Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

26/02/2019 - 07:51

 - Chuyện đánh nhau giữa Nguyễn Trọng Hữu (sinh năm 1986, ngụ ấp Phú An) và Thái Bảo Trị (sinh năm 1973, ngụ ấp Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) đã diễn ra trong thời gian khá lâu, gần như trôi vào quên lãng. Tuy nhiên, trong 1 lần gặp lại, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, người chết, kẻ vào tù.

Bị cáo Hữu tại tòa

Đánh bạn tử vong vì “chuyện cũ”

Khoảng 10 giờ ngày 2-3-2018, Võ Văn E (sinh năm 1951, ngụ ấp Phú Thiện) cùng Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1972, ngụ ấp Phú An) và Trị uống rượu tại quán cà phê cặp mé sông (thuộc ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa). Một lúc sau, thấy Hữu xuất hiện gần đó, E liền rủ tham gia nhậu chung. Trong lúc uống rượu, Trị nhắc lại chuyện đánh nhau trước đây với Hữu nên 2 bên dẫn đến cự cãi. Được E khuyên can, 2 bên im lặng. Tuy nhiên, khoảng 10 phút, sau khi E về trước, sự việc trở nên căng thẳng, phức tạp hơn.

Lúc này, Trị và Hữu tiếp tục xảy ra cự cãi. Do tuổi đời lớn hơn và trước đây đã 1 lần ra tay, Trị đứng lên, đi vòng qua phía sau lưng, dùng tay đánh liên tục nhiều cái vào mặt Hữu. Bất ngờ bị đánh đau, Hữu liền đứng dậy, cầm lấy ly thủy tinh đựng rượu trên bàn, quay người lại, đánh 1 cái trúng vào vùng thái dương bên trái của Trị, làm vỡ ly thủy tinh. Bị đánh trúng, Trị té xuống đất, máu từ vùng thái dương chảy ra nhiều. Nạn nhân được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Vài ngày sau, Trị tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi đánh Trị, Hữu bỏ về nhà, nhanh chóng rời địa phương đi TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Đến ngày 5-3-2018, Hữu hay tin Trị chết, nên về Công an huyện Thoại Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Sau quá trình bị tạm giam, khởi tố điều tra, ngày 29-10-2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn truy tố Hữu về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Kháng cáo không thành, lãnh 8 năm tù

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hữu thành khẩn nhận hành vi phạm tội và cho rằng: “Nguyên nhân xảy ra sự việc do Trị dùng lời lẽ đe dọa bị cáo trong lúc ngồi uống rượu. Trị còn bị đánh nhiều cái vào mặt. Bị cáo đau nên tức giận. Lúc không kiềm chế được, bị cáo mới dùng ly đánh vào đầu Trị. Bị cáo rất hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt…”. 

Theo Hội đồng xét xử: “Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe người khác. Bị cáo biết rõ vùng đầu là nơi nguy hiểm đến tính mạng, khi bị bất cứ vật gì tác động mạnh đều có thể dẫn đến tử vong. Lẽ ra bị cáo phải biết tự kiềm chế bản thân, sự việc đáng tiếc đã không xảy ra. Nhưng vì thói hung hăng, bị cáo đã cố ý cầm ly đánh mạnh vào đầu nạn nhân rồi thản nhiên bỏ đi, bỏ mặc bị hại. Tuy không có ý giết bị hại Trị, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo dẫn đến cái chết oan uổng cho nạn nhân, gây nỗi đau thương, mất mát không thể bù đắp được của người thân trong gia đình bị hại. Với tính chất, mức độ và hậu quả phạm tội nên cần phải xử lý nghiêm để cải tạo bị cáo thành công dân biết tôn trọng pháp luật”. Qua đó, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn quyết định tuyên phạt bị cáo Hữu 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc: mẹ già sức yếu, vợ đã ly dị, bỏ lại 2 con còn nhỏ, nên bị cáo Hữu quyết định làm đơn kháng cáo yêu cầu được giảm nhẹ một phần hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài việc thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo Hữu khẳng định chỉ “cầm ly “quơ” chứ không cố ý đánh bị hại”. Mặc dù gia đình bị cáo tích cực bồi thường phần nào thiệt hại, đồng thời trong vụ việc này có phần lỗi của người bị hại, nhưng Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy tính chất vụ án nghiêm trọng, quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo.    

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG