Cung đường lên núi
Ngũ Hồ Sơn với tên gọi dân gian là núi Dài Năm Giếng, vốn góp mặt vào 7 ngọn núi linh thiêng, tạo nên huyền thoại đặc trưng của vùng Bảy Núi. Dù mang trong mình huyền tích về những giếng nước linh thiêng, nhưng Ngũ Hồ Sơn không có hoạt động du lịch tâm linh nhộn nhịp. Chủ yếu người dân, du khách lên núi để tham quan “5 giếng nước” đã tạo nên tên gọi này. Nếu dư thời gian, du khách có thể đến một số điểm hành hương khác.
Với kinh nghiệm của chuyến đi trước bằng xe máy không mấy thuận lợi, lần này, chúng tôi quyết định bộ hành lên núi. Hiện, đường lên núi đã được đầu tư rộng hơn. Giữa màu xanh của cây lá sau những ngày mưa, con đường như dải lụa trắng chạy luồn dưới những vườn cây đang mùa kết trái. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân người và giọng hót của mấy con chim chìa vôi lanh lảnh.
.jpg)
Đoàn khách hành hương vui vẻ khi đến được “ 5 giếng nước” trên Ngũ Hồ Sơn
Từ chân núi lên chừng vài trăm mét, những giọt mồ hôi đã bắt đầu đọng trên trán, chảy xuống mắt cay xè. Thêm vài trăm mét nữa, chiếc áo gần như ướt sủng. Quả thật, việc leo núi bằng chân chưa bao giờ dễ dàng, dù tôi đã nhiều lần trải nghiệm cảm giác này. Thi thoảng, chúng tôi bắt gặp những lán trại của người dân nằm lẫn khuất giữa những vườn cây. Vì cuộc sống gắn với thiên nhiên, họ chủ yếu cất trại để nghỉ ngơi hoặc chứa đồ đạc.
Sau khi vượt mấy con dốc đứng, chúng tôi ngồi lại bên tảng đá ven đường thở hổn hển. Một người dân địa phương đi xe máy xuống núi, trông thấy cảnh đó liền xởi lởi: “Gắng lên! chừng 6 - 7 cái dốc nữa là tới đỉnh núi”. Tôi bật cười với câu nói “3 phần vui vẻ, 7 phần bất lực”. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của núi Dài Năm Giếng là chỉ dốc ngược ở những đoạn đầu, khi đến lưng chừng núi thì đường đi khá bằng phẳng, giống dưới đồng bằng. Lúc này, chúng tôi mới thư thả vừa đi vừa ngắm cảnh vật hoang sơ của núi rừng. Quả thật, có lên chốn non cao mới cảm nhận rõ sự trong lành của thiên nhiên. Lúc này, lòng người cũng dễ chịu hơn với khung cảnh mát mẻ, thanh bình.
Điểm đến thú vị
Sau thời gian lên dốc, đổ đèo bằng… chân, chúng tôi đã đến được nơi có “5 giếng”. Từ xa, đã nghe tiếng nói của khách hành hương. Họ từ huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) sang An Giang du ngoạn khung cảnh núi rừng. Một người trong đoàn nói rằng, chuyến đi của họ kéo dài 3 ngày, gồm: Chinh phục núi Cô Tô, núi Cấm và điểm đến cuối cùng là Ngũ Hồ Sơn.
Sau câu chuyện râm ran, những người khách phương xa bắt đầu cầu nguyện rất thành tâm. Dân gian vẫn thường nói “có thờ có thiêng”, nên ai cũng lặng lẽ gửi gắm những mong ước của mình đến các đấng siêu nhiên. Khi biết chúng tôi là người An Giang, họ rất vui vẻ, xởi lởi chuyện trò. Có lẽ, cái chất người miền Tây là vậy, nhiệt tình mà cũng rất thiệt tình!

Những “giếng nước” trên Ngũ Hồ Sơn
Sau câu chuyện với những du khách vui tính, chúng tôi cũng đến tham quan “5 giếng”. Mùa mưa, “giếng” khá nhiều nước. Tôi đưa tay vốc nước để cảm nhận một chút huyền tích xa xưa. Dù không rõ tác dụng màu nhiệm thực sự của những “giếng nước” này, nhưng sự tồn tại của chúng đã thu hút rất đông du khách gần xa nhiều năm nay. Theo lời người dân sống trên núi, vị trí có “5 giếng” không phải là nơi cao nhất của Ngũ Hồ Sơn, mà là điện thờ Phật Thầy Tây An. Ngoài ra, còn có điện Ngọc Hoàng, hang Chư Vị Năm Ông… cũng được nhiều du khách đến hành hương, chiêm bái quanh năm.
Trên đường trở xuống, tôi may mắn gặp được một chủ vườn đang canh tác hồng quân trên núi. Anh cho hay, tầm 2 tháng nữa mùa hồng quân sẽ bước vào vụ rộ. Khi đó, không khí thu hoạch sẽ rất tất bật. Lúc ấy, việc chụp ảnh sẽ đẹp hơn bởi màu sắc của những vườn hồng quân. Anh vui vẻ mời tôi quay trở lại trong thời điểm đó, để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về loài cây đặc sản của núi Dài Năm Giếng.
Dù chuyến trở lại Ngũ Hồ Sơn không quá dài, nhưng chặng đường chinh phục đã mang đến cho tôi những cảm xúc tích cực. Đó là cảm giác chiến thắng bản thân, là sự thư thái trong lòng khi hòa mình với thiên nhiên, là sự vui vẻ khi gặp được những con người chân chất nơi đây. Bởi thế, nếu là người đam mê phiêu lưu, du khách hãy thử một lần đến với Ngũ Hồ Sơn để cảm nhận sự thú vị đặc trưng của ngọn núi này.
THANH TIẾN