Sau khi chạm mặt nhau trên đường, Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1993) và Trần Hoàng Tân (sinh năm 1984, cùng ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) xảy ra mâu thuẫn. Chung Minh Chiến (sinh năm 1988, ngụ cùng ấp Đông Sơn 1) cùng nhóm bạn từ tỉnh Bình Dương trở về quê, kéo nhau mang hung khí đi bênh vực Thiện, dẫn đến “hỗn chiến”. Hậu quả, 20 đối tượng tham gia đều bị bắt và ngồi tù.
Sáng 4-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam các đối tượng: Ngô Thị Mỹ Dung (sinh năm 1958); Đặng Hoàng Phương (sinh năm 1987, con trai Dung); Lê Hùng Sang (sinh năm 1990), cùng trú tại phường Mỹ Hòa (TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Tuyết Hằng (sinh năm 1978, trường trú tại quận 7, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhu cầu về dược phẩm, thiết bị y tế tăng cao. Hám lợi, một số đối tượng bất chấp vi phạm pháp luật để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng này.
Nguyễn Văn Hoàng Anh (sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vừa nghiện chất ma túy, vừa mua bán ma túy. Đáng nói, Hoàng Anh chọn nơi ở của mình làm “tụ điểm” cho các "con nghiện" sử dụng chất ma túy.
Sau khi nghỉ học sớm, một số thanh, thiếu niên thích tụ tập thành nhóm, cùng nhau ăn chơi lêu lỏng, tàng trữ hung khí nguy hiểm (dao, kiếm… tự chế). Đáng nói, các đối tượng này thường xuyên ăn nhậu, khi có mâu thuẫn sẵn sàng mang hung khí đi đánh nhau. Điển hình như nhóm của Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1998, ngụ ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).
Muốn có tiền tiếp tục chơi game bắn cá, Đỗ Lê Minh Khoa (sinh năm 1980, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) rủ “bạn game” Nguyễn Sơn Đen (sinh năm 1995, không nơi cư trú nhất định) đi cướp giật. Hậu quả của hành vi sai trái này là mức án nghiêm khắc dành cho cả 2 đối tượng.
Vừa qua, Bộ Công an trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, gồm: Xử lý đối tượng đua xe trái phép, tăng chế tài đối với tội phạm ma túy… Báo An Giang lược trích để thông tin đến bạn đọc.
Ngày 27-11, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang cho biết, lúc 3 giờ 20 phút, ngày 26-11, Tổ Công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 4- Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức mật phục tại khu vực mốc dấu 282/1-1, thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn).
Năm 2021 sắp kết thúc. Đây là năm mà công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang gặt hái nhiều kết quả...
Sau khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi phạm tội ma túy lần đầu, Huỳnh Văn Bình (sinh năm 1977, ngụ ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bỏ trốn. Tuy nhiên, Bình vẫn tiếp tục trượt dài vì ma túy. Lần phạm tội tiếp theo, Bình phải nhận án tù dài hạn.
Ban An toàn giao thông (ATGT) và các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh An Giang tập trung quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhằm nỗ lực kéo giảm đến mức thấp nhất số ca tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) và đảm bảo an toàn sức khỏe người dân. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền gắn với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông.
Ngày 23-11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Thị Vàng (sinh năm 1978, đăng ký thường trú số 142, đường Phan Xích Long, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc; nơi ở hiện nay tại số 276 đường Tuy Biên, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) về hành vi “Buôn bán qua biên giới trái pháp luật hàng hóa” trị giá 315.740.000 đồng, phạm vào tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 2, điều 188 Bộ luật Hình sự.
Nhiều vụ án liên tiếp xảy ra, xuất phát từ mâu thuẫn giữa các nhóm thanh, thiếu niên. Nguyên nhân của vụ việc rất mơ hồ, nhưng người trong cuộc lại tìm cách ăn thua đủ với nhau, giải quyết bằng bạo lực. Dù thắng hay thua, tất cả đều phải nhận hậu quả đáng tiếc.
Ngày 22-11, UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 41/QĐ-BCĐ công nhận 9 xã, phường, thị trấn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt năm 2020.
Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9, đứng chân trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) được xây dựng, kế thừa và phát triển từ những đơn vị pháo binh Tây Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp Campuchia. Suốt chiều dài lịch sử và trải qua nhiều phiên hiệu khác nhau, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn luôn vận dụng linh hoạt, sáng tạo cách đánh giặc của cha ông vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện hiện nay.
Sáng 21-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc và có xuất xứ nước ngoài ở một hộ kinh doanh trên địa bàn TX. Tân Châu…
Liên quan vụ án sát hại cháu bé 7 tháng tuổi, rồi đem chôn nhằm phi tang, sáng 21-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1998, trú tại phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
Sáng 20-11, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, từ tin báo của người dân qua đường dây nóng của Giám đốc Công an An Giang, các ngành chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất nước rửa chén nghi vấn nhái nhãn hiệu nổi tiếng ở Tịnh Biên.
Chiều 19-11, Đội Công tác chống buôn lậu liên ngành số 2 phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) bàn giao vụ việc hóa đơn không đúng theo thực tế hàng hóa cho Công an huyện An Phú kiểm tra, xử lý.
Sinh sống ở khu vực biên giới lâu năm, Nguyễn Thị Tố Nguyên (sinh năm 1995, ngụ ấp Sa Tô) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1992, ngụ ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thông thạo địa hình đường mòn, lối mở. Đồng thời, có người thân đang sinh sống tại Campuchia nên cả 2 càng dễ thực hiện hành vi phạm tội trên tuyến biên giới.