Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ diễn ra các sự kiện, lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo, như: lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành (ngày 4-4-2021), Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer (từ ngày 14-4 đến 16-4-2021), tháng Ramadan của cộng đồng DTTS Chăm (từ ngày 13-4 đến 12-5-2021), lễ Phật đản của Phật giáo (ngày 26-5-2021, nhằm mùng 15-4 âm lịch), lễ khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày 14-6-2021, nhằm mùng 05-5 âm lịch), lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 27-6-2021, nhằm mùng 18-5 âm lịch). Ngoài ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia sau “Sự kiện cộng đồng ngày 20-2-2021” diễn biến phức tạp, do vậy, nhu cầu nhập cảnh của đồng bào từ nước ngoài về Việt Nam là rất lớn, tạo nên áp lực cho biên giới An Giang.
Chiều ngày 23-3-2021, Trường Mầm non Sen Hồng (Nhà Thiếu nhi An Giang) tổ chức Hội thi “Bé tài năng, cô duyên dáng” năm 2021. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021); tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giao lưu, giữa các cô giáo và học sinh trong nhà trường.
Những ngày đầu tháng 3, chị em phụ nữ huởng ứng “Tuần lễ áo dài” đã để lại rất nhiều ấn tuợng đẹp! Hình ảnh tà áo dài xuất hiện trong công sở hay bất cứ noi đâu đều mang đến những cái nhìn tích cực về văn hóa Việt Nam.
Sáng 19-3, tại TX. Tân Châu (An Giang), Liên đội Trường Tiểu học “B” Châu Phong đăng cai tổ chức điểm cấp tỉnh Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên đoàn” năm 2021.
Nằm cặp tuyến Quốc lộ 91, đình Mỹ Đức (xã Mý Đức, Châu Phú, An Giang) đã có hơn 200 năm lịch sử thăng trầm cùng thế sự. Đây là di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của địa phương, được người dân thường xuyên tới lui chiêm bái.
Trên núi Dài thuộc địa phận xã Lê Trì (Tri Tôn, An Giang) có một vườn lồng mức đã bén rễ và phát triển ở vùng đất này trên 20 năm. Đó là vườn lồng mức của anh Đỗ Quốc Việt rộng trên 1,5ha, canh tác theo kiểu vườn đồi.
Mùa này, ở biên giới An Giang đã vắng hẳn những ngày trời se lạnh, thay vào đó là cái nắng hanh hao, chao chát mặt người. Trên đồng, hạt lúa chín vàng chờ ngày gặt. Cảnh vật đẹp đến nao lòng. Ở nơi ấy, cả ngàn cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ. Quá trình công tác, sinh hoạt tuy vất vả, nhưng họ vẫn tìm thấy những điều thi vị cho riêng mình.
Tháng 3, cái nắng chan chát như thiêu đốt ruộng đồng dường như cũng đánh thức những cây ô môi trổ bông đẹp nhất. Với nhiều người, ô môi không chỉ là kỷ niệm mà còn là một góc tuổi thơ, nhắc nhở chúng ta đừng quên những ký ức đẹp tươi của thuở thiếu thời!
Gần 400 ngày kể từ thời điểm các tổ, chốt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được bố trí dọc theo tuyến biên giới, ngăn chặn “giặc bệnh” xâm nhập vào đất nước. Xác định “trường kỳ kháng chiến” nên các tổ, chốt này nhiều lần được gia cố, xây dựng ngày càng kiên cố, vững chãi hơn.
Có một tác giả khi viết về phụ nữ đã cho rằng “Phụ nữ đâu chỉ là một phần hai thế giới/Thực chất còn hơn thế rất nhiều/Như những bông hoa xinh đẹp yêu kiều/Vừa đảm việc nhà, vừa giỏi giang việc nước”. Phụ nữ Việt Nam ngàn đời vốn vậy, với những phẩm chất tuyệt vời họ rất đáng được tôn vinh!
Dĩ nhiên, Tết làm gì có mùi, có màu, có vị. Nếu có chăng, đó là màu, là mùi, là vị của những thứ tạo nên Tết. Với cô bạn sống xa quê của tôi, Tết có mùi nhang khói trên bàn thờ, trên mâm cơm cúng. Với mẹ tôi, Tết có mùi thơm của nồi bánh tét nửa khuya bà ngoại và các anh, chị em xúm nhau canh lửa. Với đám trẻ trong nhà tôi, Tết đậm mùi ngọt ngào của bánh kẹo, của quần áo mới… Lúc Tết về thì chẳng chú ý lắm đâu. Nhưng khi những mùi ấy nhạt dần, trả lại hương vị cuộc sống ngày thường, tự nhiên thấy vấn vương…
Ngày lễ Tình nhân năm nay rơi vào mùng 3 Tết Tân Sửu. Các cặp đôi yêu nhau lại có thêm kỷ niệm về một mùa Tết đặc biệt, một ngày tình yêu đặc biệt, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” (Tố Hữu)…
Hôm đó, hoàng hôn dần khuất sau hàng cây phía Tây, ánh nắng vàng nhạt còn vương nhẹ trên ngọn cây cao, tôi bất chợt bắt gặp những trái xanh non tơ đập vào mắt. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cây đu đủ có nhiều nhánh và đầy trái trĩu nặng trên cành. Nhìn quanh tìm chủ nhân của khu vườn để tìm hiểu vì sao có cây đu đủ lạ như vậy, nhưng chẳng thấy ai.
Hiện nay, hoa phong lan phi điệp 5 cánh trắng được giới chơi lan xem là hoa “vua”. Loài hoa này có giá trị cao, sở hữu màu sắc tinh khôi, hương thơm quyến rũ, làm mê hoặc lòng người...
Mùa xuân là khởi đầu của một năm, cũng là khởi đầu của sự sống. Ngày đầu năm mới, nhiều người Việt tìm đến cửa chùa, gửi gắm bao ước vọng đầu xuân, chẳng phân biệt sang – hèn, có theo đạo Phật hay không. Trải qua thời gian dài, hoạt động đi lễ chùa ngày Tết trở thành văn hóa tín ngưỡng độc đáo, quen thuộc như hơi thở của cuộc sống.
Nghề lặn sông sâu ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) được lưu truyền qua bao thế hệ. Nhiều gia đình có tới hàng chục anh em chuyên sống bằng nghề hạ bạc này.
Núi Cấm (Tịnh Biên) được nhiều người ví như một Đà Lạt thu nhỏ của người miền Tây. Ngoài những ngôi chùa, những điểm tham quan, những thắng cảnh dọc từ chân núi đến đỉnh, núi Cấm còn có môi trường thiên nhiên hấp dẫn, hoa lá 4 mùa tạo nên một bức tranh tươi đẹp, non nước hữu tình. Đặc biệt, trên núi Cấm, từ nhiều năm qua tồn tại một ngôi chợ “độc nhất vô nhị” ở miền Tây, đó là “chợ mây”…
Đó là khoảng thời gian vắng dần sự ồn ã tất bật, là những giờ phút ít ỏi còn lại để hoàn tất quá trình mua sắm Tết, là những cuộc mua bán “vừa nhanh vừa rẻ” kèm theo tiếng chặc lưỡi của người bán: “Thôi, xả hàng cho kịp về quê ăn Tết”. Sẽ chẳng có chợ chiều nào khắc sâu vào tâm khảm người ta đến vậy!
Từ những sản phẩm thủ công truyền thống được làm bằng chất liệu Uzu, tre, lát (cói)… khá thô mộc, nhưng qua bàn tay khéo léo, những sản phẩm “chân quê” đã được “thổi hồn” bằng những họa tiết, hoa văn để tạo nên những gam màu sống động, thấm đẫm tình quê.
Mong muốn thế hệ con cháu sau này hiểu biết thêm về quê hương và biết ơn về những bậc tiền nhân có công khai hoang, mở cõi, về những người đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc… ông Nguyễn Hoàng Nhơn (xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới, An Giang) đã dày công tìm tòi, ghi chép, lưu trữ lại những sự kiện, nhân vật gắn liền với quá trình xây dựng, phát triển quê hương.