Kết quả tìm kiếm cho "núi non"
Kết quả 253 - 264 trong khoảng 1143
Còn hơn một tháng nữa sẽ tới ngày khai giảng năm học 2023-2024. Thời điểm này, nhiều địa phương đã công bố mức học phí cho năm học mới.
Trở lại núi Phú Cường (xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) những ngày mưa lất phất, tôi chợt nhớ đến thứ đặc sản đã trở thành nguồn sống cho lao động nông nhàn vào mùa mưa: Măng le. Mang sẵn vị ngon đặc trưng, cộng với bàn tay chế biến của con người, chúng trở thành món ngon khó cưỡng vùng Bảy Núi.
Núi Cấm (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) là nơi cao nhất trong dãy Thất Sơn hùng vĩ, được tạo hóa ban tặng nhiều phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt, vào mùa mưa, những dòng suối chảy rì rào nước biếc, thu hút nhiều lữ khách thưởng ngoạn.
Tháng 7, khu danh thắng Kim Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào mùa hoa súng nở rộ. Dọc 2 bờ suối Ấu là một màu tím rực, tạo khung cảnh lãng mạn hút hồn du khách.
Phương Mai, cô gái 9X vừa có dịp chiêm ngưỡng dãy núi cầu vồng ở Cam Túc, ngắm mùa hoa cải vàng tuyệt đẹp ở Thanh Hải.
Sở hữu khung cảnh đẹp, xanh mát, Na Hang được ví như “Hạ Long trên cạn” của Tuyên Quang và trở thành địa điểm trốn nóng lý tưởng, hút khách tới chèo kayak, tắm thác, check-in cọc đá “cầu được ước thấy” linh thiêng,… dịp hè.
Sách giáo khoa và đồ dùng học tập là hành trang không thể thiếu của học sinh vào năm học mới. Thời điểm này, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập bắt đầu nhộn nhịp.
Thiên Cấm Sơn (còn gọi núi Cấm) được mệnh danh là nóc nhà miền Tây, sở hữu nét đẹp tâm linh và thu hút hàng trăm nghìn khách thập phương đến hành hương mỗi năm.
Trong khi các điểm đến biển đang chứng kiến những chiều đông nghịt người tại các bãi tắm, nhiều du khách chọn cách khác để giải nhiệt, đó là lên núi.
Nhắc đến đặc sản Lai Châu không thể không kể đến một số món ăn dân dã, có tên gọi lạ tai và hương vị hấp dẫn như xôi tím, măng nộm hoa ban, lam nhọ, canh tiết lá đắng, nộm rau dớn,…
Mùa này, ở Bảy Núi trăm hoa đua nở. Những chú ong thợ cần mẫn đua nhau xây tổ, tìm hoa rừng hút mật ngọt dự trữ. Tôi đã tận mắt bắt gặp những tổ ong “khủng” treo lơ lửng trên nhánh cây cổ thụ...
Sáng cuối tuần, khoảng 35 bạn trẻ có mặt tại điểm hẹn dưới chân núi Tà Pạ (huyện Tri Tôn). Sau khi trưởng nhóm phân công nhiệm vụ, thành viên tản ra khu vực xung quanh bắt đầu nhặt rác. Hoạt động ý nghĩa này được các bạn duy trì 4 tháng nay, từ khi Nhóm An Giang Xanh chính thức được thành lập, với mục đích góp sức làm sạch môi trường.