Kết quả tìm kiếm cho "xã Long kiến Công An Mỹ Phú trộm xe"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 56
Thay vì chí thú làm ăn, sống lương thiện, các thanh niên này lại thể hiện sự hung hăng, sa ngã vào con đường phạm tội, để rồi phải vào tù.
Xã Phú Lâm là một trong số địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang). Đến thời điểm này, xã đang giữ vững tốt tiêu chí 19 về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, chỉ tiêu 19.2 là một chỉ tiêu "động". Để giữ vững kết quả, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là hiện nay xã đã cơ bản đạt tiêu chí NTM nâng cao.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Sau khi chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích, Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) lại tụ tập cùng các đối tượng có tiền án, tiền sự. Lần này, Hà phạm thêm tội đặc biệt nghiêm trọng, khi sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công người khác dẫn đến tử vong. Vì vậy, Hà phải quay trở lại nhà tù với tiền án thứ 8.
Đó là thành phố biển Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), thiên đường du lịch (DL) của khách xa gần, mà cũng chất chứa bao ước vọng “đổi đời”, cơ may thu nhập rủng rỉnh và những trận làm ăn phỏng tay.
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, các phương tiện xuồng, đò tham quan chùa Hương đều phải khử khuẩn, bố trí nước rửa tay, hành khách ngồi trên phương tiện đảm bảo giãn cách.
Anh Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1970, ngụ địa chỉ 981/15, tổ 84, khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) hành nghề chạy "xe ôm" tại khu vực Xẻo Trôm nhờ Báo An Giang giúp đỡ do hoàn cảnh gia đình rơi vào cảnh khó khăn.
Việc thực hiện “nhiệm vụ kép” (vừa chống dịch, vừa chống tội phạm) đè nặng áp lực lên lực lượng chức năng, trong đó có Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang. Trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì hoạt động của các loại tội phạm (ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới) có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng ngàn đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tạo thành lá chắn, “lũy thép xanh” dọc đường biên.
Du có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng Ngô Hoàng Phi (ngụ khóm Thới An, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không chịu quay đầu làm ăn lương thiện. Do lười biếng lao động và nghiện ngập ma túy, Phi tiếp tục lao vào con đường phạm pháp nên hình phạt tù ngày càng tăng.
Ở độ tuổi đầy đủ sức khỏe, Nguyễn Thị Kim Lụa (sinh năm 1985, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có thể kiếm cho mình công việc phù hợp, chân chính để nuôi sống bản thân và chăm lo cho gia đình. Ngược lại, vì lười lao động, lại muốn có tiền tiêu xài, Lụa đã mua bán trái phép chất ma túy và phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội.
Để bảo đảm an toàn về tài sản và tính mạng của người dân, huyện Phú Tân (An Giang) đã thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của huyện, từng xã, thị trấn đều có mô hình xe chữa cháy cải tiến, tự chế trong nhân dân, góp phần tích cực tham gia cứu chữa ban đầu khi có sự cố xảy ra.
Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại tội phạm.