Xa nhà từ thuở thiếu niên, trải qua khoảng 3/4 thế kỷ hoạt động cách mạng, trở thành nguyên thủ quốc gia nhưng Chủ tịch Tôn Đức Thắng chỉ về thăm quê nhà Mỹ Hòa Hưng vỏn vẹn trong 45 phút. Dù thời gian ngắn ngủi như thế nhưng Bác Tôn cũng kịp để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân nơi đây về phong cách gần gũi, bình dị.
Cù lao Ông Hổ nằm trên dòng sông Hậu, muốn qua cù lao, khách phải sang phà Ô Môi hoặc phà Trà Ôn (TP. Long Xuyên). Nơi đây, có những người ngày đêm “âm thầm“ đưa khách sang sông, với niềm tự hào được sinh ra, lớn lên trên quê hương Bác Tôn kính mến, được phục vụ du khách gần xa.
Dòng họ Tôn đến An Giang lập nghiệp cách đây gần 200 năm, bắt đầu từ đời ông Tôn Văn Xiêm (ông nội Bác Tôn). Thời thanh niên, ông Xiêm từ làng Cả Bí (ngày nay thuộc xã Hòa Bình, Chợ Mới) sang cù lao Ông Hổ (làng Mỹ Hòa Hưng) làm thư ký cho ông Cai Tổng họ Trần. Do siêng năng cần mẫn, ông được ông Cai Tổng gả con gái (bà Trần Thị Miêng), bắt ở rể.
Ngoài trách nhiệm làm nhân viên trực bảo vệ Khu lưu niệm (KLN)Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 năm qua, chú Tôn Thành Thái (Tư Thái, sinh năm 1960) và anh Tôn Long Bạch (sinh năm 1974) giữ vai trò không nhỏ trong việc bảo vệ, giữ gìn những kỷ vật trong quần thể KLN. Họ là thế hệ con, cháu mang họ Tôn, nên càng trân trọng kỷ vật người xưa để lại.
Tôi tìm đến nhà cố Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hoàng (Ba Hoàng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), thắp cho ông một nén nhang tưởng nhớ. Ông ra đi đã hơn 1 năm nay, nhưng những ký ức quý báu mà ông chia sẻ với chúng tôi vẫn còn vẹn nguyên. Đó là câu chuyện về cuộc đời cách mạng của ông, về những phút giây đáng nhớ khi ông lái tàu đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng về thăm quê sau ngày giải phóng…
Ngay cả khi đã là Chủ tịch nước, Bác Tôn vẫn thích sử dụng những món đồ cũ nhưng chất chứa nghĩa tình. Điểm lại những kỷ vật của Bác Tôn, dễ thấy toát lên phong cách bình dân của người con Nam Bộ, tính chịu thương, chịu khó của một người thợ máy đã được trui rèn qua bao thử thách.
Trong quá trình phát triển, An Giang luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đáng ghi nhận, kinh tế - xã hội có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực vươn lên…
Khu lưu niệm (KLN) Chủ tịch Tôn Đức Thắng là địa điểm không thể bỏ qua khi du khách đến xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên). Đến đây, du khách sẽ được hiểu rõ hơn về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Tôn và cả vùng đất, con người xứ cù lao hiền hòa, mến khách. Chính vì vậy, vai trò của thuyết minh viên rất quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến du khách…
Với số lượng phát hành khoảng 10.000 tờ/kỳ báo in và Báo An Giang điện tử có số lượng truy cập 140.000 lượt/ngày, phụ trang Tin tức miền Tây khoảng 130.000 lượt truy cập/ngày, Báo An Giang luôn nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật hiện đại để kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh đến độc giả.
Nói đến chợ cù lao, người ta nghĩ ngay đến khu chợ nghèo, thiếu thốn đủ thứ vì cách trở đò giang, nằm giữa bốn bề sông nước.
Trong thời buổi công nghiệp, thức ăn đường phố là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Không cầu kỳ, đắt đỏ như những món ăn ở các nhà hàng, thức ăn đường phố là những món ăn gần gũi, giản dị gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân.
Hội diễn “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI-2018, có chủ đề: “Sắc màu Mê Kông” được tỉnh An Giang đăng cai chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018).
Được mệnh danh là “biển hồ” của miền Tây, búng Bình Thiên (An Phú) luôn cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp nên thơ cùng những câu chuyện huyền thoại có từ thời định làng, lập ấp ở xứ đầu nguồn. Đến búng Bình Thiên mùa nước nổi, du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời về “hồ trước trời” độc đáo này.
Mùa mưa, núi Cấm (xã An hảo, Tịnh Biên) thay chiếc áo xanh mơn mởn. Khung cảnh núi rừng bỗng hóa nên thơ với tiếng suối chảy rì rào, tiếng chuông chùa tịch lặng vọng xuống hồ nước đầy ăm ắp hay sự “lên ngôi” của đặc sản vào mùa.
Dù có địa danh hành chính là xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), nhưng tên gọi Cù lao ông Hổ được người dân trong và ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn. Gắn liền với địa danh này là những câu chuyện xưa kể về nghĩa tình giữa người và hổ, được bà con địa phương lưu giữ và truyền miệng cho đến nay…
Hương vị mặn mà, thơm ngon của mắm cá mè vinh xứ lụa Tân Châu đã phải lòng biết bao lữ khách. Giờ đây, sản phẩm đặc trưng ấy trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp vùng.
Giữa tháng 6 âm lịch, nước ngoài sông đã “lừ lừ chín đỏ” báo hiệu mùa cá sắp về. Hiện tại, những người sống nhờ vào lũ đang tất bật chuẩn bị ngư cụ cho thời điểm mưu sinh sôi động nhất trong năm.
Tôi không nhớ chính xác mình thích hương vị bình bát từ lúc nào. Nhưng thích đến mức hễ thấy ai bán bình bát, dù đã chạy xe qua, tôi vẫn quay trở lại hỏi mua. Thích đến mức người nhà đều cười chọc quê tôi là “cái thứ ghiền bình bát”. Cũng ngộ lắm, tôi không phải người quê thứ thiệt, không hề có ký ức gì sâu đậm liên quan đến loại trái cây dân dã này, vậy mà cứ quyến luyến chúng đến tận bây giờ!
“Đây là gia phả tông chi họ Phạm, còn đây là gia phả tông chi họ Nguyễn. Dòng họ tôi xem việc lưu giữ gia phả tộc họ là việc vô cùng thiêng liêng và cao quý. Bởi, đó là “tài sản vô giá”, là “gia bảo” không phải ai cũng có, giúp lớp lớp cháu con ngày nay và mai sau soi rọi vào đó mà hiểu rõ nguồn gốc dòng tộc, biết rằng mình “bắt đầu” từ đâu...” - anh Nguyễn Hùng Sinh tự hào với bảng gia phả của dòng họ mình.
Trong kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, Bảy Núi trở thành địa bàn chiến lược của An Giang và vùng Tây Nam Bộ. Nơi diễn ra chiến tranh khốc liệt ấy đã sản sinh ra nhiều anh hùng, những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Đồng chí Trần Thanh Quế (thường gọi Năm Hội, Mười Ly) là một trong số đó.