Kết quả tìm kiếm cho "phẫu thuật cấp cứu"
Kết quả 325 - 336 trong khoảng 516
Cố vấn của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tiến sĩ Michael Osterholm vừa đề xuất phong tỏa toàn quốc trong 4-6 tuần nhằm giúp kiểm soát đại dịch COVID-19 tại Mỹ.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 10-11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 51.407.005 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.271.844 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 36.198.734 người.
Ngày 9-11, Bệnh viện Bạch Mai chính thức đưa Trung tâm Đột quỵ vào hoạt động. Đây sẽ là nơi chuyên tiếp nhận, chăm sóc, điều trị và quản lý các bệnh nhân đột quỵ.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của ông Nguyễn Văn Hai (ngụ số 188, tổ 6, ấp Tân Phú, xã Phú Lâm, Phú Tân, An Giang) bị tai nạn nằm liệt giường nhưng không người thân chăm sóc và ông Lâm Vĩnh Thanh (ngụ số 72, tổ 26, ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới) tuổi cao sức yếu mà phải đi bán vé số nuôi vợ bị tai biến.
Đó là sản phụ Lê Thị A.N. (sinh năm 1984, ngụ xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang), bị tai nạn giao thông, được chuyển đến Bệnh viện Sản-Nhi An Giang lúc 3 giờ, ngày 4-11 trong tình trạng dọa sinh non, thai 33 tuần tuổi.
Ngày 2-11, bác sĩ CK II Hồ Thái Phong, Trưởng khoa Sanh- Cấp cứu Bệnh viện Sản-Nhi An Giang cho biết, đã cứu được sản phụ thai trong ổ bụng rất hiếm gặp.
Bệnh viện Quân Y 103 vừa thực hiện thành công hai ca ghép ruột từ người cho sống trong hai ngày liên tiếp, 27 và 28-10. Bệnh nhân L.V.T. (26 tuổi) được ghép ruột từ mẹ đẻ. Bệnh nhân N.V.D. (42 tuổi) được anh trai hiến ruột.
Ngày 31-10, phóng viên Báo An Giang đã đến Trường Tiểu học “C” Phú Hội (An Phú, An Giang) trao 31.920.000 đồng cho gia đình em Nguyễn Thị Tuyết Nhi, từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Đại diện Ban Giám hiệu trường đã nhận số tiền này để chuyển đến gia đình em Tuyết Nhi.
Khi có tấm lòng với công tác xã hội - từ thiện, doanh nghiệp (DN) tạo ra nguồn lực đóng góp rất lớn, góp phần cùng nhà nước chia sẻ gánh nặng chăm lo cho người nghèo, xây dựng cầu, đường nông thôn, các công trình công cộng. Cùng với đó, sự chung tay của các hội, tổ chức thiện nguyện cũng góp phần giúp người nghèo ổn định chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, vươn lên trong cuộc sống.
Đó là tình cảnh đáng thương của ông Lê Minh Thắng (ngụ số 469, tổ 10, ấp Phú Hòa B, xã Phú Lâm, Phú Tân, An Giang) năm nay đã 64 tuổi mà vẫn miệt mài với từng cuốc “xe ôm” để dành dụm tiền nuôi người vợ khuyết tật là bà Hồ Thị Lệ Thủy.
Câu chuyện bé Nguyễn Thị Tuyết Nhi (học sinh Trường Tiểu học “C” Phú Hội, An Phú, An Giang) bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, với hoàn cảnh gia đình nghèo khó và diễn biến bệnh có chiều hướng xấu, Tuyết Nhi rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có thể vượt qua cơn hiểm nghèo lúc này.
Ngày 1-10, em Nguyễn Thị Tuyết Nhi, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học “C” Phú Hội (An Phú, An Giang), chẳng may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não.