Kết quả tìm kiếm cho "xin thoát hộ cận nghèo"

Kết quả 37 - 48 trong khoảng 139

  • Người mang đến những mùa xuân đất nước

    Người mang đến những mùa xuân đất nước

    23-01-2023 14:31:43

    Mỗi khi Tết đến, xuân về, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã hy sinh trọn cuộc đời để đất nước ta “nở hoa độc lập, kết quả tự do”, nhân dân ta được hưởng những mùa Xuân ấm no, hạnh phúc.

  • 3 phụ nữ khó khăn cần chia sẻ

    3 phụ nữ khó khăn cần chia sẻ

    05-01-2023 05:34:04

    Cả cuộc đời mưu sinh vất vả, những tưởng đến tuổi xế chiều, những phụ nữ này sẽ được an nhàn với cuộc sống thực tại. Vậy mà, bệnh già, nan y liên tục ập đến, làm cho cảnh sống của họ càng khó khăn gấp bội.

  • Ý chí thoát nghèo của phụ nữ biên giới

    Ý chí thoát nghèo của phụ nữ biên giới

    02-01-2023 07:30:21

    Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) là xã biên giới, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, không ít hộ dân tập trung phát triển sản xuất, tự nguyện xin ra khỏi hộ cận nghèo. Gia đình bà Lê Thị Kiểm (sinh năm 1976, ngụ ấp 1) là điển hình như thế.

  • Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận tội, không xin giảm án

    Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận tội, không xin giảm án

    22-12-2022 19:36:05

    Trong tất cả 23 bị cáo của vụ án, chỉ Nguyễn Thái Luyện không xin giảm mức án cho mình.

  • Người bị xơ gan, người suy thận cần giúp đỡ

    Người bị xơ gan, người suy thận cần giúp đỡ

    20-12-2022 05:24:06

    Đó là 2 hoàn cảnh khốn khó (xơ gan và suy thận) của anh Trần Công Lý (ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) và chị Phan Thị Thủy (ngụ ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành). Sau thời gian chữa trị kéo dài, họ đã không còn khả năng tiếp tục chăm lo bệnh tình, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

  • 2 phụ nữ đau bệnh cần giúp đỡ

    2 phụ nữ đau bệnh cần giúp đỡ

    15-12-2022 07:11:00

    Cả cuộc đời vất vả mưu sinh, đến tuổi xế chiều cứ ngỡ rằng sẽ được an nhàn, vui vầy bên con cháu. Vậy mà cái nghèo, bệnh tật vẫn cố bám lấy cuộc đời của bà Hồ Thị Phụng (70 tuổi, ngụ ấp Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) và bà Huỳnh Thị Điều (66 tuổi, ngụ ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn). Cả 2 trường hợp rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

  • Nữ cán bộ tận tâm vì người nghèo

    Nữ cán bộ tận tâm vì người nghèo

    10-11-2022 06:55:50

    Gắn bó với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) hơn 5 năm, với vai trò Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân thị trấn Cái Dầu quản lý, chị Phạm Thị Mỹ Duyên luôn trách nhiệm và tâm huyết với công việc, có nhiều đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội của địa phương, giúp nhiều hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

  • Xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất

    Xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất

    21-10-2022 07:08:54

    Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, tại buổi làm việc với TX. Tân Châu xung quanh lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn và những vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ.

  • Điểm sáng trong an sinh xã hội

    Điểm sáng trong an sinh xã hội

    12-10-2022 07:17:44

    Nỗ lực phục hồi sau đại dịch, việc chăm lo đảm bảo an sinh xã hội là một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội hiện nay của huyện Phú Tân.

  • Chăm lo sự nghiệp giáo dục địa phương

    Chăm lo sự nghiệp giáo dục địa phương

    13-09-2022 06:52:45

    “Chỉ có con đường học tập đến nơi đến chốn mới có thể thoát nghèo bền vững. Chỉ có trang bị kiến thức mới giúp các em cải thiện cuộc sống”, đây là tâm niệm của ông Võ Văn Quang, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Trăn trở này đã thôi thúc ông dành nhiều tâm huyết với công tác khuyến học - khuyến tài địa phương.

  • Vòng tay đồng đội

    Vòng tay đồng đội

    25-08-2022 07:12:23

    Xuất ngũ trở về, mỗi người lại đối diện với số phận của chính mình. Người thì lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, bị đủ biến cố cuộc đời vùi dập. Người lại may mắn, vững vàng đường công danh sự nghiệp. Nhưng bằng nhiều cách, họ mở rộng vòng tay hỗ trợ, nâng đỡ đồng đội, đưa nhau thoát nghèo.

  • 2 lần mất mát

    2 lần mất mát

    28-07-2022 05:47:23

    Đang đi làm thuê ở tỉnh Long An, ông Chau Nh. (sinh năm 1972, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bàng hoàng nghe tin con trai út giết chết mẹ ruột. Ông vội thuê xe trở về quê nhà. Một bên là vợ, một bên là con, ông đứng ở giữa, chết lặng bởi nỗi đau quá lớn.