Kết quả tìm kiếm cho "Mượn xe em ruột"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 152
Vùng Gujarat, quê hương của Thủ tướng Narendra Modi, đã trở thành địa phương mới nhất của Ấn Độ phải siết chặt các biện pháp phòng dịch ngày 7-4 khi số ca nhiễm trên cả nước tăng thêm 116.000 ca trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất từ trước tới nay.
Họ không phải là những nghệ sĩ tài danh hay thầy đờn nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là những người đam mê loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc. Người ta gọi họ là tài tử, bởi tính chất không chuyên và một phần cũng vì sự hào sảng của những người luôn xem âm nhạc truyền thống Nam Bộ là niềm đam mê của đời mình.
Mọi chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn trong thừa kế tài sản cha mẹ để lại, dẫn đến anh em ruột trong gia đình phải “đáo tụng đình”. Chưa dừng lại ở đó, cho rằng người anh ruột xâm hại sức khỏe và ra tay hủy hoại tài sản, người em gửi đơn phản ánh nhờ pháp luật hỗ trợ.
Báo An Giang nhận được phản ánh của bạn đọc: trong 14 ngày, bé gái chưa đến 13 tuổi bị một nhóm bạn quen biết rủ đi “giao lưu” rồi bị một thanh niên hiếp dâm. Không lâu sau đó, bé gái bị 2-3 phụ nữ đánh đập, làm nhục đến 2 đợt, phát tán video clip cho nhiều người.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của anh Nguyễn Tấn Thành (ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Thành, Thoại Sơn) khi mắc bệnh xơ gan không tiền chạy chữa và gia đình chị Lưu Thị Ngọt (ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Thành, Thoại Sơn) sống trong nghèo khó, các con phải lần lượt nghỉ học giữa chừng.
2020 là một năm rất khác so mọi năm, khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, làm thay đổi toàn bộ nhịp sống, nhịp làm việc và ý thức cộng đồng của thế giới và trong nước. Nằm trong guồng quay đó, Báo An Giang có bước thay đổi để phù hợp thực tế, phát huy tối đa vai trò của một cơ quan báo chí, đồng hành cùng tỉnh nhà vượt qua khó khăn.
Đỗ Thị Tuyết Hằng (sinh năm 1980, ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) cùng những người bạn lao vào con đường nghiện ngập chất ma túy và trượt dài trên con đường phạm tội bất chấp những hậu quả. Để tránh sự theo dõi, phát hiện của ngành chức năng, Hằng và các đối tượng cung cấp chất ma túy thống nhất sử dụng những tiếng “lóng” trong giao dịch mua bán ma túy.
Sau nhiều lần chứng kiến Danh Tiền (sinh năm 1969) - cha dượng đánh đập mẹ ruột mình vô cớ, trong một lúc không kiềm chế bản thân, Nguyễn Phước An (sinh năm 2005, ngụ ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang) đã sử dụng hung khí nguy hiểm để đáp trả lại...
Nhiều người sành ăn độ chừng món hủ tiếu gõ bắt đầu xuất hiện ở Cần Thơ đã trên 20 năm nay. Đa phần người bán hủ tiếu gõ quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Cần cù, chịu khó, không ngại thức khuya dậy sớm, nhạy bén nắm bắt khẩu vị vùng miền để làm vừa lòng thực khách, chỉ với chiếc xe hủ tiếu gõ đơn sơ, nhiều gia đình sống bền với nghề.
Sau khi nghe em rể bạn dì Hồ Phát Tài (sinh năm 1981, ngụ xã Tân Thạnh) đứng trước nhà la chửi và không chịu về, Hoàng Thành Vinh (Tèo, sinh năm 1974, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu, An Giang) bực tức cầm cây xôm gạo bằng kim loại tấn công Tài dẫn đến hậu quả đau lòng...
Do nhiều hoàn cảnh sống khác nhau mà có những gia đình xem nhẹ sự quan tâm đến trẻ em, đặc biệt tâm lý các trẻ em gái khi bắt đầu hiểu biết. Cũng chính từ việc thiếu chăm lo, quan tâm mà đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Điển hình như vụ việc do L.B.A (sinh năm 2004, ngụ xã Phú Thành, Phú Tân, An Giang) gây nên.
Trong lúc đang thiếu tiền tiêu xài, có người đặt vấn đề về chuyện hợp tác “làm ăn” phi pháp với chi phí 500 USD, Đỗ Như Ý (sinh năm 1992, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đã đánh đổi cuộc đời của mình trong nhà tù chỉ vì số tiền không đáng nhận.