- Hàng loạt công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đang được thi công xuyên đêm với tiến độ khẩn trương. Từ Trung tâm Hội nghị APEC, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến đường 975 đến tuyến tàu điện LRT…, hàng nghìn kỹ sư, công nhân và máy móc được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.Mùa nước nổi, vùng đầu nguồn An Phú, Tân Châu (tỉnh An Giang) có rất nhiều nghề mưu sinh “ăn theo” con nước. Không chỉ mang lại thu nhập cho cư dân vùng lũ, mùa nước nổi còn là thú vui cho người yêu thiên nhiên, thích trở về với “hương đồng, gió nội”, được đắm mình trong không gian mênh mông sông nước, được thả lưới, giăng câu.
Năm nay lũ lớn, người dân tất bật mang ngư cụ ra đồng khai thác nguồn lợi thủy sản, kiếm thêm thu nhập. Theo dòng thời gian, những con cá, tôm, cua, ốc… từ nơi đồng đất chân quê “bơi” lên phố thị, trở thành món ăn đặc sản vang danh.
8 năm, sau lần đầu tiên ghé thăm xóm hến ở ấp Trung Phú 1 (xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), nay trở lại, xóm hến vẫn khá nhộn nhịp. Bình yên khi sáng sớm và rộn ràng vừa lúc mặt trời qua khỏi rặng tre là đặc trưng vốn có ở xóm hến. Dẫu không giàu có nhưng người dân xóm hến đã có cuộc sống khá ổn định, sung túc.
Trải qua hàng trăm năm, di tích đình Bình Thủy (xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin, điểm tựa tinh thần của người dân địa phương để mong cầu cuộc sống bình an, no ấm, mà đây còn là kiến trúc nghệ thuật mang giá trị văn hóa, lịch sử gắn với quá trình khai hoang, lập làng trên vùng đất cù lao Năng Gù xưa.
Mấy hôm nay, nước lũ tràn đồng An Phú (tỉnh An Giang) tràn về nhiều đoạn đường dân sinh, mấp mé leo lên bậc thang của nhà sàn. Không thể đuổi con nước rời đi sớm, thì mọi người cứ “sống chung với lũ”. Mặc kệ nước lẩn quẩn bên chân, người nào làm việc nấy. Ở chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 cũng vậy…
Từng một thời là “thủ phủ” của nghề đương đệm bàng, thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) được biết đến là nơi cung cấp các sản phẩm tỉ mỉ, chất lượng từ loài cây hoang dại này. Theo thời gian, nghề đương đệm bàng dần mai một bởi nhu cầu sử dụng của xã hội không còn nhiều như trước.
Mùa lũ đang ào ạt đổ về đầu nguồn. Đó cũng là lúc người lớn ngụp lặn mưu sinh, còn con trẻ ngụp lặn đi tìm chữ. Trường gần thôi, mà bỗng hóa xa xôi, khi nước xóa nhòa mọi ranh giới…
Đến với TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) là đến với thủ phủ mắm. Nơi đây là “thiên đường” dành cho người sành ăn mắm. Mắm được bày bán khắp nơi, đủ chủng loại, giá cả, với số lượng “bao nhiêu cũng có”...
Có người nói, “cụ da” ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) chừng hơn 300 tuổi, rồi cũng có số liệu nói “cụ” gần 400 tuổi rồi. Tuy nhiên, kệ thời gian, ước lượng của con người, “cụ” cứ bình thản mà trụ vững ở miền biên giới, chứng kiến sự đổi thay của xứ sở này...
Sự tĩnh lặng yên ả của mặt nước, sự bình yên của các tuyến đường tạo nên khung cảnh thơ mộng cho hồ Nguyễn Du (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)...
Khu du lịch Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) - địa điểm check-in du lịch mới lạ ở An Giang trong thời gian gần đây...
Thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP. Long Xuyên) vừa tổ chức các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Qua đó, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc và của tỉnh An Giang, đồng thời phát huy vai trò tổ chức Đội…
Những ngày giữa tháng 10/2022, lũ đầu nguồn sông Cửu Long đạt đỉnh. Trên những cánh đồng xả lũ ở An Giang, nước tràn đồng, mang theo rất nhiều nguồn lợi thủy sản tự nhiên và người dân bước vào mùa mưu sinh theo con nước.
Ngày mưa tháng 10, có 2 người lính già đến thăm Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang). Hành trang họ mang đến là ký ức chồng chất của những năm tháng bơm rơi đạn nổ, là nỗi nhớ thương đồng đội đã hy sinh – mãi đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.
Là xã cù lao của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), Bình Thủy mang giá trị văn hóa truyền thống từ thời mở đất. Nơi đây đang từng ngày đổi thay với diện mạo một xã nông thôn mới (NTM), hướng tới mục tiêu trở thành đô thị ven sông trù phú.
Mùa nước nổi, lũ từ thượng nguồn sông Mêkong đổ về mang theo phù sa và nhiều sản vật từ lũ, như: Cá, tôm, cua, ốc…
Tôi ngỡ ngàng lạc vào mảnh vườn nhỏ ở thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), nơi có hàng chục cây đủng đỉnh (còn gọi cây đùng đình, cây móc) vươn mình. Loại cây này chẳng cao sang, chẳng hiếm lạ gì, nhưng chất chứa sắc màu của ký ức miền quê.
Từng là thú vui của bao thế hệ trẻ nhỏ ngày xưa, con cá lia thia bé xíu chỉ nhỉnh hơn ngón tay nhưng có sức hút mê mẩn. Bây giờ tìm cá lia thia đồng khá hiếm. Thay vào đó, đã có nhiều người nuôi, ép giống, tạo ra những dòng cá mới, với màu sắc đẹp, dễ thích nghi môi trường.
Đúng hẹn vào 2 ngày cuối tuần, các học viên không phân biệt độ tuổi tập hợp ở lớp viết chữ thư pháp tại Nhà Văn hóa Lao động An Giang. Vì những lợi ích như: Giúp người viết rèn sự kiên trì, cẩn trọng, tỉ mỉ, chiêm nghiệm những triết lý của cuộc sống…, mà nhiều người đã tìm đến bộ môn này.
Nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Neáng Nghés đã hy sinh từ 60 năm trước, khi chị tròn đôi mươi. Nhưng với người dân xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), chị sống mãi cùng phum sóc, cùng Tha la Păng-xây, cánh đồng phum Chông Khsách nơi xứ mình…