- Cây thốt nốt cho nước (mật) quanh năm, nhưng thời điểm từ tháng 1 đến tháng 4, cây cho nước ngọt nhiều nhất. Đây cũng là khoảng thời gian bội thu của nguời dân trèo cây lấy mật thốt nốt.Ngày 20-8-2020 đánh dấu kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Tôn – cách người dân An Giang thương mến gọi Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980). Dù Người đã xa khuất, nhưng ở vùng quê Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên, An Giang), từng kỷ vật, từng dấu ấn của Người vẫn còn đang được lưu giữ cẩn thận. Tháng tám, quê Bác đẹp và bình yên vô cùng!
Giờ đây, mỗi cá nhân, tập thể đều có vai trò đặc biệt riêng, cùng góp công, góp của vào “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là ở tuyến biên giới. Những đóng góp âm thầm, lặng lẽ của họ có thể không quá lớn lao, nhưng trở thành “hậu phương vững chắc” cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Tôi muốn kể câu chuyện về những nữ dân quân vùng biên giới.
Thuở xưa, ở quê tôi cá tôm đầy sông mặc sức thưởng thức hương vị thơm ngon của đồng đất. Giờ đây, thiên nhiên không còn hào sảng nữa, cá, tôm trở nên hiếm hoi, đắt đỏ…
Có những người lính không mang quân hàm, khoác trên mình màu xanh dân quân tự vệ. Trong số đó, nhiều nữ dân quân ở các huyện, thị xã, thành phố biên giới của An Giang “vượt nắng, thắng mưa”, sẵn sàng chia sẻ công việc với cánh đàn ông, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tôi gọi họ là những “bông hồng xanh”.
Những chàng trai, cô gái năm ấy đem cả thanh xuân gắn bó với Đội tải 161 (thuộc lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong thời chiến tranh chống Mỹ). Giờ, họ đã lên chức ông bà, tuổi cao sức yếu, thậm chí không ít người qua đời. Theo thời gian bề bộn của cuộc sống, nhiều ký ức bị lãng quên. Nhưng họ không thể quên bao ngày kề cận bên nhau, lấy sức người cống hiến cho cách mạng, đứng giữa lằn ranh sinh tử. Bởi vậy, lần nào gặp nhau, ai nấy đều mừng mừng, tủi tủi.
Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ có chủ đề: “Hào khí Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam”. Đoàn hành trình gồm: 26 cô, chú là những cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh An Giang đã về các địa chỉ đỏ tại huyện Tri Tôn.
Với nhiều người, núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) được biết đến với khung cảnh non nước hữu tình và những công trình tâm linh nổi tiếng. Tuy nhiên, “nóc nhà miền Tây” còn có một thứ “đặc sản” vào mùa mưa. Đó là mây!
Sáng 26-7, tôi đến nhà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí (tên thường gọi là hai Trí, sinh năm 1949, ngụ xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang) tham dự lễ giỗ đặc biệt, do ông cùng nhiều người thân, đồng đội tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 hàng năm.
Hàng năm, vào những ngày này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các đơn vị, địa phương thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, liệt sĩ… nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của các bác, cô, chú, anh, chị, em đã anh dũng chiến đấu trên nhiều mặt trận, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân Việt Nam.
Tại Dốc Bà Đắc trên trục đường Nhà Bàng - Vĩnh Trung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các đơn vị bộ đội địa phương tỉnh An Giang, bộ đội địa phương huyện Tịnh Biên và du kích xã Thới Sơn độc lập hoặc phối hợp tác chiến hàng chục trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí…
Một dịp tình cờ, các ca sĩ, nhạc sĩ chuyên lẫn không chuyên cùng gặp nhau, thực hiện chương trình kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7), thông qua sự kết nối của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Bạn ngại leo núi nhưng lại thích khám phá những bí ẩn của thiên nhiên, những truyền thuyết dân gian và muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, hãy đưa ngay núi Ba Thê (Thoại Sơn, An Giang) vào lịch trình.
“Hát bội làm tội người ta/ Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con…”. Vào thời hoàng kim, hát bội (hát bộ) đã từng làm làm say mê biết bao khán giả. Từng vở diễn, từng tiếng hát trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân.
Đó là cuộc gặp gỡ được mong chờ mấy chục năm, giữa người đã khuất và người còn sống, giữa những người còn sống với nhau. Bao trùm tất cả là tình cảm thiêng liêng kết nối giữa quá khứ với hiện tại, chiến tranh với hòa bình.
Mùa mưa đến cũng là lúc cây rừng Bảy Núi đơm bông, kết trái. Với nhiều người, trái cây rừng tuy không cao lương mỹ vị nhưng lại ẩn chứa tình cảm của quê hương, phảng phất một chút tuổi thơ của những ai lớn lên trong cái nắng, cái mưa của vùng Bảy Núi.
Cùng với hang Bác Vật Lang, hang Công Đức, điện Mười Ba được xem là thử thách khắc nghiệt với những ai muốn trải nghiệm cảm giác ngập chìm trong lòng đá và kiểm chứng sự can đảm của bản thân.
Thoạt nghe đến vồ Ông Tà, tôi có chút bất ngờ bởi cái tên này còn khá xa lạ dù lắm lần đã dọc ngang vùng Bảy Núi. Theo sự chỉ dẫn của người quen, tôi đến khu vực này trong một ngày nắng hạ để tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của vồ Ông Tà ẩn mình dưới chân núi Kéc thuộc xã Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang).
Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang đã lãnh đạo, hướng dẫn các chi hội: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Tạp chí Thất Sơn tuyên truyền đúng định hướng, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhiều đối tượng đọc, nghe, xem và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong cuộc sống hiện đại hối hả, vẫn có những bạn trẻ yêu thích sự bình yên và mong muốn được trải nghiệm nét đẹp của quê hương mình theo cách giản dị, chân thật nhất. Và để tìm kiếm sự bình yên, họ chấp nhận bỏ phố lên rừng!
Những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát dữ dội trên cả thế giới. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, các đơn vị và nhân dân cả nước thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ và các ngành, địa phương nên công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã thành công, không có cas tử vong.