Kết quả tìm kiếm cho "loay hoay tìm đường về quê"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 41
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của anh Huỳnh Lâm Đồng (ngụ ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê , huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không đủ tiền để đi tái khám sau ca mổ tim và ông Danh Hùng (ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) bị tai nạn lao động, té gãy xương gót chân không tiền để đến bệnh viện chữa trị.
Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở một số tỉnh, thành phố miền trung. Sau hơn ba tháng tập trung khắc phục hậu quả, cuộc sống người dân những nơi mưa lũ đi qua dần ổn định. Không khí Tết Tân Sửu cũng đang bắt đầu rộn lên ở các bản, làng… hứa hẹn một mùa xuân đầm ấm, an vui.
Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông nằm trải dài trên hai huyện Bá Thước và Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây chỉ có những căn nhà sàn lợp lá cọ, những thửa ruộng bậc thang thoai thoải, những khối núi trùng điệp mỗi sớm mai vờn đùa cùng mây trắng và cơ số hang động, thác nước hoang sơ.
Từ xưa đến nay, Bạc Liêu luôn tự hào là xứ sở của cá tôm và là quê hương của nhiều món mắm ngon trứ danh như mắm cá rô không xương Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi), mắm cá lóc huyện Phước Long... Và sẽ là một thiếu sót nếu quên nhắc đến mắm cá trắm cỏ Hồng Dân. Từ bàn tay tài hoa của người Hồng Dân, món mắm quê hương giờ lan tỏa khắp nơi, khẳng định thương hiệu ẩm thực của một vùng đất.
Đó là hoàn cảnh đầy khó khăn của gia đình chị Lê Thị Mộng Thu (ngụ tổ 21, ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch) và cô Trần Thị Cúc (tổ 9, ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn, An Gianh) khi sống trong cảnh nghèo khó lại phải đối diện bệnh tật và cưu mang người thân nay đau mai ốm.
Bởi cái sự pha trộn của tứ phương nên tánh anh Hai Sài Gòn cũng kỳ cục nhưng kỳ thực là dễ thương phát hờn.
Đó là hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 1982, ngụ tổ 26, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, Chợ Mới) khi một mình gồng gánh nuôi cha mẹ già yếu và người chồng “nay đau mai bệnh”.
Không khí oi ả của những ngày đầu hè khiến nhiều người “bứt rứt”. Nó khiến người ta nghĩ ngay đến một chuyến đi chơi ngắn. Không nhất thiết phải đi xa, miễn đủ vui và có thể tạm quên thời tiết khó chịu là được. Kiểu du lịch “trốn nóng” ấy đang được ưa chuộng, thôi thúc nhiều người “xách ba lô lên và đi”.
Những ngày đầu tháng giêng đến nay, những ngôi chùa ở khắp nơi tấp nập phật tử, khách hành hương cúng viếng. Với niềm tin cầu mong mọi việc bình an, những điều may mắn sẽ đến trong năm mới, nhiều người không ngại đi viếng gần chục ngôi chùa chỉ trong 1 ngày. Chuyện không có gì để bàn nếu mọi người đừng nhầm lẫn giữa niềm tin và mê tín khi đã đặt chân đến những nơi thanh tịnh!
Không ít người nghĩ giống tôi, rằng thời hoàng kim của xe bus đã qua rồi. Khi phương tiện giao thông cá nhân trở nên phổ biến, cần gì đến phương tiện giao thông công cộng như chiếc xe bus cũ kỹ, chậm chạp kia? Thế nhưng, xe bus vẫn lặng lẽ tồn tại, cần mẫn làm tròn sứ mệnh của mình, thân thuộc đến mức không thể nào biến mất được.
Tính đến tháng 10-2018, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã xây dựng 8 khu dân cư Đại đoàn kết cho hộ nghèo không có đất ở, tại 5 phường, xã (Mỹ Hòa, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Mỹ Khánh, Mỹ Hòa Hưng), tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ phần san lấp mặt bằng trên 6 tỷ đồng; phần xây dựng nhà 14 tỷ đồng hoàn toàn từ vận động xã hội hóa. 170 căn nhà Đại đoàn kết đã giúp 170 hộ gia đình nghèo được sống trong mái ấm của riêng mình. Ý của Đảng chính là lòng của dân!
Tờ mờ sáng, dòng sông Hậu bị đánh thức bởi tiếng cười nói, những bước chân khuân vác hàng hóa từ ghe này sang thuyền khác. Dòng sông uể oải trở mình, nước vỗ bì bõm vào mạn ghe, thuyền.