Kết quả tìm kiếm cho "bị treo còi vĩnh viễn"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 84
Nếu hình dung bức tranh Trung Đông năm 2020, có lẽ đó là những mảng sáng tối đan xen do những biến chuyển chưa từng có tiền lệ tạo nên.
Vốn là những địa điểm check-in nổi tiếng Đà Lạt, nhưng vì những lý do khách quan các địa điểm dưới đây phải đóng cửa khiến các tín đồ sống ảo tiếc nuối.
Ngay sau khi Hội trường Los Pueblos Originarios trong Phủ Tổng thống, nơi đặt linh cữu Maradona, được mở cửa vào rạng sáng 26-11, hàng vạn người hâm mộ đã xếp hàng để vào tiễn biệt lần cuối ngôi sao bóng đá lớn nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.
Sáng 12-11, Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.
Được mệnh danh là người gieo vần vĩ đại của nền thơ cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, nhà thơ Tố Hữu đã sống một cuộc đời trọn vẹn với cách mạng, với nghệ thuật, thơ ca.
Những điểm sáng của ngành ngoại giao góp phần làm nên một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần đưa dân tộc Việt Nam phát triển hùng cường.
VFF sẽ sớm làm việc với Ban trọng tài về công tác điều hành trận đấu sau khi nhận thấy các trọng tài mắc nhiều sai sót ở những vòng gần đây của V-League 2020, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu.
Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn diễn văn quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh.
Chiều 14-5, đại diện Viện KSND tỉnh Hòa Bình bày tỏ quan điểm về đường lối xử lý vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia các năm 2017 – 2018 diễn ra tại Hòa Bình…
Trong bài viết 'Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng', Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Phải 'có con mắt tinh đời' trong đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ. Muốn thế, phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan...
Cả cuộc đời mình, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí (tên thường gọi là Hai Trí, sinh năm 1949, ngụ xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) dành trọn cho Tổ quốc, cho quân đội. Hơn 20 năm trước, khi vừa nhận quyết định nghỉ chờ hưu, ông bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt đồng đội đã hy sinh. Tuổi cao, sức yếu, tai phải hỏng 100%, tai trái còn sử dụng được khoảng 50%, nhưng bước chân ông chưa hề ngơi nghỉ. Trái tim ông vẫn một lòng hướng về người đã khuất, đau đáu khôn nguôi.
Tổ cất nhà Đại đoàn kết xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang) có 12 thành viên, người trẻ nhất đã bước qua tuổi 60, người già nhất gần chạm mốc 80. Họ muốn dùng quãng thời gian còn lại của cuộc đời để làm việc có ý nghĩa cho xã hội: dựng nên những nụ cười trong căn nhà mới.