Là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất miền Tây, búng Bình Thiên (huyện An Phú, tỉnh An Giang) sở hữu vẻ đẹp trong trẻo lạ kỳ. Đến với búng, bạn sẽ chìm vào cảm giác mênh mang, thư thái và nhẹ nhàng của miền sông nước An Giang.
Một buổi sớm, chúng tôi nghe ông Nguyễn Văn Cho (59 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) kể về cuộc mưu sinh cùng vợ là bà Trần Thị Tấn (58 tuổi) hơn 35 năm qua, trên khúc sông Hậu bình dị như chính cuộc đời mình...
Những năm đầu thế kỷ XX, Tôn Đức Thắng rời quê hương An Giang lên Sài Gòn học việc và làm thợ. Để rồi từ đó, sau những hoạt động yêu nước đầu tiên, Người lựa chọn và đi theo chí hướng: Từ người thợ, trưởng thành trong phong trào công nhân, trở thành người cộng sản, dấn thân và đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhưng 30 năm xa cách, người con của Nam Bộ thành đồng ấy luôn canh cánh khôn nguôi nỗi nhớ miền Nam.
“Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người” - cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nhận xét về Bác Tôn (anh Hai Thắng) như thế.
Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang quyết tâm vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua, hăng say lao động sáng tạo. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, An Giang luôn quyết tâm làm rạng danh quê hương Bác Tôn để kính dâng lên Người những thành quả tốt đẹp nhất.
Nằm soi bóng bên dòng sông Hậu, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mang cái tên quen thuộc khác là cù lao ông Hổ. Ở nơi đó, nhịp sống dân dã miền Tây vẫn chất chứa trong từng nếp nhà, từng cảnh quan, như đang chờ đợi những người con phương xa trở về. Đặc biệt, vào mỗi chiều tà, cù lao toát lên vẻ bình yên làm dịu mát lòng người…
Là một trong những điểm tín ngưỡng tâm linh nổi tiếng ở TP. Châu Đốc, chùa Hang (Phước Điền tự) có kiến trúc vô cùng độc đáo, cùng cảnh quan tuyệt đẹp. Du khách thường đến chùa hành hương và thưởng ngoạn rất đông vào dịp cuối tuần.
Dịp trăng tròn tháng 8 (âm lịch) hàng năm, được biết đến là ngày Tết đoàn viên trong quan niệm của người Việt. Đây còn là ngày Tết của thiếu nhi, ngày của niềm vui, tiếng cười, cùng với đủ loại bánh mứt, trái cây… Bên cạnh đó là những chiếc lồng đèn ông sao, lồng đèn cá chép, ánh trăng, câu chuyện chị Hằng - chú Cuội là những ký ức bình dị, khó phai.
Năm nào cũng vậy, khoảng giữa tháng 6 (âm lịch), nếu có dịp đến vùng Bảy Núi, bên cạnh rất nhiều loại đặc sản, mọi người sẽ được thưởng thức thêm một loại trái cây mang hương vị đặc biệt của núi rừng - trái thị. Có lẽ, vì cây thị chưa mang lại nhiều giá trị kinh tế như những cây trồng khác nên hiếm người trồng, người bán. Người tìm mua trái thị đa phần là để tìm về miền ký ức, với hương thơm như làm dịu cả đất trời.
Như bao buổi tối khác, Triệu Hồng Hồ Em (ngụ ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tiếp tục làm bạn với ngổn ngang tre, trúc, đắm chìm vào thế giới sáng tạo của riêng mình.
“Từ lúc mẹ gửi con vào “Học kỳ trong quân đội”, con cứ thấy vui vì được xa nhà. Nhưng bây giờ con cảm thấy muốn về nhà để gặp ba mẹ… Lúc con biết tới game, con cảm thấy tình cảm gia đình như tan vỡ. Nhưng khi con đi Học kỳ trong quân đội này, game chỉ là một thứ gì đó “rác rưởi”. Tới lúc con “xuất ngũ” thì lời đầu tiên con nói với ba mẹ là: Con yêu ba mẹ nhiều lắm!” - Khánh Thiên (cậu bé 11 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên) quẹt nước mắt khi viết những dòng thư này.
Đây là bộ ảnh của tác giả Thanh Hùng, phóng viên Báo An Giang thực hiện qua tiết mục múa “Sự hy sinh thầm lặng”, do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang thể hiện, nhằm động viên, ghi nhận những cống hiến thầm lặng của các lực lượng: Y, bác sĩ, công an, quân đội, thanh niên tình nguyện nơi tuyến đầu… trong công tác phòng, chống COVID-19 ở An Giang.
Tháng 8, dòng sông Hậu ngả màu ngầu đục, cũng là lúc những “ngư phủ” tất bật dùng vợt xúc cá sát, kiếm thêm thu nhập. Cá sát sông thuộc loại da trơn, muốn khai thác được nhiều, ngư dân phải canh theo con nước...
Là người đã giúp Thoại Ngọc Hầu bình định, phát triển vùng đất Châu Đốc - Núi Sam từ những ngày đầu mở cõi, bà Châu Thị Tế được người đương thời và hậu thế vinh danh bởi những đóng góp to lớn. Ngày nay, tên tuổi của bà vẫn còn lưu danh qua tên núi, tên làng và cả công trình thủy lợi tiêu biểu của vùng đất Nam Bộ mấy trăm năm qua: Kênh Vĩnh Tế.
Đối ngoại quân sự là một bộ phận trong công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước ta. Qua đó, nhằm giữ gìn và phát triển mối quan hệ với quân đội, lực lượng vũ trang (LLVT) các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước thời kỳ mới.
Sáng 31/7, Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) tổ chức lễ “xuất ngũ” cho 119 “chiến sĩ nhí” (từ 11 - 17 tuổi). 8 ngày huấn luyện “Học kỳ trong quân đội” để lại dấu ấn khó phai nhòa trong lòng từng đứa trẻ.
Những ngày tháng 7, tất cả người dân Việt Nam lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập và tri ân những người không tiếc máu xương để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.
Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, đoàn kết dân tộc từ bao đời nay. Truyền thống quý báu đó đã hun đúc nên tinh thần chiến đấu kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, gian lao để lao động sản xuất và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Cuối tháng 6 (âm lịch), những chợ cá ở khu vực giáp biên bắt đầu xuất hiện một số loại cá đồng mùa lũ. Với dân quê, cá đồng trở thành một phần trong cuộc sống và với du khách, đó là cái vị thân thương, chân chất của một miền Tây nắng sớm mưa chiều.
Chiều tối 24/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).