Những ngày Tết Nguyên đán 2018, trong lúc người người hướng về quê hương, đoàn tụ sum họp cùng người thân, gia đình, vẫn có những người không có điều kiện về quê ăn Tết.
Bình minh lên. Chợ nổi Long Xuyên nhóm họp ì xèo trên mặt nước. Ở đó, ngoài “đấng mày râu” còn thấp thoáng bóng dáng của những nữ thương hồ “đạp sóng” bôn ba vạn nẻo.
Nhắc đến Tết, người ta thường nghĩ đến cành mai vàng rực rỡ trước sân, trẻ em xúng xính trong bộ quần áo mới, hay những bao lì xì mừng tuổi. Tết còn có những hương vị rất thân quen, không lẫn vào đâu được. Chỉ cần nhắc đến những hương vị đó, chúng ta có thể hình dung khung cảnh ngày Tết hiển hiện trước mắt.
Cuối năm, không khí Tết len nhẹ vào lòng làm con người nhớ Tết quê da diết. Người ta thèm gặp gỡ, thăm hỏi nhau, chia sẻ từng lon nếp, tàu lá chuối, nấu chung nồi bánh tét, hòa trong tình yêu thương của mùa xuân sắp đến.
Vì công việc, vì mưu sinh, vì sở thích, có những con người suốt năm suốt tháng bôn ba trên những chặng đường. Thế nhưng cứ đến những ngày cuối năm, khi cánh mai bắt đầu nở vàng, cành đào bung nụ là họ lại muốn về nhà. Với họ, Tết là ngày đoàn viên.
Ăn tết ở quê, quây quần cùng gói bánh chưng, bánh tét, không chỉ là nét đẹp văn hóa mà với trẻ em là một trải nghiệm, biết yêu thương, trân quý gia đình và người thân.
Mỗi năm, chúng ta có tới 365, đôi khi là 366 ngày, để nói lời yêu thương. Thế nhưng, cả mấy trăm ngày ấy sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi ngày quan trọng nhất - ngày 14-2 - khi cả nhân loại tôn vinh Tình yêu.
Khái niệm “về quê ăn Tết” của những người đang học tập, làm việc xa nhà không chỉ là đoàn tụ, sum họp bên người thân, bạn bè.
Mỗi khi những ngày tháng cuối cùng của một năm sắp sửa qua đi, tôi thường hoài niệm về những tháng ngày xa xưa…
Một mùa Valentine nữa lại tới, những ai đang yêu thì đều muốn được ở bên nửa kia của mình, với những cặp đôi đang yêu xa, hãy dành cho người ấy những lời chúc yêu thương để cảm thấy họ đang kề bên.
Mâm cúng ngũ quả rất được xem trọng ở mỗi gia đình ngày Tết, bởi nó thể hiện mong ước của gia chủ trong năm mới.
Với trẻ con, tết như một bức tranh đẹp, tươi vui, đầm ấm, nhiều ước mơ, tràn sức sống. Tất cả đều in đậm vào trí óc con trẻ. Trẻ con cần tết.
Tháng chạp. Buổi sớm trời trong veo khác với mấy hôm trước, cứ sương mù một chút rồi hửng lên nắng bắt đầu từ 9 giờ.
Hoa tươi không chỉ làm đẹp không gian, mà còn mang lại sự may mắn cho mỗi gia đình vào dịp Tết.
Tôi ngẫm nghĩ thấy lạ, bình thường mỗi lần nghe đến tết, tôi đều cảm thấy 'hoảng hồn' vì biết sắp phải làm biết bao nhiêu là việc, nhưng năm nay lại cảm thấy bùi ngùi...
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Đối với những cặp đôi yêu xa, để giữ gìn tình cảm đôi khi không phải là chuyện dễ dàng do trở ngại địa lý, vì thế những món quà tặng Valentine cất giữ thông điệp yêu thương cùng sự quan tâm chân thành là cần thiết hơn bao giờ hết.
Những ngày cận Tết, khi nhà cửa đã tinh tươm cũng là lúc mẹ bắt tay vào gói bánh tét. Năm tháng trôi qua nhưng nồi bánh tét của mẹ là nỗi nhớ thường trực mỗi khi gió xuân miên man về theo từng búp mai vàng ngoài ngõ.
Hoa, quà hay tặng phẩm đắt tiền, quý giá đôi khi chẳng khiến những cô nàng rung động bằng một câu nói của người yêu.
Những ngày này, dòng người hối hả hơn sau giờ làm việc, các khu chợ trở nên rực rỡ bởi sắc màu của những mặt hàng dùng cho ngày Tết và khi những cành mai bắt đầu “trút lá”, “khoác lên mình” những búp non xanh cành… cũng là lúc mỗi người đều cảm nhận rõ mùi Tết đang rất nồng nàn.