Kết quả tìm kiếm cho "Công nương"
Kết quả 169 - 180 trong khoảng 1719
Phía sau hang động xuyên núi là khu vực bình nguyên rộng rãi, không gian xanh mát và bình yên, được nhiều tín đồ ưa xê dịch lựa chọn làm điểm cắm trại “đổi gió” dịp cuối tuần.
Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) thu hút đông đảo các cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn nhằm nâng cao sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ những người làm nghề y.
Ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nhắc đến món ngon đặc sản, thì không thể thiếu bánh phồng mì. Từ những nguyên liệu đơn giản là khoai mì, dừa, sữa, đường, người dân xứ núi tạo ra loại bánh quê thơm ngon độc đáo, có thể ăn liền trực tiếp hoặc nướng giòn.
U Minh Thượng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang và khi đến đây, có 3 địa điểm du khách không thể bỏ qua.
Cái chợ tầm vông có hồi nào, kể cả các bậc cao niên cũng không nhớ rõ. Nhưng cứ đều đặn mỗi ngày, thương buôn miệt dưới đến bờ kênh Bến Xã (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) thu mua tầm vông, đưa loài cây đặc hữu vùng Bảy Núi theo ghe chành mũi đỏ phân phối khắp các tỉnh miền Tây.
Ra mắt từ tháng 11/2023, sản phẩm Xốt mè rang Aji-Xốt được Ajinomoto Việt Nam phát triển theo khẩu vị người Việt, với hương vị thơm ngon, sánh quyện, có thể dùng để chấm, phủ hay trộn cùng đa dạng các món ăn đều thơm ngon hết cỡ.
Trang Michelin Guide vừa công bố danh sách 5 quán ốc ngon mà thực khách trong và ngoài nước không nên bỏ qua khi ghé thăm Việt Nam.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt là công tác hàng đầu của ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH). Năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho nhóm trẻ thuộc đối tượng này.
Đó là 2 hoàn cảnh đáng thương của ông Nguyễn Văn Tuốl Em (54 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 1, xã Vĩnh Phú) và bà Nguyễn Thị Xuân Mai (67 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cả 2 trường hợp đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Đô thị ngày càng phát triển hiện đại, mức sống người dân được nâng lên. Nhưng đâu đó vẫn còn một bộ phận người dân phải vất vả mưu sinh, thiếu thốn. Điều đáng khen là họ không khuất phục khó khăn, vẫn cố gắng vươn lên, dùng sức lao động chân chính để cải thiện hoàn cảnh. Cận Tết, đối với họ là thời điểm gia tăng thu nhập, bữa ăn được đầy đủ hơn.
Chiều 11/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Thái Bình và huyện Vũ Thư đã tới thăm hỏi, động viên, trao quà cho gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Thanh T. (sinh năm 1976) và bà Đỗ Thị Ngọc Đ. (sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chỉ có đứa con duy nhất Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 2002). Quá yêu thương con, nhưng họ nhận lại nhiều đau buồn, thậm chí bị đứa con ấy sát hại.