Kết quả tìm kiếm cho "nấu bữa trưa miễn phí"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 43

  • “Về sông ăn cá, về đồng ăn cua”...

    “Về sông ăn cá, về đồng ăn cua”...

    10-12-2021 06:27:36

    Chẳng biết từ bao giờ, câu ca “Gió đưa gió đẩy/ về rẫy ăn còng/ về sông ăn cá/ về đồng ăn cua” đã thấm vào suy nghĩ của thế hệ chúng tôi. Có lẽ, những ai sinh ra và lớn lên ở chốn quê nghèo, đều gắn tuổi thơ với con cá, con cua và ký ức đó vẫn còn vẹn nguyên cho đến bây giờ.

  • Bếp ăn đỏ lửa ở “hậu phương”

    Bếp ăn đỏ lửa ở “hậu phương”

    01-09-2021 10:36:00

    Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng là lúc sự đoàn kết, đồng lòng chống dịch của người dân được phát huy rõ rệt. Để lực lượng tuyến đầu an tâm chống dịch, các bếp ăn ở “hậu phương” luôn đỏ lửa, duy trì phục vụ hàng trăm suất cơm mỗi ngày, đảm bảo sức khỏe bằng những món ăn ngon chan chứa nghĩa tình.

  • “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp”

    “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp” 

    05-10-2021 16:37:31

    Với quan điểm thống nhất từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến chính quyền các địa phương là: “Người dân về tới cửa ngõ thì phải đón tiếp”, tính đến sáng 5-10, An Giang đã tiếp nhận tổng số gần 35.000 người dân từ các tỉnh, thành phố về quê. Tỉnh An Giang đã huy động mọi nguồn lực, tăng cường xã hội hóa, tập trung chăm lo sức khỏe và an toàn của những người con An Giang...

  • An Giang phát huy sức trẻ, tình nguyện vì cộng đồng

    An Giang phát huy sức trẻ, tình nguyện vì cộng đồng

    08-09-2021 05:54:05

    Với vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh An Giang triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Ngoài lan tỏa ý thức sống xanh, sống đẹp, các bạn còn kịp thời đổi mới phương thức hoạt động một cách sáng tạo, nhạy bén, phù hợp với thực tế để giúp người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

  • Tiếp sức chống dịch

    Tiếp sức chống dịch

    17-08-2021 07:02:33

    Từ lực lượng tình nguyện xung kích nơi tuyến đầu chống dịch đến những người tham gia truy vết trong nội địa đều “căng mình” ngăn chặn dịch bệnh. Ở hậu phương, đông đảo người dân vẫn thầm lặng tiếp sức, vừa chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, vừa hỗ trợ những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho lực lượng phòng, chống dịch có thêm sức khỏe, động lực chiến thắng dịch bệnh.

  • Những bữa ăn nghĩa tình

    Những bữa ăn nghĩa tình

    11-08-2021 06:59:49

    “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Ngay trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn, nhưng nhiều gia đình vẫn cố gắng san sẻ với người nghèo bằng khả năng của mình. Đó là những bữa ăn thơm thảo nghĩa tình, để dù giản đơn, đạm bạc, người nhận vẫn được ấm lòng.

  • Đồng lòng vượt qua dịch bệnh

    Đồng lòng vượt qua dịch bệnh

    06-08-2021 06:46:46

    Bữa ăn miễn phí, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”, nắm gạo tiết kiệm mùa dịch… là những hoạt động nhân dân huyện Phú Tân đang thực hiện nhờ tinh thần đoàn kết, chung sức để nâng đỡ nhau những ngày này. Chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trở thành nhịp cầu kết nối giữa người cho và người nhận, không để hộ dân nào gặp khó khăn.

  • Ấm lòng những “Chuyến xe 0 đồng”

    Ấm lòng những “Chuyến xe 0 đồng”

    23-07-2021 05:34:44

    Trong cuộc chiến với “kẻ thù thầm lặng” - dịch bệnh COVID-19, từ Bắc tới Nam, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng chung một tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” nhằm giúp những người yếu thế từng bước vượt qua đại dịch. Vùng đất Thoại Sơn cũng thế, nhiều “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” nhanh chóng xuất hiện nhằm “chở yêu thương” san sẻ đến những mảnh đời bất hạnh.

  • Cơm 2.000 đồng giữa lòng thành phố

    Cơm 2.000 đồng giữa lòng thành phố

    28-04-2021 05:33:15

    Với 2.000 đồng, hiện tại không mua được 1 bó rau hay 1 gói xôi, nhưng số tiền nhỏ bé này lại đổi được bữa cơm ấm lòng tại quán Yên Vui. Quán mở ra hơn nửa tháng nay tại đường Trần Khánh Dư (khóm 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, nằm cặp chợ Mỹ Xuyên), hàng ngày trở thành điểm đến quen thuộc phục vụ gần 200 suất cơm cho người nghèo, người thu nhập thấp, các em học sinh, sinh viên…

  • Không để học sinh nhịn ăn sáng đến trường

    Không để học sinh nhịn ăn sáng đến trường

    02-02-2021 04:22:55

    Thời gian qua, Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) có rất nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh, không chỉ việc giảng dạy và học tập, mà còn chú trọng đến sức khỏe, cũng như tinh thần cho các em. Điều đó đã giúp các em học sinh thêm gắn kết với giáo viên, nhà trường, tập trung học tập tốt.

  • Ấm áp ở nhà ăn tình thương

    Ấm áp ở nhà ăn tình thương

    06-11-2020 05:15:25

    10 năm thành lập (2010-2020), Nhà ăn Tình thương xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang) là “ngôi nhà thứ hai” góp phần nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho bao lớp học sinh nghèo có thêm động lực, vươn lên trong học tập, vượt qua thử thách trên con đường học vấn.

  • Những bước chân vạn dặm trên biên giới Tây Nam - Kỳ 2: “Giặc đến nhà…”

    Những bước chân vạn dặm trên biên giới Tây Nam - Kỳ 2: “Giặc đến nhà…” 

    25-10-2020 10:00:00

    “Giặc” COVID-19 đã phá hoại cuộc sống bình yên của cả cộng đồng. “Nhà” không còn là căn nhà cụ thể của riêng ai, mà là toàn dải biên cương của Tổ quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc” (“Lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ”, đăng trên báo Cứu quốc, số 77, ngày 29-10-1945). Để chống “giặc”, rất nhiều lực lượng cùng sát cánh với người lính ở tuyến đầu, chẳng nề hà gian khổ, khó khăn.