Kết quả tìm kiếm cho "Trường Trung cấp Phật học Nam tông Khmer Kiên Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 269
Dự án “Sản xuất nước tẩy rửa sinh học tại nông hộ từ phụ phẩm khóm Tắc Cậu, xã Bình An, tỉnh An Giang”, thuộc Dự án 2, Tiểu dự án 1 - Dự án 7,.Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,.được Trường Đại học Kiên Giang triển khai thực hiện thành công, mở ra sinh kế mới cho người dân địa phương.
Qua 8 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” (Đề án 939), An Giang có nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm đạt chuẩn OCOP, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
An Giang là tỉnh đa dân tộc, có nhiều tôn giáo nội sinh phát triển. Với phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào các dân tộc, tôn giáo tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo công tác an sinh xã hội.
Nhiều năm liền, ấp 5, xã An Biên (tỉnh An Giang) là điểm sáng trong xây dựng đời sống và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đằng sau sự chuyển mình ấy là dấu ấn của ông Danh Sum - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 5.
Buổi sáng ở Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) bắt đầu bằng tiếng máy nổ của ghe chở tôm chạy dọc sông Cái Lớn và trên các con kênh xáng, hòa với tiếng xe máy trên những tuyến đường bê tông. Một cơn mưa lướt qua, nước vẫn còn đọng trên rặng dừa nước bám theo con nước lớn. Đoàn phóng viên chúng tôi đi thực tế, ghé Nhà Ngang, qua Xẻo Cạn, men theo những địa danh đã in sâu trong sách sử.
Sau những ngày thi đấu sôi nổi, Giải Cup các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh năm 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Ủy ban nhân dân xã Gò Qua tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.
Tại xã Châu Thành (tỉnh An Giang), Tháp 4 Sư liệt sĩ gợi nhớ tinh thần kiên trung, bất khuất của 4 vị hòa thượng đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh chống Mỹ năm 1974. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, di tích vẫn là biểu tượng của lòng yêu nước, là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Buổi sáng ở ấp An Lạc, xã Bình An (tỉnh An Giang) rộn rã tiếng ghe cập bến, tiếng trẻ đến trường trên những tuyến đường bê tông, xe chở nông sản qua cầu mới. Phía sau nhịp sống đổi thay ấy là đóng góp bền bỉ của ông Huỳnh Vinh Võ - người có uy tín của ấp.
Cây dầu rái ở xã Cô Tô được cho là hơn 700 năm tuổi, có thân hình cao lớn, sừng sững, là biểu tượng văn hóa tâm linh của người dân địa phương.
Ngày 4/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Đảng ủy, chính quyền phường Tịnh Biên tổ chức chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” tại Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đến dự.
An Giang được biết đến với cảnh sắc thiên nhiên trù phú, là nơi hội tụ, gắn bó lâu đời của nhiều dân tộc. Từ nếp nhà, mái chùa đến thánh đường ở đâu cũng thấy sự hòa quyện, đồng lòng, đó là nền tảng vững chắc để An Giang phát triển, bứt phá trong nhiệm kỳ mới.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Những năm qua, Chi bộ ấp Tà Teng (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện.