Cồn An Thạnh (ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) từ lâu nổi tiếng với nghề trồng hoa, tập trung đủ các loại hoa có nguồn gốc từ Đồng Tháp và Đà Lạt. Nhiều năm qua, nghề trồng hoa nơi đây góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng của không gian ngày Tết, cũng như tạo thêm thu nhập cho người nông dân.
Ngày 23 tháng Chạp, trong lúc mọi người đang chuẩn bị cúng ông Công, ông Táo và tất bật “chở” Tết về nhà, chúng tôi may mắn có chuyến công tác ngược lên biên giới để đến với các tổ, chốt biên phòng. Và chính ở thời điểm này, mới cảm nhận sâu sắc hơn những quyết tâm, sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ quân hàm xanh. Không mai vàng rực rỡ, không đầy ắp thịt, xôi nhưng tất cả cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trên biên giới An Giang đều an tâm tư tưởng và vững tin vào một ngày mai tươi sáng - ngày chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Trong hành trang của người lính, đây là một sự trải nghiệm rất lạ: Tết cho mọi người - Tết cho bình yên biên giới và Tết phòng, chống dịch bệnh...
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đây thời điểm các chợ, siêu thị tấp nập cảnh người mua, người bán.
Trong ba ngày (từ ngày 2 đến 4-2), tại Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức thành công Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện năm 2021.
Những ngày Tết đến, xuân về, khi người người cùng nhau sum họp bên gia đình trong không khí vui tươi, hạnh phúc, thì ở nơi tuyến đầu biên giới của Tổ quốc, những chiến sĩ “quân hàm xanh” cùng với các lực lượng công an, quân sự, Đoàn Thanh niên vẫn tích cực làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.
Đón ánh bình minh giữa không gian mờ ảo của buổi sáng với những đám mây len lỏi, luồn qua những ngọn đồi sẽ mang đến cho bạn một cảm giác rất tuyệt vời, cái se lạnh vừa đủ làm ta thổn thức với những ngọn gió xuân đang về. Chợ mây núi Cấm (Tịnh Biên) là một nơi như thế. Nơi đây không những đủ để ta thỏa sức "săn mây" nơi non ca,o mà còn mang đến cho ta trải nghiệm vừa lạ, vừa quen với phiên “chợ mây” độc đáo của những phụ nữ miền sơn cước.
“Từng mảnh đất ở An Giang đều thấm máu đào liệt sĩ, đều chứng kiến sự đùm bọc, cưu mang và hy sinh vô bờ của nhân dân cho cách mạng, cho “bộ đội cụ Hồ”. Tết quân - dân là dịp thể hiện lòng biết ơn của bộ đội với đồng bào, được tổ chức ở những nơi có địa danh, di tích lịch sử hoặc địa phương còn nhiều khó khăn. Mô hình là con đường dân vận ngắn nhất đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước vào cuộc sống; thiết thực giúp nhân dân giảm nghèo, vượt qua khó khăn, hoạn nạn...” - đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khẳng định. Từ lần tổ chức đầu vào năm 2015, đến nay, đã có 6 mùa xuân sâu đậm tình quân-dân “cá với nước” như thế!
Còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây cũng là thời điểm những người trồng hoa tại làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) tất bật, khẩn trương chăm sóc từng chậu hoa để cung ứng cho thị trường đúng dịp Tết.
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cận kề, trong tiết trời se lạnh, trên những tuyến đường, phố xá đã xuất hiện chợ hoa xuân với nhiều chủng loại hoa được người nông dân trồng bán Tết, với hương sắc rực rỡ, tươi thắm nhất nhằm cung cấp cho người tiêu dùng mua về trưng đón Tết cho một năm mới may mắn, an khang, hạnh phúc.
Càng về những ngày cuối năm, nỗi lo làm sao để có một cái Tết đủ đầy trở thành vấn đề quan tâm của nhiều lao động nghèo. Thời gian gấp rút, công việc ngày càng khó khăn, nên dù vất vả đến mấy, họ vẫn cố gắng làm “chạy Tết” để có tiền mua sắm, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Hiện nay, nhiều lực lượng đã được tăng cường thực hiện nhiệm vụ trên toàn tuyến biên giới An Giang. Trong đó, có sự tham gia của những người lính áo xanh không mang quân hàm – lực lượng Dân quân tự vệ. Họ có mặt ở các chốt phòng, chống dịch COVID-19, hoặc ở chốt dân quân thường trực, cùng nỗ lực giữ vững bình yên cho biên giới.
Còn 20 ngày nữa là đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hiện nay trên các con phố ở TP. Long Xuyên (An Giang) không khí đón xuân đang rộn ràng trên khắp nẻo đường: Các phố xuất hiện những gian hàng hoa kiểng, bánh mứt, đèn trang trí… quen thuộc, đậm chất hương sắc ngày Tết.
Khi đường sá thông thương, giao thông đi lại dễ dàng, đời sống người dân ở các vùng nông thôn cũng nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc mua bán, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn rất nhiều. Những chuyến xe chất đầy hàng hóa, đa dạng chủng loại, từ chợ tỏa ra khắp mọi miền quê, len lỏi vô từng xóm, ấp phục vụ đời sống, nhu cầu mua sắm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Đam mê cây dược liệu, bạn Nguyễn Văn Thuận (sinh viên ngành bảo vệ thực vật, Trường Đại học An Giang) đã nghiên cứu, thực hiện dự án Vườn thuốc nam online (VTNO). Đây là dự án phi lợi nhuận, với mục đích bảo tồn và đưa mọi người đến gần hơn với cây dược liệu.
Cuối năm, con nước trĩu nặng đã rút hết, thay vào đó là cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Mùa nước nổi rời đi, các đoạn đường mòn lộ diện trở lại, in đầy dấu chân người. Nếu so với việc kiểm soát đường biên giới “mênh mông biển nước” hôm trước, thì quá trình kiểm soát đường mòn, lối mở lại gặp những khó khăn riêng. Về biên giới thời điểm này, mới cảm nhận sâu sắc những nỗ lực ngày đêm của lực lượng làm nhiệm vụ, vượt qua bao áp lực chồng chất để giữ vững “cửa ngõ” vùng biên.
145 công dân từ Nhật Bản trở về ngày 29-12-2020 đang được cách ly tập trung tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn (An Giang). Họ đón năm mới ở khu cách ly, trong niềm vui “âm tính lần 1”. Phóng viên Báo An Giang ghi nhận một số hình ảnh để gửi đến bạn đọc.
Câu chuyện ông Đình Tây nuôi cá sấu Năm Chèo từ lâu đã trở thành huyền thoại linh thiêng gắn với giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương từ thời kỳ khai hoang vùng Bảy Núi. Ngày nay, huyền thoại ấy vẫn có sức hút đặc biệt đối với du khách khi đặt chân đến miệt Thất Sơn hùng vĩ.
Từ tháng 11 (âm lịch), các ngôi đình, miếu lần lượt tổ chức lễ Lạp miếu cũng là lúc những người thợ chuyên làm bánh, nấu xôi bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mùa Tết. Hình ảnh các bà, các cô ngồi tụm ba, tụm năm tỉ mỉ lau từng lá chuối, nồi bánh đỏ lửa bên góc nhà khiến người ta cảm thấy không khí Tết đang gần hơn.
Nước đầu nguồn rút cũng là thời điểm nguồn nguyên liệu làm nước mắm cá linh dồi dào, các cơ sở chế biến ở xã đầu nguồn Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, An Giang) bắt đầu nhộn nhịp các khâu chuẩn bị để phục vụ thị trường cả năm, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương có thêm thu nhập.
Mùa Noel 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng, tặng hoa, quà lễ Chúa Giáng sinh cho các nhà thờ, linh mục, mục sư, giáo dân... Dịp này, các nhà thờ, hộ dân còn trang trí hang đá, sân khấu, cờ dây cùng với đèn nhấp nháy tạo nên bức tranh rực rỡ, ấm cúng, an lành.