.jpg)
Huỳnh Minh Khánh (áo trắng) trả lại số tiền hơn 350 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Ảnh: NVCC
Tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn
Ngày 29/5, trong lúc kiểm tra tài khoản ngân hàng, Huỳnh Minh Khánh, lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được 354 triệu đồng từ một người lạ.
"Em nhận được tiền khi đang ở TP. Cần Thơ để thi V-Sat. Sau khi hoàn thành kỳ thi, em nhanh chóng lên xe để về. Em đã hỏi mọi người trong gia đình, song không có ai thực hiện chuyển khoản số tiền đó. Em liền nghĩ có thể ai đó đã chuyển khoản nhầm và cũng lo ngại đây có thể là một giao dịch có vấn đề, nên không dám chủ quan", Minh Khánh kể lại.
Theo Minh Khánh, nếu đây là khoản tiền chuyển nhầm thì người chuyển chắc hẳn đang rất lo lắng, còn nếu là giao dịch bất thường thì việc trình báo công an sớm cũng giúp tránh những rủi ro không đáng có. "Em nhanh chóng đến Công an phường Rạch Giá trình báo để được hỗ trợ xác minh. Đây không phải tiền của mình thì không nên giữ trong tài khoản. Mẹ đã cùng em đến Công an phường Rạch Giá để nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân của số tiền", Minh Khánh kể.
Qua xác minh, Công an phường Rạch Giá đã nhanh chóng xác định người chuyển khoản nhầm là anh Phạm Đức Dương, ngụ xã Hòa Bắc (tỉnh Lâm Đồng). Anh Dương đã vô tình ấn nhầm số khi chuyển khoản, nên đã chuyển nhầm số tiền trên.
Sau đó, Minh Khánh đã thực hiện thủ tục trao trả số tiền 354 triệu đồng cho anh Phạm Đức Dương. Công an phường Rạch Giá đã biểu dương Minh Khánh vì hành động đẹp của mình.
Nhận lại đầy đủ số tiền, anh Phạm Đức Dương bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Minh Khánh cùng lực lượng công an đã hỗ trợ xác minh, trao trả tài sản nhanh chóng. "Tôi rất trân trọng hành động của em Khánh. Việc một học sinh còn rất trẻ nhưng có ý thức, trách nhiệm và sự trung thực như vậy là điều rất đáng quý. Nhờ sự tử tế của em mà tôi đã nhận lại được số tiền của mình. Tôi mong những việc làm tốt đẹp như thế sẽ ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng", anh Dương chia sẻ.
Mái nhà bình dị nuôi dưỡng hành động đẹp
Đằng sau hành động đẹp của Minh Khánh là một gia đình lao động bình dị. Cha Minh Khánh là ngư dân, thường xuyên có những chuyến biển dài ngày để mưu sinh, còn mẹ ở nhà làm nội trợ, chăm lo cho gia đình. Nguồn thu nhập chính của cả nhà phụ thuộc vào những lần cha ra khơi, cuộc sống tuy không quá dư dả nhưng luôn đong đầy sự yêu thương và sẻ chia.
Minh Khánh cho biết từ nhỏ em đã quen với cảnh cha tất bật chuẩn bị ngư lưới cụ trước mỗi chuyến biển, còn mẹ thì tần tảo vun vén cho gia đình. "Công việc của ba em khá vất vả, có những chuyến đi nhiều ngày mới về. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào việc đánh bắt nên có lúc thuận lợi, có lúc gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu được những vất vả của cha mẹ nên em luôn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng gia đình", Minh Khánh bộc bạch.
.jpg)
Minh Khánh chụp ảnh cùng gia đình trong Lễ tri ân và trưởng thành của mình. Ảnh: NVCC
Nhận xét về học trò của mình, cô Lê Thị Ngọc Đang, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 cho biết, Minh Khánh là học sinh có thành tích học tập khá tốt, nhiều năm liền đạt học lực khá, giỏi và hạnh kiểm tốt. Trong lớp, em luôn hòa đồng, lễ phép, có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.
"Minh Khánh là học sinh trung thực, chăm ngoan và có ý thức trong học tập, cũng như trong cuộc sống. Khi biết em chủ động trình báo công an để trả lại số tiền chuyển khoản nhầm, tôi rất tự hào. Đây là hành động đẹp, thể hiện những phẩm chất đáng quý của một học sinh", cô Đang bày tỏ.
Không chỉ chăm chỉ trong học tập, Minh Khánh còn là người con biết sẻ chia với những vất vả của cha mẹ. Ngoài thời gian đến trường, em thường phụ giúp mẹ buôn bán và trông nom em nhỏ khi cha vắng nhà.
Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh Khánh đang hướng đến một cột mốc mới trên hành trình trưởng thành. Ước mơ của em là trở thành học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 2. Minh Khánh cho biết môi trường quân đội với tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí cống hiến luôn là điều mà em ngưỡng mộ. "Em mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, sau này có thể đóng góp sức mình cho Tổ quốc", nam sinh bày tỏ.
TƯỜNG VI