càng đông thì họ càng vui. Chị Đặng Ngọc Hoa - người dân trên núi Cấm xởi lởi: “Khách đến đây hành hương là mang đến nguồn sống cho mình, nên mình phải hết lòng với họ. Tôi sẵn sàng chở khách đến các điểm hành hương trên núi, để họ được thỏa mãn niềm tin của mình. Trong quá trình chở khách, tôi cố gắng giải thích để khách hiểu hơn về các điểm hành hương”.

Cũng như chị Hoa, đa số người dân trên núi Cấm đều thân thiện, mến khách, phần vì họ tham gia làm du lịch, phần muốn mang vẻ đẹp của ngọn núi quê hương giới thiệu đến du khách.

Là đơn vị quản lý hoạt động du lịch tại núi Cấm, Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm tổ chức nhiều sân chơi hấp dẫn cho du khách khi đến đây trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2026. Ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho biết: “Chúng tôi trang trí tiểu cảnh, dọn vệ sinh, trồng hoa tạo cảnh quan sạch đẹp phục vụ du khách. Chúng tôi cũng chuẩn hóa hoạt động của đội ngũ vận chuyển hành khách trong khu du lịch, tạo hình ảnh văn minh, lịch sự”.

Điểm nhấn trong mùa hành hương năm nay tại Khu du lịch núi Cấm chính là lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần II năm 2026, với khoảng 3.000 - 5.000 ngọn đèn được thắp lên trong đêm 7/3/2026 (nhằm ngày 19 tháng giêng). Đây là dịp để du khách được thắp lên những ngọn đèn lung linh, mang theo ước nguyện quốc thái dân an, mọi điều tốt đẹp trong năm mới. “Với kinh nghiệm từ lần tổ chức trước đây, chúng tôi kỳ vọng lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần II năm 2026 sẽ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của du khách gần xa. Để mỗi năm, du khách sẽ lại đến với An Giang, đến với núi Cấm, cùng thắp lên niềm tin vào một cuộc sống hòa bình, an lạc cho tất cả người dân”, ông Đinh Văn Chắc kỳ vọng.

THANH TIẾN