Kết quả tìm kiếm cho "Vui buồn"
Kết quả 289 - 300 trong khoảng 1477
Đôi lúc, khi tràn ngập niềm vui, chúng ta lại khóc nức nở. Nước mắt thường được liên tưởng với nỗi buồn, vì vậy việc khóc khi bạn hạnh phúc có vẻ lạ.
30 năm sau khi ca khúc Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến ra đời, chúng tôi tìm về vùng núi có “đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi” để tìm người giữ “giấc mơ Chapi”.
Theo phong tục truyền thống của người M’nông, khi cha mẹ đã hơn 60 tuổi, con cái trong gia đình sẽ tổ chức lễ mừng thọ nhằm thể hiện sự biết ơn công lao đã sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.
Du lịch Bắc Giang thời điểm này, du khách không chỉ được trải nghiệm mùa vải chín rực rỡ mà còn có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian “trốn nóng”, thư giãn tại nhiều điểm đến xanh mát, giơ máy lên là có loạt ảnh check-in cực xinh.
Thuở trước, đến mùa du lịch, từng bậc thang lên núi Cấm (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) luôn in dấu chân lữ khách. Theo thời gian, cung đường bộ này ngày càng vắng vẻ...
Vợ chồng tôi băn khoăn, vào trường tư thục thì tài chính không đủ, còn nếu học ở trường tốp cuối liệu tương lai của con có bị ảnh hưởng hay không?
Huỳnh Trần Ý Nhi (SBD 014) sinh năm 2002, đến từ Bình Định, là sinh viên Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2023 từ ngày 6-12/7 góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương gắn với áo dài, từng bước triển khai có hiệu quả Đề án “Huế - Kinh đô Áo dài.”
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, một khuôn mặt thi ca quen thuộc với công chúng, đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 5 giờ ngày 6-7 tại TP HCM, hưởng thọ 75 tuổi
Dưới đây là những người thuộc nhóm khó bị căn bệnh ung thư tấn công.
Người dân ám ảnh nhất hiện nay là tình trạng thanh, thiếu niên côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Hoặc các đối tượng tụ tập thành nhóm từ 20 - 30 người, chạy xe gắn máy, cầm hung khí “diễu hành” trên đường giao thông, khu dân cư, làm mất an ninh trật tự. Làm thế nào để giải quyết dứt điểm vấn nạn trên, đây là băn khoăn đặt ra đối với toàn xã hội.
Mùa này, miền Tây dần mưa nhiều, mưa dai, mà cũng mưa bất chợt. Muốn đi chơi hè, phải rướn người qua khỏi cơn mưa hoặc tận hưởng cơn mưa theo một góc nhìn tích cực, như tôi vừa trải nghiệm...