Những công trình cầu, đường giao thông nông thôn đã, đang và sẽ hoàn thành không chỉ tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, đầu tư phát triển sản xuất cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tạo diện mạo mới cho nông thôn An Giang ngày càng khởi sắc. Đó là những công trình của “ý Đảng, lòng dân”.
Theo cái hẹn muôn đời, mùa nước lũ đã tràn về đồng bằng châu thổ để tắm mát cho mảnh đất phù sa quanh năm trái ngọt cây lành. Theo thời gian, lũ dần thay đổi, nhưng sản vật mùa nước nổi vẫn là món quà quý mà mẹ thiên nhiên ban tặng, nhắc nhở chúng ta về phong vị của quê hương.
Đó là thương binh ¼ Nguyễn Văn Đủ, anh sinh năm 1968 cư ngụ ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Nằm gần trung tâm thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Thủy Đài Sơn không thu hút du khách bởi vẻ uy nghi, hùng vĩ. Thay vào đó là vẻ đẹp đơn sơ, cùng những câu chuyện ly kỳ, không kém phần huyền bí .
Đó là chương trình do một nhóm bạn trẻ, nhà hảo tâm phối hợp thực hiện vào chiều 10/9, tại chùa Sóc Tức (xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Trời lúc nắng hanh hao, lúc lại chuyển mưa đen kịn, nhưng chẳng làm mấy em nhỏ bớt vui!
Hàng năm, cứ đến ngày 12/8 (âm lịch), tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và du khách gần xa nô nức đến viếng chùa Thới Sơn (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) nhân Lễ giỗ Phật thầy Tây An Đoàn Minh Huyên. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc của vùng đất Thới Sơn, nhằm tưởng nhớ công đức tiền nhân, thể hiện tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay.
Bên cạnh công lao to lớn của Thống chế khâm sai thượng đạo đại tướng quân Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu), vùng đất An Giang “thuở mang gươm đi mở cõi” còn có đóng góp của nhiều danh tướng đã được triều đình phong hầu. Sự phát triển của tỉnh hôm nay còn lưu dấu nhiều hiền nhân thuở ấy.
Tiếng trống khai trường rộn ràng đầu tháng 9, mang đến tâm thế háo hức cho hơn 406.000 học sinh từ bậc mầm non, mẫu giáo đến THPT trên địa bàn tỉnh An Giang. Buổi lễ kết thúc, mang theo hy vọng khởi đầu thuận lợi cho năm học 2022-2023 tràn đầy ước vọng, hân hoan.
Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022, là lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức ở miền Tây Nam Bộ, do UBND huyện Tri Tôn phối hợp Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức tại Khu liên hợp thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; kích cầu du lịch; tạo điều kiện cho người dân trong, ngoài tỉnh tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất Bảy núi An Giang.
Men theo đường mòn dưới chân Ngọa Long Sơn, thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), chúng tôi dễ dàng hỏi thăm người bản địa để được chỉ đường đến suối Ô Đá. Hoặc nếu để ý sẽ có những bảng chỉ dẫn viết tay đơn sơ đặt ở các đoạn cua.
Trong một chuyến tham quan Thiên Cấm Sơn (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), chúng tôi vô tình lạc vào mấy giàn chanh dây (chanh leo) của người dân bản địa. Nhỏ thôi, nhưng đủ sức níu chân du khách, ai cũng dừng lại ngắm nhìn.
Đó là “Động Thủy Liêm” ở núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Địa danh này làm người ta dễ nhầm lẫn với hồ Thủy Liêm trước chùa Phật Lớn và chùa Vạn Linh (cũng trên đỉnh núi Cấm).
Có lần, một cư dân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) rủ tôi: “Bữa nào rảnh, lên đây đi câu cá núi với tụi tui, bao vui, bao ngon!”. “Bữa nào rảnh”, chớp mắt là 10 năm sau. Nhưng đối với người miền xuôi như chúng tôi, cái vui, cái ngon thì vẫn vậy, vẫn đặc biệt vô cùng.
Ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam), là cột mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây là dịp để người dân cùng nhớ tới công lao hy sinh to lớn của cha ông đi trước, nhớ lại chặng đường lịch sử gian khổ và hào hùng.
Từ ngày 27 đến 30/8, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội tỉnh An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội thi “Chỉ huy Đội tài năng” gắn với “Trại huấn luyện Chỉ huy Đội” tỉnh An Giang lần thứ IV/2022, với sự tham gia của 94 Chỉ huy Đội đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Bắt đầu ngày 29/8, học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt tựu trường. Với những trẻ mầm non hoặc từ mẫu giáo lên lớp 1, ngày đầu tiên đến trường học của các bé diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Trong đó, đan xen cả phấn khởi, háo hức lẫn những lo lắng, hồi hộp của cả phụ huynh và học sinh.
Trong con hẻm nhỏ ở chợ Mỹ Lương (thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), có căn nhà không rộng lắm, chìm trong màu sắc của đèn lồng giấy. Khách phương xa đến thăm, nghe lòng mình chìm đắm vào ký ức xa xưa, nhớ quay quắt thời thơ ấu. Khi ấy, hạnh phúc giản đơn đến mức gói gọn trong chiếc đèn lồng mỏng manh…
Với người dân TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), phố đi bộ Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ (phường Mỹ Long) là điểm đến lý tưởng sau ngày dài tối mặt với công việc, học hành. Gọi vui là “quận 1”, bởi các tuyến phố đi bộ nằm ngay trung tâm đô thị. Dĩ nhiên, chúng chẳng thể nào hoa lệ, sầm uất như thành phố lớn. Nhưng bù lại, không gian sinh hoạt cộng đồng mở, cùng nhiều dịch vụ ăn uống, giải trí .
Yêu thích đồ vật cổ xưa, anh Trần Văn Thắng (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) bén duyên với công việc sưu tầm. Sau 7 năm dày công, anh Thắng đã có bộ sưu tập hàng ngàn sản phẩm thuộc hàng trăm chủng loại, có nguồn gốc và niên đại khác nhau. Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê, việc sưu tầm đồ cổ còn mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Xuất ngũ trở về, mỗi người lại đối diện với số phận của chính mình. Người thì lập nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, bị đủ biến cố cuộc đời vùi dập. Người lại may mắn, vững vàng đường công danh sự nghiệp. Nhưng bằng nhiều cách, họ mở rộng vòng tay hỗ trợ, nâng đỡ đồng đội, đưa nhau thoát nghèo.