Khoảnh khắc Vu Lan

08/09/2025 - 05:00

Mùa Vu Lan là thời điểm mọi người tìm về những giá trị an yên, bày tỏ lòng hiếu đạo đến cha mẹ. Đâu đó trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp những khoảnh khắc mà với họ mỗi ngày đều là Vu Lan báo hiếu.

Ngày rằm tháng 7 (15 tháng 7 âm lịch) còn được gọi là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, mang ý nghĩa thiêng liêng, giúp con cái ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Truyền thống hiếu hạnh

Lễ Vu Lan mang ý nghĩa nhân văn cao cả của người Việt Nam, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhớ về tổ tiên, cội nguồn. “Là dịp nhắc nhớ mỗi người về bổn phận làm con, giữ đạo hiếu thảo với bậc sinh thành, tổ tiên…”, chị Ngô Thúy Kiều, ngụ ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh chia sẻ. Hiện chị Thúy Kiều sống cùng cha mẹ và người cô đã bước sang tuổi 80. Ngoài giờ đi làm, chị dành nhiều thời gian gần gũi cha mẹ và người cô. Vì với chị, chữ hiếu nên thực hành quanh năm chứ không chỉ đợi đến mùa Vu Lan.

Chị Phạm Thị Tú, ngụ khu phố 4, phường Rạch Giá dìu cha chồng - ông Cao Tấn Sang đến hội trường nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: MỘC TRÀ

Còn với anh Nguyễn Phong Phú, ngụ khu phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Rạch Giá quan niệm: “Khi cuộc sống ngày càng gấp gáp thì ngày rằm đặc biệt này là khoảng lặng để mỗi người nhớ về gia đình, thăm hỏi cha mẹ, tỏ lòng mong mỏi những điều tốt đẹp đến với đấng sinh thành”. Theo anh Phú, truyền thống hiếu hạnh là cốt cách ở đời của người con, thể hiện chữ hiếu và bằng những tình cảm, việc làm cụ thể phải được bày tỏ hằng ngày trong đời sống, trong từng phút hiện tại. Với ý nghĩ đó, dù vợ chồng anh có cha mẹ đều ở tỉnh khác, khi sống xa gia đình nhưng vẫn luôn giữ nếp nhà thăm hỏi qua điện thoại. Ngoài ra, gia đình anh sắp xếp những chuyến đi cuối tuần hoặc ngày hè để con cái được gần gũi ông bà, tặng quà, tổ chức nấu ăn bên cha mẹ.

Có thể thấy, ngày lễ Vu Lan đang dần được hiểu với ý nghĩa là dịp nhân lên ý thức xã hội, khuyến khích con người tôn trọng và chăm sóc cha mẹ, cũng như những người già trong gia đình. Và ở đâu đó quanh cuộc sống chúng ta, luôn có những người luôn quan tâm, chăm lo phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi xế chiều, khi ốm đau, san sẻ niềm vui, nỗi buồn, cầu cho cha mẹ được hưởng phúc lành. Đó là cách thực hành hiếu đạo tốt nhất.

Đạo làm con

Dìu mẹ ra cổng bệnh viện lên xe về nhà sau 6 ngày điều trị bệnh nội trú, chị Út Phận (Nguyễn Kim Phận), ngụ xã An Biên chia sẻ: “Mình con út nhưng sống không gần mẹ nên những lúc mẹ ốm đau phải có mặt để chăm sóc. Dù bận rộn đến đâu cũng phải ưu tiên lo cho cha mẹ. Ngày thường mẹ tôi có chị chăm sóc nên khi mẹ ốm đau mình phải có mặt san sẻ với chị để cho mẹ cảm giác ấm áp hơn khi có các con bên cạnh”. Ngoài 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Lượm, ngụ ấp Minh Long, xã Châu Thành vẫn luôn duy trì đi về gần 100km thăm cha mẹ 1 hoặc 2 lần trong tháng. Bà Lượm chia sẻ: “Tôi thấy mình may mắn khi còn đủ cả ba và mẹ. Hơn 20 năm tôi xa ba mẹ để  con có điều kiện học tập, làm việc nên cuối tuần rỗi rảnh tôi thường về với ba mẹ. Dịp Vu Lan này, dù bận việc nhưng tôi vẫn tranh thủ về thăm ba mẹ, sum họp bên bữa cơm gia đình”.

Hơn 25 năm làm dâu nhà chồng, cũng là ngần ấy năm chị Phạm Thị Tú, ngụ khu phố 4, phường Rạch Giá dành tình cảm yêu thương cha mẹ chồng thông qua từng cử chỉ, lời nói, bữa ăn. Đã hơn 10 năm, từ khi mắt cha chồng của chị Tú dần yếu và mất thị lực thì ngoài con cháu, chị Tú còn là một phần “ánh sáng” giúp cha chồng soi đường và vững chãi từng bước đi. Chị Tú dìu cha chồng xuống xe, bước qua từng bậc thang và đến hội trường trong ngày cha chồng chị - ông Cao Tấn Sang nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đã để lại khoảnh khắc sâu đậm với những người có mặt, bởi cách chị chăm sóc ông như một người con gái lo lắng cho cha ruột của mình. Chị Tú bày tỏ: “Ba chồng cũng là ba. Thấy ba đi lại khó khăn mình càng thương hơn. Cách mình đối đãi với ba mẹ vừa là tình yêu thương vừa là cách dạy hai con gái của mình phải hiếu thảo với ông bà”.

Ngồi trên giường bệnh tại Trung tâm Y tế xã An Biên, bà Thị É được con dâu đưa cho chiếc điện thoại nói chuyện cùng cháu nội. Chị Thị Chọn, ngụ ấp Năm Chùa, xã Đông Thái - con dâu bà É chia sẻ: “Nhà không có gì nhiều hơn tình cảm gia đình. Chăm mẹ bệnh cho chồng mình yên tâm, vả lại mẹ rất hiền và thương chúng tôi, lúc như vầy phải lo cho bà để vượt qua bệnh tật”. Sau 2 ngày mẹ chồng nhập viện, 2 con dâu bà Thị É cũng xin bác sĩ cho bà được chuyển viện lên tuyến trên điều trị vì lo lắng cho bệnh tim của bà.

Vu Lan là dịp thể hiện tấm lòng hiếu kính với bậc sinh thành, tuy nhiên hiếu thuận là bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ để mỗi thời khắc đều là Vu Lan.

MỘC TRÀ