Kết quả tìm kiếm cho "đang gồng mình chống dịch COVID-19"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 128
Hàng chục triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam là kết quả của quá trình ngoại giao vaccine không biết mệt mỏi, vượt qua những rào cản hết sức khó khăn.
"Năm nay, có thể sẽ là một Tết Nguyên đán thật buồn. Nhưng tôi cho rằng, tinh thần Đoàn kết - Kiên cường vẫn sẽ còn nguyên vẹn để đất nước vững vàng hơn qua cơn bão tố", Tiến sĩ Đinh Đức Tiến nói.
Ngày 18 - 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi cả nước, đề ra đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến và thông qua Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến do Người soạn thảo.
2 anh em ruột là ông Lê Văn Hơn (68 tuổi) và bà Lê Thị Hảnh (59 tuổi) bị bệnh tâm thần từ nhỏ, nay đến tuổi già mang thêm nhiều bệnh tật. Ông Võ Văn Hoàng (61 tuổi) bị bệnh tai biến mà phải sống một mình, không tiền, không người chăm sóc. Đó là 2 hoàn cảnh rất khó khăn đều cư ngụ tại ấp Hòa Lợi 1 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cần được giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng.
Trước tình hình số lượng F0 tăng cao, các địa phương đang phải gồng mình với các biện pháp chống dịch, mỗi cá nhân rất cần tự nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện nghiêm 5K trong tình hình mới.
Một gia đình trong cảnh cha già nuôi con gái mắc bệnh tâm thần, ung thư. Một gia đình trong cảnh người đàn ông nghèo khó mà phải gồng gánh nuôi 7 miệng ăn. Đó là tình cảnh đáng thương của 2 gia đình ở huyện Chợ Mới và Thoại Sơn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Sau thời gian sản xuất cầm chừng để thực hiện giãn cách, ứng phó với dịch, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu nhanh chóng phục hồi sản xuất nhưng lại phải đối mặt với giá cước vận chuyển tăng cao.
Một gia đình có người con dâu suy thận mà phải gồng gánh nuôi mẹ chồng suy thận và đứa cháu bị bệnh bại não; một gia đình có đôi vợ chồng già nghèo khó không lo nỗi bữa cơm và mang nhiều căn bệnh trong người. Đó là hoàn cảnh khó khăn của 2 gia đình tại huyện Châu Thành và Thoại Sơn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Quân số ít, đa đoan nhiều việc, nhưng các hội viên phụ nữ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh An Giang luôn dành nhiều tâm huyết, thời gian để đồng hành cùng công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sự đóng góp của các chị rất lặng thầm, nhưng thiết thực, tỉ mỉ. Các chị lan tỏa yêu thương bằng cách riêng của mình.
Đó là hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của gia đình anh Lê Văn Đạt (37 tuổi, ngụ khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Trương Thị Thu Xuân (39 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang). Cả 2 gia đình đều rơi vào cảnh thất nghiệp do dịch bệnh trong khi phải gồng gánh lo miếng cơm, manh áo.
Khi tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, lượng người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lại về An Giang khá lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh ổ dịch. Tuy rất áp lực nhưng tỉnh đã nhanh chóng, linh hoạt triển khai các phương án để chăm lo tốt nhất cho người dân và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Người dân được hỗ trợ kịp thời, chu đáo, tất cả nhằm mục tiêu chăm lo cho dân là trên hết, trước hết.
“Làn sóng” COVID-19 lần thứ tư bùng phát mạnh đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), nhất là trong những tháng trọng điểm cuối năm. Việc giãn cách để chống dịch khiến hàng chục nghìn DN buộc phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng trong vài tháng qua. Vì vậy, khi tình hình dịch bệnh có những tín hiệu được kiểm soát, việc quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh được cộng đồng DN mong chờ hơn bao giờ hết.