Kết quả tìm kiếm cho "ô nhễm"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 60
Chấp nhận hy sinh một phần tăng trưởng để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân, Thủ tướng day dứt nghĩ đến việc chẳng đặng đừng là điều chỉnh chỉ tiêu GDP, bởi điều chỉnh cũng là buộc phải chấp nhận thực tế nhiều người dân sẽ nghèo đi.
Cô Hằng sinh ra trong gia đình khó khăn và vất vả, cô làm mướn đủ nghề và bám trụ lâu nhất với nghề giúp việc nhà.
UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt danh mục và cập nhật khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 24 khu, điểm và 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
Sau 7 năm, tôi mới có dịp quay lại chùa Đông Lai (xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang), để gặp lại các nhân vật trong bài viết “Đám cưới nghèo...”, “Chao chát hậu... “đám cưới nghèo”. Vật đổi sao dời, cuộc sống họ đã có nhiều thay đổi, theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Điều không thay đổi là họ vẫn ngày ngày đi xin tiền trong tâm trí nửa tỉnh nửa mê, trong sự thương xót lẫn ái ngại của xóm giềng.
Thăm lớp học tình thương (khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) những ngày giáp Tết, mới thấy hết không khí rộn ràng, căng tràn sức sống ở một lớp học từng xập xệ, cũ kỹ với những đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc, trang phục đến trường thiếu thốn trước kia.
Sáng 6-12, tại tỉnh Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do Ngài Nhem Valy...
“Bác tài” bất đắc dĩ hay chú Ai tốt bụng là tên mà những bệnh nhân đang chạy thận mãn tính ở Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang gọi chú Phạm Văn Ai (ngụ xã Núi Voi, Tịnh Biên) - người túc trực đưa đón họ đến bệnh viện hàng ngày bằng cả tấm lòng.
Kinh phí sản xuất không tăng nhưng yêu cầu chất lượng luôn phải cải thiện; một trong số những trăn trở của làm phim, có câu chuyện lựa chọn bối cảnh.
Do ảnh hưởng lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường trong những ngày qua, nhiều tuyến đường ở TP. Long Xuyên đã bị ngập úng.
Chồng bị tật ở chân đi bán cước rửa chén, vợ đi bán vé số không may bị tai nạn gãy xương đùi. Đó là tình cảnh khó khăn của cặp vợ chồng già ở tuổi 80, không con cái chăm sóc tại vùng núi Ba Thê (Thoại Sơn).
Trời tháng 3 nắng hanh hao, như thiêu như đốt, báo hiệu mùa hè sắp đến. Để trốn nóng, người ta tìm chỗ thoáng mát dạo chơi, tận hưởng gió trời. Cũng nhờ cơn gió ấy, mọi người thả lên trời những cánh diều sặc sỡ, như thả lòng mình vào thư thái của trời cao. Và họ ước định với nhau rằng, đó là mùa diều.
“Anh tháo bớt bộ đèn ra đi, nó mới bay lên nổi”. “Không!”. Tiếng “không” lạnh lùng kèm theo đó là ánh mắt tiếc hùi hụi vì trời đang gió mà con diều mãi chưa lên. Còn đám nhí nhố bên cạnh đang trầm trồ vì con diều bự chảng mà còn có thêm hai bộ đèn và một bộ nhạc, oách nhất bãi diều chiều nay.