Kết quả tìm kiếm cho "chém hàng xóm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 37
Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Lê Huy Hải (sinh năm 1982, ngụ khóm 6, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) phủ nhận hoàn toàn hành vi phạm tội, khi cho rằng "không nhớ sự việc xảy ra như thế nào, vì lúc đó bị cáo say rượu". Tuy nhiên, Hải cuối cùng cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.
Nếu có dự định đến Long Xuyên (tỉnh An Giang) khi thành phố lên đèn, đừng bỏ qua “thiên đường” ăn vặt nơi đây. Thức ăn phong phú về chủng loại, đa dạng về hình thức, cùng với không gian đặc trưng phố thị, chắc chắn mang đến trải nghiệm khó quên cho người thưởng thức.
Sau mâu thuẫn cự cãi, Văn Công Tùng (sinh năm 1985, ngụ ấp Vĩnh Thạnh C) và Hồ Thị Cẩm Châu (sinh năm 1969, ngụ ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, TX. Tân Châu) được hàng xóm can ngăn. Tuy nhiên, khi nghe Tùng la chửi trong nhà, Châu và Nguyễn Văn Sửa (sinh năm 1966, chồng Châu) tiếp tục qua cự cãi. Hậu quả, người bị mang thương tật, kẻ phải nhận án phạt tù, tình nghĩa hàng xóm cũng mất theo.
Ở tuổi gần đất xa trời, ông Nguyễn Văn Tấu (sinh năm 1939, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lại trở thành tội phạm giết người, phải ra hầu tòa, phải ngồi tù. Suốt phiên tòa, ông luôn trong trạng thái sức khỏe yếu. Ngồi yên cũng đủ khiến ông cảm thấy mệt nhọc, huống chi đi lại. Bóng dáng gầy còm, hằn sâu dấu vết thời gian của ông khiến người khác nửa thương, nửa giận…
Vùng đất An Giang xưa nổi tiếng là miệt “Dưới sông sấu lội, trên rừng cọp um”. Từ những bước chân đầu tiên trên vùng đất mới, người lưu dân đã sớm nhận ra đây là giang sơn của loài thú dữ, nhất là “Chúa sơn lâm”. Do đó, đã có những huyền thoại linh thiêng về loài vật này tồn tại trong dân gian, như ghi dấu một thời “Phá sơn lâm, đâm hà bá” của thế hệ cha ông.
Sau khi nhậu say, Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1984, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) trở về nhà. Thấy người hàng xóm Đ.T.N. (sinh năm 2006) đang phụ giúp dọn dẹp trong nhà, Thanh gây sự, dùng dao rượt đuổi người này vô cớ. Hậu quả, Thanh phải nhận án phạt tù thích đáng.
Hơn 2 tuần sau quyết định của UBND tỉnh An Giang về tạm dừng loại hình karaoke di động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân trong tỉnh rất phấn khởi, bước đầu đã ghi nhận có sự chuyển biến tích cực.
Ngày 11-10, tại địa danh Dốc Sáo thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Sau khi đến nhà của Nguyễn Thị Bích Tuyền (sinh năm 1991, ngụ khóm Vĩnh Phước, TP. Châu Đốc, An Giang) để đòi tiền nợ số đề, Phạm Hữu Tài (sinh năm 1986, ngụ khóm Vĩnh Phước 1) gặp Nguyễn Phi Hổ (sinh năm 1973, ngụ phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, chồng Tuyền). Hai bên đã phát sinh mâu thuẫn nên Tài trở về nhà mang hung khí quay lại tìm Hổ. Trong lúc 2 bên đánh nhau, Hổ đã gây nhiều thương tích cho Tài, do vết thương quá nặng nên Tài đã tử vong trước khi được đưa đi cấp cứu.
Mâu thuẫn giữa Trần Văn Hên (sinh năm 1971, ngụ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang, anh rể) và Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1993, ngụ xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn, An Giang, em vợ) đã xảy ra khoảng 2 năm nhưng khi gặp lại đối phương bỗng dưng chuyện xưa lại khơi gợi... Sau khi có rượu, bia trong người, Phong nảy sinh ý định “trả thù” nên mang dao đi chém Hên gây thương tích.
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của nhân dân hai miền Nam Bắc, kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) với đường lối chiến lược, chiến thuật, phương pháp cách mạng đúng đắn.
Hát karaoke là hình thức giải trí phổ biến trong lối sống của người dân từ thành thị đến nông thôn. Những ngày Tết, tiếng nhạc xập xình, âm thanh từ những dàn nhạc “khủng” của loa kẹo kéo vang lên từ nhà này đến nhà khác.