Kết quả tìm kiếm cho "trao Túi an sinh Công đoàn"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 353
Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh An Giang nỗ lực hết mình đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh An Giang. BIDV chi nhánh An Giang không ngừng nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vị thế trên thị trường tài chính - tiền tệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2022 đã phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của thanh niên trong việc tạo ra những công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, chung sức vì cộng đồng.
Tuổi đời của một chiếc túi ny-lon, ly nhựa, hộp xốp… tồn tại hàng trăm năm, tác động trực tiếp đến đời sống, sức khỏe của con người và các loại sinh vật khác. Thời gian qua, bằng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng đã giúp người dân hiểu rõ và dần hình thành thói quen “nói không” với rác thải nhựa. Tuy nhiên, để có được hiệu quả lâu dài và trở thành ý thức là cả một quá trình, với sự chung tay hành động của tất cả mọi người.
Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam, cả hệ thống chính trị và nhân dân An Giang đã tích cực chung tay, góp sức để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực nhất, với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”…
“Ngoài làm nhiệm vụ ban đêm, các công nhân sẽ là "cánh tay nối dài" khi cung cấp thông tin, phối hợp lực lượng chức năng kịp thời trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Hy vọng, với quyết tâm vào cuộc của lực lượng chức năng trong thực hiện mô hình, công tác phòng, chống tội phạm ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ngày càng hiệu quả hơn”- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.
Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tại địa phương.
Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19, Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi cả cha và mẹ do đại dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Trong đó, tỉnh An Giang có 8 trẻ được nhận đỡ đầu...
Phát huy truyền thống tốt đẹp, phụ nữ xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tháng Ba, nắng ấm lên, những đàn ong qua kỳ ngủ đông, thức dậy tung cánh đi tìm hoa, chắt chiu mật ngọt dâng đời, trên những cánh rừng trẩu bạt ngàn ở đèo Mã Yên Sơn đang xòe tán lá xanh ken dày, bắt đầu bung trắng những chùm hoa mời gọi. Con đèo như chiếc yên ngựa, vắt qua dãy núi Con Voi hiểm trở, xưa in dấu bước chân những đoàn dân công trùng điệp thồ gạo, tải đạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, nay đang xanh rừng và sáng bừng ánh điện xây dựng nông thôn mới ở vùng cửa ngõ phía nam tỉnh Lào Cai.
Tháng Ba, nắng ấm lên, những đàn ong qua kỳ ngủ đông, thức dậy tung cánh đi tìm hoa, chắt chiu mật ngọt dâng đời, trên những cánh rừng trẩu bạt ngàn ở đèo Mã Yên Sơn đang xòe tán lá xanh ken dày, bắt đầu bung trắng những chùm hoa mời gọi. Con đèo như chiếc yên ngựa, vắt qua dãy núi Con Voi hiểm trở, xưa in dấu bước chân những đoàn dân công trùng điệp thồ gạo, tải đạn góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ lừng lẫy, nay đang xanh rừng và sáng bừng ánh điện xây dựng nông thôn mới ở vùng cửa ngõ phía nam tỉnh Lào Cai.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhiều năm qua, Phó Bí thư đoàn Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Trần Trung Quốc (sinh năm 1990) luôn thể hiện sự tận tâm, năng động, sáng tạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đảng viên trẻ.
Cho rằng con trai mình vô cớ bị hành hung gây thương tích, nhưng cơ quan chức năng huyện Tri Tôn không làm rõ vụ án, vợ chồng ông Nguyễn Văn Đi, bà Kiều Thị Bé Ba (ngụ ấp An Đông, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, nhờ can thiệp.