- Chiều 24/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Phú Hữu tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.Đó là hoàn cảnh đáng thương của cụ Nguyễn Thị Thành và Mai Thị Khiết (cùng ngụ ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Châu Thành) đều bước qua tuổi 80 nhưng phải sống trong cảnh nghèo khó, một mình, nay đau mai ốm không người chăm sóc.
Mang trong người căn bệnh suy thận giai đoạn cuối suốt 6 năm nay, nhưng chị Nguyễn Thị Ánh Nga (sinh năm 1968, ngụ ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) vẫn kiên cường chống chọi với bệnh tật. Với chị, dù đau đớn, khó khăn như thế nào vẫn phải sống để còn làm điểm tựa tinh thần cho đứa con trai ăn học.
Sáng 17-5, tại Bệnh viện Tim mạch An Giang, CLB Thứ Bảy (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đã trao hỗ trợ 48 triệu đồng tiền đóng viện phí cho bệnh nhân Trương Thị Thanh Việt (47 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới).
Đó là trường hợp của vợ chồng ông Nguyễn Văn Đức, bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn). Ở tuổi “lục tuần”, vợ chồng ông Đức làm lụng vất vả nhưng cơm chỉ đủ no, nhà không được lành lặn.
Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa trao 16 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Thành đã được Báo An Giang phản ánh.
Đang là giáo viên dạy giỏi, thầy Nguyễn Thành Phương (sinh năm 1970), giáo viên Trường Tiểu học “B” Phú Hòa (thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) đối mặt nguy cơ tàn phế do căn bệnh hiểm nghèo…
Chồng bị tật ở chân đi bán cước rửa chén, vợ đi bán vé số không may bị tai nạn gãy xương đùi. Đó là tình cảnh khó khăn của cặp vợ chồng già ở tuổi 80, không con cái chăm sóc tại vùng núi Ba Thê (Thoại Sơn).
Theo lẽ thường, người giữ vai trò trong Ban đại diện hội phụ huynh học sinh là người đang có con, cháu học tập tại trường, nhưng ông Nguyễn Văn Đảm (ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú) là trường hợp khác biệt. Con trai út của ông đã học xong cấp tiểu học tại Trường Tiểu học “C” Vĩnh Thạnh Trung cách đây 32 năm. Từ thời điểm đó đến nay, ông được cha mẹ học sinh chọn vào ban đại diện bởi uy tín, tấm lòng hết mình vì sự nghiệp dạy và học của nhà trường.
Suốt 26 năm, ông Nguyễn Văn Diệt (sinh năm 1960, ngụ ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, Chợ Mới) mắc bệnh tâm thần cũng chính là quãng thời gian vợ ông (bà Lê Thị Tuôi, sinh năm 1952) phải sống trong cảnh vất vả, khốn khổ trăm bề. Niềm vui đón người chồng bao năm thất lạc chưa được bao lâu thì nay bao khó khăn khác lại ập đến.
Khoảng 2 năm nay, tuyến đường kênh Thần Nông, đoạn qua khu vực xã Phú Thành và Phú Long (Phú Tân) xuất hiện những thùng nước đặt bên lề đường phục vụ miễn phí cho người qua lại. Nắng tháng 5 gắt như đổ lửa, được tiếp sức bởi ngụm nước ven đường ai cũng thấy mát lòng lẫn sự cảm kích.
Nằm trên giường bệnh, đôi mắt đau đáu nhìn về phía xa xăm mà trong lòng Trần Thị Thùy Vi (ngụ xã An Phú, Tịnh Biên) đang ấp ủ ước mơ được trở lại lớp học cùng bạn bè, nhưng căn bệnh viêm tủy đã khiến em có nguy cơ bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.
Thương cảm trước hoàn cảnh của anh Dương Văn Lợi (ngụ tổ 4, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn) bị gãy xương đùi không tiền chữa trị, ông Nguyễn Văn Ngữ đã chuyển khoản hỗ trợ anh Lợi 500.000 đồng.
Sau khi Báo An Giang đăng bài “Thương cô học trò bị ung thư máu”, CLB Thứ 7 Bình Khánh (Công ty Cổ phần Điện nước An Giang) đã đến thăm hỏi và trao 10 triệu đồng hỗ trợ bé Dương Yến Nhi (11 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) điều trị bệnh.
Đó là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của chị Võ Thị Kim Oanh (sinh năm 1980, ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) khi cùng một lúc mắc bệnh nhồi máu cơ tim, viêm phổi, tổn thương thận cấp. Chị Oanh đang được điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực (Khoa Nội - tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh).
Đại diện Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang vừa đến thăm và trao tiền giúp đỡ 2 hoàn cảnh khó khăn ở Chợ Mới đã được Báo An Giang đăng tải. Trong đó trao 7 triệu đồng từ bạn đọc giúp bà Trần Thị Đầm (ngụ ấp Long Quới 1, xã Long Điền B) cải thiện cuộc sống. Bà Đầm lớn tuổi lại mắc bệnh tai biến và sống đơn độc một mình.
Từ cô học sinh xinh xắn, được thầy cô, bạn bè quý mến, em Dương Yến Nhi (11 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) đã trở nên gầy guộc, xanh xao và đành phải gác lại ước mơ đèn sách, chỉ vì căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo bỗng đâu ập đến.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Dương Văn Lợi (ngụ tổ 4, ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, Thoại sơn) bị gãy cổ xương đùi không tiền chữa trị. Anh Lợi đang sống trong tình cảnh hết sức khó khăn.
Sau khi báo An Giang đăng bài “Một hoàn cảnh cần sự “tiếp sức””, viết về hoàn cảnh của chị Lê Thị Huyên Em (sinh năm 1982, ngụ ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) mang căn bệnh ung tư vú nhưng gia đình không còn khả năng điều trị, anh Việt (CLB Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) đến tòa soạn nhờ chuyển hỗ trợ chị Huyên Em 4 triệu đồng.
Từ chiến trường trở về, ông Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1954, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, Thoại Sơn) không chỉ là thương binh hạng 4/4, mà còn mang trong mình chất độc da cam. Nhưng với tinh thần và ý chí kiên cường, ông Minh là tấm gương vượt khó, nuôi dạy con thành đạt khiến bao người ngưỡng mộ, khâm phục.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Tô Thị Dễ (ngụ tổ 2, ấp Tân Thành, xã Tân Phú, Châu Thành) khi đã bước sang buổi xế chiều mà phải chịu cảnh “bữa đói, bữa no”. Bản thân bà không thể làm ra tiền, lại phải cưu mang thêm đứa cháu nội vừa tròn 7 tuổi.