Huyền ảo biển mây Y Tý

31/12/2025 - 14:21

Nằm ở độ cao hơn 2 nghìn mét so với mực nước biển, xã Y Tý (tỉnh Lào Cai) luôn là một trong những điểm đến đứng đầu danh sách của du khách thập phương. Dù không hề dễ dàng, nhưng hành trình đến với Y Tý luôn mang lại những "món quà" xứng đáng cho các "phượt thủ" bền bỉ, nhẫn nại.

ndo_br_miu-8401.jpg

So với những năm trước đây, đường lên Y Tý đã bớt khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, những khúc cua "tay áo" và một số đoạn đường đang sửa chữa, thi công vẫn là thử thách không nhỏ cho du khách say mê cảnh sắc núi rừng.

ndo_br_miu-8403.jpg

Sau khi sáp nhập, địa giới hành chính của xã Y Tý mới đã được mở rộng, mang lại nhiều cơ hội rõ nét về phát triển du lịch.

ndo_br_miu-8444.jpg

Những "phượt thủ" có kinh nghiệm thường đến Y Tý vào cuối năm, cụ thể là từ tháng 10 đến tháng 12 dương lịch. Đây là khoảng thời gian nhiệt độ ngày và đêm có sự chênh lệch lớn, dễ xuất hiện hiện tượng "biển mây".

ndo_br_miu-8431.jpg

Xuất hiện hầu như cả ngày, nhưng cảnh tượng mây "bò" qua sườn núi sẽ dễ quan sát được nhất vào hai thời điểm là sáng sớm và hoàng hôn.

ndo_br_miu-8440.jpg

Nếu chưa lên tới độ cao cần thiết, tầm nhìn trong biển mây này sẽ rất hạn chế. Thông thường, chỉ cần đứng cách khoảng 10 mét là đã không thể nhìn rõ người đối diện.

ndo_br_miu-8497.jpg

Bình minh trên những đỉnh núi cao ở Y Tý có thể khiến mọi vị khách phương xa lãng quên thời gian cũng như thực tại. Mặc dù vào mùa đông, nhiệt độ ở đây có thể xuống tới dưới 0 độ C.

ndo_br_miu-8499.jpg

Thế nhưng, vượt qua được những cung đường cheo leo và thời tiết khắc nghiệt ấy, lữ khách sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

ndo_br_miu-8460.jpg

Chính vì lý do này, đối với khách du lịch, mảnh đất nằm nép mình bên dãy Nhìu Cồ San được đánh giá là một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ của tỉnh Lào Cai.

ndo_br_miu-8486.jpg

Du khách có thể đến với Y Tý bằng hai cung đường từ phường Lào Cai hoặc từ phường Sa Pa. Tuy nhiên, lựa chọn thứ nhất sẽ mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn.

ndo_br_miu-8459.jpg

Ngắm bình minh dần lên biển mây Y Tý là một trải nghiệm khó quên. Theo người dân địa phương, thời điểm mặt trời ló dạng trong mùa đông thường rơi vào khoảng từ 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút sáng.

ndo_br_miu-8424.jpg

Trong khi đó, hoàng hôn sẽ đẹp nhất vào quãng thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ chiều. Trên đây là khung cảnh được chụp lúc bình minh và hoàng hôn, ở cùng một địa điểm.

ndo_br_miu-8519.jpg

Theo đánh giá của một số "phượt thủ" giàu kinh nghiệm, cho tới thời điểm này, nhiệt độ mùa đông năm nay chưa đủ để hình thành băng tuyết diện rộng, mà cơ bản chỉ dừng lại ở sương giá tại các điểm cao. Trong ảnh là sương giá đang tan dưới ánh mặt trời trên một đỉnh núi ở Y Tý.

ndo_br_miu-8511.jpg

Hiện tượng sương giá trên thảm thực vật ở Y Tý diễn ra khá rõ rệt nhưng không kéo dài và thường kết thúc khi có nắng.

ndo_br_miu-8341.jpg

Ở những địa điểm thấp, hiện tượng nêu trên cũng ít thấy hơn hẳn. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ để du khách có được những tấm ảnh thú vị làm kỷ niệm trong bộ sưu tập của mình.

ndo_br_miu-8526.jpg

Thực tế, Y Tý luôn đẹp và quyến rũ vào mọi thời điểm trong năm. Khách thập phương có thể tới đây vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 để tận hưởng cảnh sắc óng ả của lúa chín trên ruộng bậc thang. Bên cạnh đó, những biển mây đầy mê hoặc vẫn chờ đợi được khám phá cho tới mùa xuân. Rời những đỉnh núi cao, du khách sẽ có thể hòa mình vào không khí của những phiên chợ truyền thống vùng cao hoặc tìm hiểu văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc.

Theo Nhân Dân