Kết quả tìm kiếm cho "từ thôn Thoại Sơn"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 1878
Khi hệ thống giao thông được đầu tư kết nối đồng bộ, “điểm nghẽn” lớn nhất của An Giang sẽ được tháo gỡ. Giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn...
Thời gian qua, HĐND huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã tích cực nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cơ quan dân cử. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn là một nhân tố quan trọng. Thời gian qua, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ đó phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương phát triển.
Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tích cực chỉ đạo thực hiện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong xây dựng NTM.
Ngày 18/01/2024, đoàn công tác Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đã thẩm định, xét công nhận xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023.
Thời gian qua, công tác chỉ đạo, các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) của An Giang được ban hành kịp thời, phù hợp tình hình thực tế địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể phát triển nhanh và bền vững.
Đó là anh Lê Hiếu Trung (50 tuổi, ngụ ấp thị 2, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) mắc bệnh viêm cơ tim cấp và anh Lý Ngọc Thuận (38 tuổi, ấp Tân đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh viêm phổi và suy thận cấp.
Chúng tôi lên Sin Suối Hồ vào mùa hoa dã quỳ. Màu hoa vàng trên những ngả đường làm cho cảnh làng bản thêm ấm áp bên thềm năm mới. Những mái nhà gỗ lô nhô trong sương. Những cánh ruộng bậc thang uốn lượn gần xa. Đỉnh Sơn Bạc Mây nhô lên giữa cao xanh. Ở độ cao 1.500 mét, Sin Suối Hồ thật trong trẻo, yên bình khi một ngày mới bắt đầu.
Tối 15, rạng sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sỹ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1/2024 theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.
Đó là 2 hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Văn Tuốl Em (54 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú) và bà Nguyễn Thị Xuân Mai (67 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cả 2 trường hợp đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Tại An Giang, nhiều hợp tác xã (HTX) xây dựng được mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh. Từ đó, phát triển thành HTX nông nghiệp kiểu mẫu, có tính lan tỏa, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp (DN).
Đô thị ngày càng phát triển hiện đại, mức sống người dân được nâng lên. Nhưng đâu đó vẫn còn một bộ phận người dân phải vất vả mưu sinh, thiếu thốn. Điều đáng khen là họ không khuất phục khó khăn, vẫn cố gắng vươn lên, dùng sức lao động chân chính để cải thiện hoàn cảnh. Cận Tết, đối với họ là thời điểm gia tăng thu nhập, bữa ăn được đầy đủ hơn.