- Phát huy sức mạnh toàn xã hội trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy (MT), mô hình “Phòng ngừa kéo giảm tội phạm, người sử dụng trái phép chất MT” xã Vĩnh Trạch được thành lập, đây được xem là mô hình mới, điển hình cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
- Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nông dân xã Định Thành (Thoại Sơn) đã mạnh dạn chuyển đổi sang nhiều mô hình cây ăn trái mang lại hiệu quả như: bưởi, xoài, mãng cầu Xiêm, ổi lê... Riêng gia đình bà Ngô Thị Hai (66 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa) chọn cây cà na Thái để phát triển kinh tế gia đình.
- Vĩnh Hòa tự (tọa lạc xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) - ngôi chùa nhỏ, nép mình khiêm nhu ở vùng quê bình dị. Ngôi chùa được thành lập cách đây hơn 100 năm theo kiến trúc kiểu chữ “Quốc” truyền thống, có giá trị và tính thẩm mỹ cao. Viếng chùa Vĩnh Hòa dù bất cứ thời khắc nào, phật tử đều có thể tìm được sự bình yên, thư thái trong tâm hồn.
- Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhiều năm qua, những cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Thoại Sơn không ngừng phát triển, chuyển biến tích cực cả về hình thức và nội dung; tạo khí thế sôi nổi, thu hút Nhân dân tham gia mạnh mẽ.
- Khoảng 12 giờ 15, ngày 31-7, Bệnh viện Sản -Nhi An Giang tiếp nhận cấp cứu cháu Lê Hoàng T. (12tuổi, ngụ Thoại Sơn), bị tai nạn, làm nửa vùng mặt bên trái biến dạng.
- Tặng quà cho thiếu nhi nghèo, khám, chữa bệnh (KCB), phát thuốc miễn phí, “Gian hàng 0 đồng” hay quầy ẩm thực tự chọn, giao lưu văn nghệ... tất cả như làm nhộn nhịp hơn cho vùng quê nghèo của xã Mỹ Phú Đông (Thoại Sơn).
- 6 tháng đầu năm 2018, Thoại Sơn tập trung đưa 5 xã: Vĩnh Chánh, Bình Thành, An Bình, Tây Phú và Vọng Đông “về đích” nông thôn mới (NTM).
- Cho rằng người chị đã lấn chiếm 44 mét vuông đất qua việc “hoán đổi 12 mét vuông đất làm lối đi”, ông Phan Văn Hùng (sinh năm 1968, ngụ tổ 2, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) quyết tâm đòi lại đất. Qua nhiều lần “đáo tụng đình”, chị em họ đã dứt tình, trong khi 2 nhà cách nhau con hẻm chỉ 1m.
- Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Lê Thị Đen (68 tuổi, ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo) và bà Nương Suông (68 tuổi, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Cả hai đều trong hoàn cảnh nghèo khó túng quẫn và hàng ngày phải chống chọi với nhiều căn bệnh.
- Tôi gần như bị ám ảnh với cách nói của ông Nguyễn Hoài Th. (sinh năm 1975) trong phiên tòa hôm ấy.
- Du lịch (DL) sinh thái đang là xu hướng của khá nhiều người, nhất là với những du khách ở chốn thị thành. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều nông dân “chân đất” đã mạnh dạn đầu tư DL với non nước hữu tình, vườn trái cây xum xuê, trĩu quả đúng chất miệt vườn.
- Hơn 10 năm nay, người dân huyện Thoại Sơn đã quen với hình ảnh những bô lão tuổi ngoài 60 vẫn cặm cụi dưới trưa nắng hay miệt mài dưới những cơn mưa để vác cát, đổ móng, bẻ sắt... xây cầu từ thiện. Điển hình cho hành trình “nối nhịp bờ vui” ấy phải kể đến Đội thi công cầu tình nguyện số 2 (xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn). Với việc thiện nguyện kéo dài từ năm này qua tháng nọ, các thành viên đều đồng lòng bảo rằng, chỉ khi nào địa bàn huyện hết cầu tạm, họ mới... hết việc.
- Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết TW 7 về “Tam nông”), Huyện ủy Thoại Sơn đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa và triển khai sâu rộng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Nghị quyết TW 7 đi vào cuộc sống cả về ý nghĩa và chiều sâu.
- Nhằm tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ trong việc đề ra những chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mô hình “Nghe dân nói” của xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn) vào chiều thứ 6 hàng tuần đã thật sự trở thành “món ăn đặc sản” của địa phương.
- Tính đến trung tuần tháng 7-2018, ông Đỗ Văn Mẫn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Khánh (Thoại Sơn) đã có 50 năm tham gia công tác xã hội - từ thiện.
- Mặc dù đã hơn 20 năm “đầu ấp tay gối”, chung sống với nhau có 3 mặt con nhưng chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ, Võ Văn Nang Lớn (sinh năm (SN) 1962, ngụ xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn) đã nhẫn tâm xuống tay sát hại vợ mình một cách tàn nhẫn, gây sự phẫn nộ cho nhiều người. Từ hành vi “bất nhân” này, Nang Lớn phải gánh chịu hậu quả không nhỏ đối với bản thân mình bằng những ngày tháng tù tội.
- Nhà nghèo, không ruộng đất, chịu cảnh đơn chiếc, một mình nuôi con khôn lớn, may mắn dường như chưa bao giờ mỉm cười với chị Phan Thị Thanh Kiều (sinh năm 1968, ngụ ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) khi căn bệnh quái ác - ung thư vú, giai đoạn 4 (di căn qua xương) hành hạ. Kinh tế gia đình người phụ nữ ấy vốn đã thắt ngặt, nay càng túng quẫn.
- Sáng 7-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1976, trú TT. Núi Sập, Thoại Sơn) và Nguyễn Thành Nguyên (sinh năm 1969, trú xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về hành vi "Đánh bạc".
- 6 tháng đầu năm 2018, huyện Thoại Sơn đã triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các điều kiện quốc phòng - an ninh đều được đảm bảo. Dù gặp không ít khó khăn nhưng các ngành, các cấp của huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM), chỉnh trang, nâng cấp đô thị.
- Qua nhiều năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa bàn giáp ranh (quy chế phối hợp), giữa công an 4 xã: Bình Thành (Thoại Sơn, An Giang), Tân Thành, Tân Hòa (Tân Hiệp, Kiên Giang) và Thạnh Lợi (Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ), xã Bình Thành có nhiều chuyển biến tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đạt chỉ tiêu 19.2 - an toàn về ANTT, xã hội và đảm bảo bình yên.
- Sau ngày “xuất viện”, ông Lương Văn Ly (56 tuổi, ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) tiếp tục chống chọi với bệnh tật, níu kéo sự sống trong hoàn cảnh gia đình đầy khốn khó.