.jpg)
Học sinh nghe kể về trận đánh 128 ngày đêm tại đồi Tức Dụp ngay trong hang Hội trường C6. Ảnh: MINH QUÂN
Men theo những con đường đầy nắng của vùng Bảy Núi, tôi về lại xã Ô Lâm thăm đồi Tức Dụp. Vì được đầu tư phát triển du lịch, “ngọn đồi 2 triệu đô la” đã thay da đổi thịt, nhưng vết tích của chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên từng mét đá. Đường lên đồi Tức Dụp len lỏi dưới tán cây xanh mát. Hì hục leo qua những tảng đá lớn đầy vết đạn bom, tôi cảm nhận rõ yếu tố đặc thù trong địa hình của đồi Tức Dụp. Tại nhiều điểm cao trên đồi, những lá quốc kỳ tung bay phấp phới trong gió. Đó là hào khí của một thời khói lửa, nhắc nhở thế hệ hôm nay không được quên sự hy sinh của cha anh.
Bước xuống tham quan hang Hội trường C6, tôi như đặt chân đến ngưỡng cửa lịch sử. Ngay cửa hang, hình tượng người chiến sĩ chông súng chĩa thẳng quân thù được tái hiện sống động, giúp tôi cảm nhận phần nào sự khốc liệt của chiến tranh. Càng vào sâu trong hang Hội trường C6, hơi đá tỏa ra càng lạnh. Mỗi bước chân trong hang, người ta đều cảm thấy như bước gần hơn về lịch sử.
Tại trung tâm hang Hội trường C6, người ta phục dựng hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cách mạng đang bàn bạc, triển khai kế hoạch chiến đấu. Với sức chứa khoảng 100 người, Hội trường C6 là nơi Trung ương dùng để đào tạo cán bộ cách mạng, nên còn được gọi là Hội trường Trần Phú. Năm 1961, Đại đội 6 của tỉnh An Giang được thành lập tại đây nên hang mang tên là Hội trường C6.
Đứng giữa lòng hang hùng vĩ, thắp nén hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, lòng người ngập trong niềm xúc động. Từ hang Hội trường C6, bạn có thể di chuyển qua những hang khác trong hệ thống hang động phức tạp, liên hoàn của đồi Tức Dụp. Trong dịp được gặp cô Nguyễn Thị Ngọc (Ba Ngọc), người từng đi qua cuộc chiến khốc liệt 128 ngày đêm (18/11/1968 - 25/3/1969) tại đồi Tức Dụp, tôi không thể quên những giọt nước mắt của người chiến sĩ cách mạng một thời anh dũng. “Sự hy sinh của người chiến sĩ cách mạng tại đồi Tức Dụp nói mãi cũng không hết được. Với thế hệ chúng tôi ngày đó, chết không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là người ta sẽ lãng quên đi người chiến sĩ cách mạng đã chết vì điều gì!”, cô Ba Ngọc chia sẻ.
Đang lặng lẽ trong dòng hồi tưởng, tôi chợt giật mình với tiếng nói lanh lảnh của những học sinh Trường Tiểu học Phú Long, xã Phú Lâm. Các em được giáo viên tổ chức chuyến về nguồn để hiểu hơn về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của cha ông tại đồi Tức Dụp. Giữa không gian tịch lặng, những đôi mắt ngây thơ lặng nhìn khung cảnh của hang Hội trường C6, nghe rõ từng lời của hướng dẫn viên kể về trận đánh 128 ngày đêm tại đồi Tức Dụp.
Sau khi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, em Phan Thị Phương Nghi - học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Phú Long cho biết: “Em rất tự hào vì được về thăm đồi Tức Dụp. Chuyến đi này rất ý nghĩa, giúp em biết được sự hy sinh của cha ông để chúng ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay”. Anh Tống Văn Nhuận - giáo viên Trường Tiểu học Phú Long, cũng bồi hồi khi đặt chân đến “ngọn đồi 2 triệu đô la”. “Đi qua các hang động, cảm nhận cuộc sống gian khổ, thiếu thốn của những người chiến sĩ cách mạng tại đồi Tức Dụp, tôi càng thêm trân quý 2 chữ hòa bình! Tôi như vừa lớn thêm một chút, khi được chạm vào lịch sử anh dũng của quân và dân tỉnh An Giang thời chống Mỹ cứu nước”, anh Nhuận xúc động nói.
Anh Nhuận khẳng định sẽ cố gắng phấn đấu, dìu dắt thế hệ mầm non của đất nước, giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của những di tích lịch sử tại quê hương. “Những chuyến về nguồn như thế này rất hữu ích, bởi nó là bài học thực tế giúp học sinh chạm vào lịch sử quê hương bằng cảm xúc chân thật nhất!”, anh Nhuận cho biết thêm.
Chia tay học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học Phú Long, tôi rời đồi Tức Dụp khi cái nắng ban trưa tỏa sức nóng hầm hập xuống vùng Bảy Núi. Nhìn lại ngọn đồi lịch sử, tôi lại càng thêm tự hào. Thời gian có thể phủ xanh lên những mỏm đá loang lổ vết đạn bom, nhưng chiến tích anh hùng sẽ vẫn sống mãi với đồi Tức Dụp theo 8 chữ vàng do Trung ương Đảng trao tặng: Kiên cường bám trụ, giữ vững núi Tô!
MINH QUÂN