Kết quả tìm kiếm cho "Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 101
68% gen Z từ chối làm sếp để chọn "tối giản sự nghiệp", đó không phải là sự buông xuôi, mà là chiến lược sinh tồn sắc sảo để giàu và an toàn hơn.
"Trẻ VIP" (từ mà nhà chuyên môn và cha mẹ) được dùng khi nói về trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, hoặc trẻ tự kỷ. Nuôi dạy "trẻ VIP" đang học hòa nhập ở các trường mầm non, tiểu học, thầy cô giáo càng thấm thía sự vất vả của nhiều bậc cha mẹ có con trong trường hợp này.
Sáng nay, 19/12, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ninh tổ chức đồng loạt Lễ khánh thành, khởi công 31 dự án, công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Sau gần 4 tháng thí điểm, xăng E10 vẫn tiêu thụ thấp. Người dùng e ngại chất lượng, doanh nghiệp lo hiệu quả...
Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn hiện đạt hơn 98% nhưng còn một số vướng mắc ảnh hưởng toàn tuyến. Để công trình chiến lược này về đích đúng hạn, cần sự đồng thuận của người dân.
Sáng 26/11, tại bãi thi công TTC003, thuộc ấp Trung Xinh, xã Đông Thái (tỉnh An Giang), Công ty Cổ phần LILAMA18 tổ chức lễ khởi công hạng mục thi công lắp đặt cơ khí tuyến ống 30 INCHES phân đoạn KP11+800-KP15+600 thuộc Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy.
Bằng tấm lòng và sự sáng tạo, nhiều thầy cô khéo léo đưa công tác dân vận vào từng hoạt động của trường học. Mỗi việc làm giản dị nhưng thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái trong sự nghiệp “trồng người”.
Mỗi năm, khi con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về, đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi - mùa của phù sa, của tôm cá, nhưng cũng là mùa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho đường dây truyền tải điện. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trở thành nhiệm vụ cấp thiết, vừa để đảm bảo cung cấp điện ổn định vừa giữ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng sông nước.
Ngày 10/10, đoàn công tác của Tỉnh ủy An Giang do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại xã Tân Thạnh, cảng cá và cống Xẻo Nhàu, hệ thống cống và tuyến đê biển từ sông Cái Lớn đến giáp tỉnh Cà Mau.
Việc tăng trưởng "nóng" diện tích trồng sầu riêng không đi kèm với quy hoạch phù hợp và đầu ra ổn định đã khiến cung vượt cầu.
Trở lại những phum, sóc trong tỉnh, chúng tôi ngỡ ngàng khi những con đường xưa từng “nắng bụi, mưa bùn” nay được bê tông hóa bằng phẳng, nhà tường mọc lên ngày càng nhiều. Giữa cuộc sống hiện đại, tiếng tụng kinh vẫn vang vọng từ những ngôi chùa cũ, quen như nhịp thở. Giờ đây, đời sống đồng bào Khmer đang từng bước vươn lên bằng ý chí, tri thức và lao động, nhưng vẫn “giữ chặt” cội rễ văn hóa của mình.
Hơn 30 năm trước, xóm lò đất Đầu Doi, xã Hòn Đất từng tấp nập ghe thương lái. Giờ nơi đây không còn sầm uất như xưa, nhưng trong cái lặng lẽ ấy, người thợ Lâm Bảo Sơn vẫn miệt mài giữ lửa cho lò đất, như cách anh gìn giữ một phần hồn cốt cha ông.