“Cầm cà-vẹt”, “cho vay trả góp”, “cho vay tiền”, “diệt mối tận gốc”… những tấm quảng cáo (QC) không phép “trăm hoa đua nở”, không theo một quy chuẩn nào dán đầy các cột điện, thân cây, vách tường… ở các con đường.
Ông Trần Khải Minh (ngụ đường Nguyễn Văn Thoại, khóm 7, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, khiếu nại hộ ông Nguyễn Văn Nhàn (hàng xóm) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái pháp luật và cất nhà lấn chiếm qua nhà ông.
Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu thủy sản Cửu Long (gọi tắt là Công ty Cửu Long, số 90, đường Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên) phản ánh một công ty đối diện xây dựng công trình phụ trợ chiếm vỉa hè, để xảy ra tình trạng rò rỉ khí gas, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và bà con xung quanh.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Thái Hùng (con ông Nguyễn Phước Ái, thường trú ấp Bình Long, xã Long Điền A, Chợ Mới) khiếu nại xin lại phần đất của gia đình ông (hiện Công an huyện Châu Phú đang sử dụng làm kho để hồ sơ).
Trong suy nghĩ cộng đồng, trường học là nơi hội tụ của tình thương, niềm tin và trách nhiệm. Thế nhưng, nhiều vụ việc phản cảm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng đã xảy ra cho thấy, môi trường giáo dục đang có dấu hiệu lệch chuẩn, đặc biệt về đạo đức của một số học sinh (HS) xuống cấp đến mức báo động.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sơn (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú), liên quan đến tranh chấp trên 300m2 đất giữa ông và ông Nguyễn Văn Bé.
Vụ việc đã được bản án phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh phán quyết, có hiệu lực pháp luật, nhưng người mua nếp một mực kêu oan. Doanh nghiệp (DN) cho rằng, như vậy là họ phải trả tiền đến 2 lần cho 1 lần mua nếp.
Ông Phan Văn Chính (sinh năm 1959, ngụ tổ 3, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, Châu Thành) và nhiều người trong gia đình tố cáo: em trai út đã chiếm trọn mảnh đất ruộng trên 44 công sau ngày cha, mẹ chết. Quá bức xúc, người nhà đã làm đơn khởi kiện đến tòa án, hiện đang chờ xem xét, phán quyết.
Báo An Giang nhận được khiếu nại của ông Đoàn Văn Lộng, Phan Thanh Sang (cùng ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Long, Châu Phú) phản ánh việc Hợp tác xã (HTX) Long Phú bơm nước không đủ, gây thiệt hại năng suất lúa nếp của người dân.
Sau ngày cha mất, gia đình riêng bất hòa, người con trai út xin mẹ cho nhập vào hộ khẩu gia đình mẹ và 2 chị, em đang ở. Không lâu sau, người này làm thủ tục bán nhà, đất (vốn để làm phủ thờ của gia tộc).
Bà Thái Kim Hồng (ngụ khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang, nhờ can thiệp làm sáng tỏ về cái chết của em gái Thái Kim Hạnh (sinh năm 1984) khi đi sinh ở Bệnh viện (BV) Đa khoa Khu vực tỉnh.
Vợ, chồng ông Hoàng Hồng Hạnh khiếu nại, yêu cầu xử lý hình sự hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Cưỡng đoạt tài sản”, trong khi đối tượng gây ra là con riêng của người vợ. Họ cho rằng, sự việc làm thiệt hại đến hoạt động kinh doanh, mua bán và ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của mình.
Báo An Giang đã đăng bài viết “Mua nếp không trả tiền, mất trên 4 tỷ đồng”, phản ánh bức xúc của 12 hộ dân ở huyện Phú Tân bị thương lái mua nếp không thanh toán tiền. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục thông tin rõ hơn vụ việc này.
Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, An Giang), phản ánh việc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) TP. Châu Đốc yêu cầu ông phải đóng 50% tiền sử dụng đất khi sang nhượng.
Cho rằng UBND xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn, An Giang) cất nhà bán, cho người thuê ngay vị trí trước đây mình bị di dời không bồi thường, tái định cư, ông Nguyễn Văn Lượng khiếu nại đòi lại quyền lợi. Không được đáp ứng yêu cầu, cảm thấy lãnh đạo UBND địa phương trả lời “không rõ ràng”, ông gửi đơn đến Báo An Giang phản ánh vụ việc.
Hiện nay, một số bến đò khách ngang sông trên địa bàn huyện Châu Phú,- Phú Tân (An Giang) thu tiền cao hơn quy định, nhất là vào chiều tối, gây bức xúc cho người dân khi qua lại. Phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết thỏa đáng, một số bạn đọc phản ánh đến Báo An Giang.
Hơn 1 năm qua, 12 gia đình ngụ các xã: Phú Thọ, Phú An, Phú Xuân, Phú Hưng, 2 thị trấn Phú Mỹ, Chợ Vàm (Phú Tân, An Giang) như ngồi trên đống lửa khi người mua nếp không trả tiền, đổ hết trách nhiệm cho người môi giới. Các nạn nhân bị mất trên 4 tỷ đồng, có người phải đi làm thuê,...
Báo An Giang nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mai Hoàng, Huỳnh Thị Mỹ Hằng (cùng ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang) khiếu nại nhà xe Lê Ngọc đón khách lấn tuyến, nhưng Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) không giải quyết thỏa đáng, gây thiệt thòi cho các nhà xe khác.
Gần 30 năm sau khi người cha qua đời, các con phát hiện người mẹ tặng riêng nhà đất cho 2 người con (trong tổng số 8 người con) của bà. Sau đó, người được nhận tài sản “mời” những người cùng thụ hưởng trả nhà, đất. “Cuộc chiến” đòi chia di sản thừa kế xảy ra. Không thể dàn xếp, họ chờ ngày ra tòa phán quyết.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (ngụ số 1, đường Mậu Thân, khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang) gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng, khiếu nại hộ ông Nguyễn Hoàng Thọ cất nhà lấn chiếm qua phần đất của bà đang sử dụng và không ký tứ cận để bà được đăng ký quyền sử dụng đất.