 
																							 - Thời gian gần đây, dọc quốc lộ 80 và các chợ, trung tâm thương mại xuất hiện tình trạng tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè, sát lề đường. Các “chợ chồm hổm” này ngày càng sầm uất, gây tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
 - Thời gian gần đây, dọc quốc lộ 80 và các chợ, trung tâm thương mại xuất hiện tình trạng tiểu thương bày bán hàng hóa trên vỉa hè, sát lề đường. Các “chợ chồm hổm” này ngày càng sầm uất, gây tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. 
											Đất ruộng, đất vườn cha mẹ tạo dựng. Sau khi người mẹ qua đời, cuộc chiến đòi chia thừa kế vẫn chưa ngã ngũ, tiếp tục nóng lên. Đó là câu chuyện của gia đình ông Trần Thanh Sơn (sinh năm 1964, ngụ tổ 29, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang).
 
											Đến hẹn lại lên, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang lại có buổi “tiếp xúc cử tri đặc biệt”: làm việc, gặp gỡ với Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.
 
											Sống với nhau 15 năm và sinh con nhưng không đăng ký kết hôn nên pháp luật không công nhận là vợ chồng. Đầu năm 2018, người chồng bị đánh chết, vợ nạn nhân khiếu nại yêu cầu điều tra làm rõ, sớm giải quyết vụ án và xem xét việc bồi thường thỏa đáng.
 
											Cho rằng siêu thị (ST) xử lý vụ việc không minh bạch, rõ ràng, chưa đảm bảo quyền lợi khách hàng gặp sự cố, chị Lê Thị Mỹ Phiếm, Nguyễn Thị Bé Thơ (ngụ ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận, Thoại Sơn, An Giang) gửi đơn tường trình đến một số cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
 
											Việc trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia thực hiện từ ngày 1-1-2014, người được hưởng phải hội đủ điều kiện, được xem xét theo quy định, không để sai địa chỉ và bỏ sót trường hợp nào.
 
											Ông Trần Văn Đây (ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, An Phú) gửi đơn đến Báo An Giang nhờ can thiệp việc Tòa án nhân dân (TAND) huyện An Phú chậm giải quyết vụ tranh chấp đất nền nhà giữa ông với anh ruột.
 
											Đình làng là trung tâm tín ngưỡng và văn hóa (VH) làng xã, không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc, điêu khắc dân gian, mà còn là kho tàng chứa đựng hồn cốt, VH dân tộc, nơi quy tụ, gắn kết cộng đồng.
 
											Vợ, chồng bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1961, ngụ tổ 10, ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang) gửi đơn đến nhiều nơi, khiếu nại việc bị các anh, chị em trong gia đình ép buộc ký tên vào giấy nợ nhằm chiếm đoạt đất thổ cư và căn nhà đang ở.
 
											Bà Dương Thị Bông (sinh năm 1938, ngụ tổ 11, ấp Phú Hiệp, xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang) vừa khởi kiện đến tòa án, cho rằng bị con trai ép buộc chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) nhưng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết, sau đó lại không cho bà ở nhà.
 
											Báo An Giang nhận được đơn của vợ, chồng ông Trần Văn Tượng, bà Trần Thị Gói (ngụ ấp Giồng Trà Dên, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang), khiếu nại các cơ quan chức năng chậm giải quyết tranh chấp đất đai, khiến phần đất của họ bị tái chiếm.
Một cơ sở thờ tự nhưng có nhiều người đứng ra tranh chấp, giành quyền quản lý, thờ cúng. Đó là câu chuyện ở chùa Hang (xã Cô Tô, Tri Tôn) diễn ra gần 2 năm nay.
Ông Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng, cơ quan xét xử không xem xét nhiều yếu tố quan trọng, làm thiệt hại tài sản cho đương sự. Đồng thời, 3 người con của ông khiếu nại việc tòa án đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là “người thừa kế quyền và nghĩa vụ”, trong khi họ không hề thừa hưởng di sản để lại.
 
											Báo An Giang nhận được đơn của anh em bà Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Văn Phùng (ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang) khiếu nại việc bị tranh chấp đất vô cớ, khiến họ không thể cất nhà nhiều năm nay.
 
											Vụ việc đòi nửa con mương (ngang 2m, dài 50m) đã được địa phương xem xét, giải quyết. Nhưng “nguyên đơn” không đồng ý, tiếp tục khiếu nại, đến nay đã qua năm thứ 16.
 
											Ông Lê Văn Khanh (sinh năm 1981, ngụ ấp An Ninh, xã Lương Phi, Tri Tôn, An Giang) khiếu nại việc bị Công an xã An Cư (Tịnh Biên, An Giang) cố ý gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của ông.
 
											TP. Long Xuyên (An Giang) có diện tích tự nhiên trên 115km2 với hơn 285.000 người sinh sống. Phần lớn nước thải sinh hoạt thoát chung với hệ thống thoát nước mưa và xả trực tiếp ra sông, kênh, rạch.
 
											Thời gian qua, tnhiều vụ sạt lở (SL) xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân.
 
											Đau lòng trước việc tử vong đột ngột của cháu gái vừa tròn 23 tuổi khi sinh mổ, ông Văng Tất Ninh (ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, Chợ Mới, An Giang) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết, đồng thời xử lý vụ việc thấu lý đạt tình.
 
											Ngay từ giai đoạn còn là nhân viên hợp đồng với Phòng Nội vụ (NV) huyện Tri Tôn (An Giang) , ông Lê Văn Dũng đã tự đưa mình vào danh sách xét tuyển công chức xã An Tức nhưng không một ngày làm việc tại đây. Để “yên vị” tại Phòng NV và lên vị trí phó trưởng phòng, ông Dũng tự làm giấy tờ, nhờ lãnh đạo UBND xã An Tức ký xác nhận để hợp thức hóa việc tập sự ở cơ sở.
 
											Bà Nguyễn Thị The (sinh năm 1966, ngụ ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn, An Giang) khiếu nại đến Báo An Giang: địa phương không cấp tiền hỗ trợ đất trồng lúa bị thiệt hại theo quy định, trong khi nhiều người được thụ hưởng lại bị cấn trừ vào các khoản không rõ ràng. Bị chất vấn vụ việc, lãnh đạo địa phương trả lời mập mờ, không minh bạch, gây bức xúc đối với bà.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							