Kết quả tìm kiếm cho "Ma-rốc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 145
Chùa Phật nhỏ nằm trên vồ Bà Cửu, thuộc khu vực núi Cấm (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Với độ cao vài trăm mét, khí hậu se lạnh rất dễ chịu, khi đặt chân tới đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian yên bình, mát mẻ, tâm hồn trở nên sâu lắng hơn.
Tôi được mẹ sinh ra nơi mảnh làng thoi thót lở bồi trồi sụt bên bờ sông Lam phía hữu ngạn, thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Lâu lắm mới về quê trước Tết, trong những ngày đồng quê ôm ấp những đám ruộng mạ non để làm nên những cánh đồng xanh ngan ngát.
Trước thềm VCK futsal châu Á, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi nhận tin vui thăng hạng từ vị trí 38 lên 37 thế giới và đứng thứ 6 châu Á.
HLV Philippe Troussier dường như đang thiếu một cánh tay phải đắc lực nhằm có những quyết sách phù hợp hơn cho tuyển Việt Nam.
Vòng tứ kết giải vô địch U17 thế giới đã kết thúc và xác định được 2 cặp đấu ở bán kết, trong đó nổi bật là màn đại chiến giữa đại diện châu Âu và Nam Mỹ.
Hằng năm, cứ mỗi độ Thu về, chùa Saijo Daiyuzan, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) lại khoác lên mình một tấm áo mới mang vẻ đẹp vừa kỳ bí, vừa linh thiêng, vừa thanh tịnh.
Món gà hấp bưởi Tân Triều hay còn được gọi là "gà chui vỏ bưởi" thu hút du khách thưởng thức khi tới Biên Hòa, Đồng Nai. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận món ăn gà hấp bưởi Tân Triều nằm trong tốp 100 món ăn đặc sản Việt Nam.
Giải pháp hai nhà nước được nhiều bên thúc đẩy, song cả Israel lẫn chính quyền Palestine có vẻ đều không hứng thú thương lượng lúc này
Có dịp về với đồng bào dân tộc Mường, huyện Yên Lập, chúng tôi được thưởng thức món rau xôi hay còn gọi là rau đồ, từ những loại rau bình dị, gần gũi trong vườn nhà, trên vách núi. Người Mường đã chế biến nên món rau hết sức độc đáo, hấp dẫn mang đặc trưng riêng có của người dân nơi đây.
Ẩn mình sau những đám rêu trong dòng suối chảy róc rách giữa đại ngàn là những con cá chắc thịt, thơm ngon. Đây là nguồn thực phẩm tự nhiên quý, được người dân Tây Nguyên chế biến nên nhiều món ăn hằng ngày hấp dẫn.
“Tháng 7 về, lá vàng rơi/ Đây mùa hiếu hạnh đất trời nở hoa/ Con chiều nay, trở lại nhà/ Lòng thành dâng mẹ tách trà Vu Lan”. Nghe cô bạn thân ngân nga mấy câu thơ, tôi bần thần. Mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về. Lòng thầm cảm ơn vì vẫn còn được cài bông hồng đỏ, được nghe than thở, dặn dò, trách mắng của mẹ, để thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!