Kết quả tìm kiếm cho "năn bộp"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 100
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang có rất nhiều tập thể, cá nhân thầm lặng làm việc có ích cho cộng đồng. Những việc làm của họ ít người biết đến, nhưng đang hàng ngày, hàng giờ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược lâu dài, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Thế nhưng, đây cũng chính là nội dung các thế lực thù địch, phản động luôn tìm đủ mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt hòng chia rẽ, chống phá. Bởi thế, chúng ta cần nhận diện đúng âm mưu phá hoại của chúng để cảnh giác, có giải pháp đấu tranh hiệu quả.
Nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn về vật chất và tinh thần với hơn 1.600 người mù trong tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Người mù tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện chăm lo cất nhà, dạy nghề, hỗ trợ vốn… giúp người mù từng bước ổn định cuộc sống.
Chiều 8/9, Công an An Giang và UBND TP. Long Xuyên tổ chức trao Giấy khen Công an phường Mỹ Hòa và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Long Xuyên, cùng 4 cá nhân vì có thành tích trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp tài sàn xảy ra tối 7/9, tại khu đô thị Golden City, thuộc phường Mỹ Hòa.
Chiều 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ cướp giật tài sản ở khu đô thị Golden City, liên quan 7 thanh, thiếu niên.
Thời tiết khắc nghiệt có thể gây ra mối đe dọa đối với hơn 2 tỷ người ở châu Á phụ thuộc vào lúa gạo như loại lương thực chính.
Sáng 14/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” ở phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) liên quan 2 bị cáo: Tạ Thanh Hải (sinh năm 1990, ngụ khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) và Trần Văn Dở (sinh năm 1989, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tham nhũng, tiêu cực là “giặc nội xâm”. Để “không muốn, không dám và không thể tham nhũng”, công tác cán bộ được xem là gốc rễ của vấn đề.
Bé Vy muốn có chiếc điện thoại di động thông minh để học trực tuyến. Nhưng cuối cùng, em bị kết liễu cuộc đời ở tuổi 12, bởi tin vào lời hứa của một tội phạm. Kẻ gây án chắc chắn gặp trừng phạt. Nhưng ai đền cho Vy cả cuộc đời để sống?
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến của nhân dân “Dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
Việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, thiết thực, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, trong môi trường doanh nghiệp (DN), đã có sự chuyển biến tích cực nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động.
Khi cha mẹ còn chung sống êm ấm với nhau, cô bé là kết tinh tình cảm giữa họ, được đặt tên rất đẹp, ý nghĩa vô cùng: Thiên Kim (sinh ngày 5/4/2021). Nhưng bé chỉ kịp sống cuộc đời ngắn ngủi, chưa đầy 7 tháng. Trong 7 tháng ấy, bé nhận bất hạnh cùng cực…